Lời kể của tài xế chở đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỉ

AN LONG |

Sáng ngày 3.10, bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đã về đoàn tụ với gia đình tại nhà ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An. Sau một giấc ngủ say, bé đã dậy vui đùa với mọi người. Trò chuyện với các thành viên trong gia đình, ai cũng thốt lên “Không ngờ đối tượng bắt cóc, tống tiền lại là người thân thiết với gia đình”.

Hơn 6 tiếng ngộp thở, chờ đợi

“Bé còn nhỏ nên khi tiếp nhận bé từ Công an đưa về đến nhà khoảng 2 giờ sáng. Mệt quá, bé ngủ một mạch đến 8 giờ và dậy chơi đùa giỡn. Hôm nay, gia đình tạm thời chưa đưa bé đến trường mà cho bé ở nhà. Còn ba bé sáng nay lên Công an để làm việc”, ông Lê Đình Thảo (61 tuổi, ông nội bé gái) cho biết.

AAA. Ảnh: An Long
Ông nội của bé gái 3 tuổi bị bắt cóc. Ảnh: An Long

Theo ông Thảo, bé đã trở về nhà an toàn nhưng tất cả các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi nghĩ đến hơn 6 tiếng đồng hồ bé bị bắt cóc. “Khi nghe thông tin Công an đã bắt được thủ phạm, giải cứu bé thành công, an toàn thì chúng tôi mới thở phào, nhẹ nhõm trong lòng”, ông Thảo kể.

Theo gia đình, bé L.M.C (3 tuổi) được gửi tại mọt trường mẫu giáo bên phường 6, TP Tân An, cách nhà khoảng 2 km. Bình thường, sáng người thân đưa bé vào trường và chiều thì khoảng 16h - 16h30, ba hoặc mẹ bé sẽ có mặt ở sân trường đón về nhà.

Tuy nhiên, vào khoảng 16h, khi sắp đi đón con thì anh Lê Trọng Tuyển (cha bé gái) nhận được tin nhắn qua Zalo báo: “Con gái mày đã bị tao bắt cóc”. Tài khoản Zalo nhắn tin lại là của một người bạn thân tên Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi), ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Chưa hiểu chuyện gì, anh Tuyển lại tiếp tục nhận tin nhắn gửi kèm số tài khoản và yêu cầu gửi 2 tỉ đồng để chuộc con, dọa là nếu không chuyển tiền hoặc báo Công an thì đối tượng sẽ giết chết bé, rồi tự tử.

Thấy sự việc nghiêm trọng, anh Tuyển liền nhắn tin trả lời là hãy bình tĩnh, có gì từ từ chuyển tiền, đừng làm hại bé.

Người thân vội chạy nhanh lên trường thì mới biết bé đã được một người đưa về. Người này còn đón cả con trai ruột đang học cùng lớp với bé L.M.C tại trường.

Biết chắc bé bị bắt cóc, gia đình rất bối rối, nhất là khi tin nhắn dồn dập từ đối tượng lại liên tục yêu cầu chuyển tiền, không được báo Công an. Theo đó, gia đình đã chuyển trước qua số tài khoản của đối tượng 1 tỉ đồng, đồng thời trình báo Công an.

Thật may, từ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an nên chỉ hơn 6 tiếng đồng hồ sau, gia đình nhận được thông tin đã bắt giữ được đối tượng và giải cứu bé an toàn. “Gia đình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, chiến sĩ Công an”, mẹ của bé, chị Bùi Gia Hân bày tỏ.

aaaa. Ảnh: An Long
Bé gái đã về với gia đình. Ảnh: An Long

Theo chị Hân, vợ chồng chị cũng rất bất ngờ khi kẻ bắt cóc con mình lại chính là Nguyễn Thanh Sơn, người bạn thân thiết với gia đình. Sơn và chồng chị quen biết nhau nhiều năm nay, thường xuyên uống cà phê chung. Cách đây vài tháng, Sơn cũng có nói với chồng là muốn vay vài trăm triệu mua nhà nhưng gia đình không có nên thôi.

Hàng tháng, vợ chồng Sơn và vợ chồng chị Hân gặp gỡ nhau 3- 4 lần đi chơi, uống nước. Sơn làm việc tại một đơn vị ở TP Tân An, vợ làm tại một cơ quan nhà nước.

Bình thường, Sơn khá vui vẻ, nhìn khá hiền lành. Nhiều lần đi chơi chung, cũng có mặt cả con gái chị Hân và con của Sơn. Hai đứa bé rất thân thiết vì học chung với nhau.

