Chị Phạm Thị Mến (tên nhân vật đã được thay đổi) làm ở vị trí marketing của một công ty hỗ trợ thủ tục hành chính doanh nghiệp được 6 tháng. Song, chị chưa từng rơi vào tình huống trớ trêu và cay đắng như thế này.
Công ty chị tuyển dụng thực tập sinh vào làm việc và chị Mến phụ trách việc kiểm tra nhanh chóng CV của ứng viên. Ngoài ra, chị cũng là người hẹn nhân sự đến phỏng vấn mà không cần thông qua phòng nhân sự.
Ngày 25.4, chị nhận được CV của ứng viên nộp qua Zalo. Đây cũng là đợt cuối cùng phỏng vấn thực tập sinh của công ty nên chị không ngần ngại kiểm tra để ứng viên kịp thời gian đến phỏng vấn.
Theo chị Mến, các ứng viên khác đều nộp CV bằng ảnh, file PDF (tệp dữ liệu di động) thì đối tượng tự xưng là Nguyễn Ngọc Trinh gửi cho chị một CV đuôi zip (file nén).
Sau khi tải file, giải nén file bất thành. Chị Mến yêu cầu Trinh gửi lại file bản PDF và không hề có bất kỳ nghi ngờ gì.
Khoảng 1 giờ sau đó, tài khoản ngân hàng chị thông báo đã trừ 800.000 đồng ở giao dịch mạng xã hội Facebook. Tài khoản ngân hàng này của chị có 35 triệu đồng, dùng để liên kết với Facebook khi cần chạy quảng cáo.
"Lúc đó, tôi vẫn nghĩ chắc do Facebook tự động trừ quảng cáo vì đến hạn thanh toán, vẫn chưa biết mình đã bị lừa" - chị Mến tâm sự.
Đáng nói, ngay sau đó, tài khoản của chị bị trừ liên tiếp 5 lần với số tiền gần 8 triệu đồng. Lúc này, chị mới cuống cuồng vào tài khoản ngân hàng kiểm tra.
"Tôi chuyển hết số tiền còn lại trong thẻ vào một tài khoản ngân hàng khác của bạn. Tay chuyển tiền mà tôi vẫn còn run bần bật" - chị Mến nhớ lại.
Sau khi chị thực hiện thao tác chuyển hết tiền xong, tất cả các tài khoản khác như: Email, mạng xã hội Facebook, Zalo... của chị đều bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Không những vậy, đối tượng này còn tiếp tục tìm cách đăng nhập các Email khác còn lại của chị hòng hack dữ liệu.
Đồng thời, chị Mến cũng phát hiện máy tính của mình bị dính virus, chiếm quyền sử dụng và được các đối tượng điều khiển từ xa.
Nhiều đồng nghiệp cùng làm ngành Marketing thắc mắc, tại sao tình huống lừa đảo này đã có từ lâu mà chị không cập nhật, chị Mến cho rằng, mỗi hình thức lừa đảo đều biến hóa khôn lường. Nhiều trường hợp chị không thể đề phòng và lường trước được.
Sau tình huống gặp phải, chị rút kinh nghiệm không tải file zip từ bất kỳ người lạ nào gửi tới. Bên cạnh đó, chị sẽ không để quá nhiều tiền trong một tài khoản thẻ mà có liên kết thanh toán với các nền tảng khác. Chị cũng quyết định sử dụng thẻ ngân hàng chạy quảng cáo Facebook riêng, thẻ tiêu dùng thường ngày riêng.
Chị Mến cũng mong sự việc của chị sẽ khiến cho nhiều người cùng cảnh giác, tránh mất tiền oan như chị.
Ông Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia - cho rằng, phần lớn các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng hiện nay là do người dân bị lộ thông tin cá nhân, qua mạng xã hội.
Hacker chỉ cần mất 60 giây để có thể vào một tài khoản cá nhân nên người lao động cần phải biết sàng lọc thông tin, không đăng tải tài khoản công khai (chỉ đưa vào chế độ bạn bè) sẽ hạn chế được phần nào việc mất tài khoản Facebook.
Mới đây, Công an TP Hà Nội thông báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động.
Trước tình hình diễn biến của loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội đã liệt kê nhiều thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao sử dụng nhằm cảnh báo đến người dân. Trong đó, có thủ đoạn đăng tin có nội dung tuyển dụng việc làm online.