“Dù người lớn chơi thân thiết với nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhờ Sơn đón hộ con cả. Tuy nhiên, có thể vì quen mặt nên khi Sơn đến đón ở trường thì con tôi đi theo bình thường nên cô giáo mất cảnh giác”, chị Hân nói.

Hành trình của kẻ bắt cóc từ lời kể của tài xế

“Đưa hai đứa trẻ lên xe, đối tượng Nguyễn Hồng Sơn tỏ ra rất thương con. Cả hai đứa bé nói chuyện vui chơi và còn đòi ăn bánh, uống sữa nên tôi không một chút nghi ngờ về hành động gây án của đối tượng”, ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Phương chính là tài xế điều khiển xe du lịch được Sơn thuê đi đón con. Tuy nhiên, ông Phương nói với phóng viên là không hề hay biết đó lại là một vụ bắt cóc trẻ em.

aaaaa. Ảnh: An Long
Tài xế Phương, người đã chở đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc. Ảnh: An Long

Ngồi trầm ngâm khá lâu như để hệ thống lại toàn bộ diễn biến sự việc vừa xảy ra, ông Phương chậm rãi nói: Khoảng 14h30 ngày 2.10, Sơn chạy xe máy từ nhà lên nhà ông, khoảng cách hơn 500m, bảo ông lấy xe ôtô chở đi TP Tân An để đón con đi học về.

Dù gia đình cách nhau không xa, nhưng do công việc nên ít khi nào gặp nhau lâu để trò chuyện. “Làm nghề chạy xe chở khách nên ai thuê là tôi đồng ý”, ông Phương kể.

Xe đến cổng trường mẫu giáo nằm trong đường số 3 khu dân cư thuộc phường 6, TP Tân An, đậu chờ bên kia đường. Lúc này, Sơn một mình đi vào lớp, sau đó hai tay dắt ra hai cháu tuổi gần bằng nhau “Thằng con trai tên Tony, đứa gái là M.C, chú chở về nhé”. Nói xong cả ba mở cửa bước lên ôtô, hai đứa trẻ cười nói vui khi rời khỏi cánh cổng trường.

Ông Phương kể tiếp, qua dốc Cầu Voi một đoạn, ông Phương hỏi đùa bé Tony, bác không biết nhà con chỗ nào, chỉ đi để chạy đến. Cháu trai liền chỉ tay và nói đến đèn tín hiệu giao thông rẽ phải vào hơn 500m là tới. Tài xế giả vờ à một tiếng rồi chạy đúng địa điểm thì dừng lại.

“Chú chờ cháu một tí cho Tony vào nhà, tui đưa M.C lên Thảo Cầm Viên (TPHCM) chơi chiều mai mới về. Hai đứa đi bất tiện lắm. Sơn cho biết và nói ông Phương quay đầu xe lại để ra Quốc lộ 1.

Chiếc xe chạy qua địa phận Cầu Ván, huyện Bến Lức (Long An), có điện thoại của ai đó gọi cho Sơn nói chuyện, lúc này anh ta trả lời xe chưa đi khỏi cầu Bến Lức, chờ chút nữa. Khi đến Cầu Bến Lức, điện thoại lại reo nhưng giọng nữ hỏi con đâu rồi thì Sơn nói cho đi Thảo Cầm Viên chơi, “Thuê xe du lịch sợ gì mưa gió” nói xong anh ta cúp máy.

Suốt chặng đường dài, cháu gái M.C không hề có phản ứng hay đòi chuyện gì nên tài xế vẫn nghĩ đó là con ruột của Sơn.

Vào địa phận huyện Bình Chánh (TPHCM), Sơn còn nói, hồi nãy sao con không mang tã vào, tí tiểu ướt làm sao, đi lâu rồi đói bụng chưa ăn bánh và uống sữa đi. Dứt lời, Sơn lấy trong giỏ xách cá nhân thức ăn, nước uống chuẩn bị sẵn “phục vụ con bé” một cách chu đáo. Mọi diễn biến chẳng có gì đáng ngờ, ông Phương chạy tới cổng Thảo Cầm Viên (TPHCM) đúng 16h30 cùng ngày.

Không trả tiền liền, Sơn trao đổi với tài xế là đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng đúng 16h ngày 3.10 phải lên ngay địa điểm này đón về mới trả tiền. Sơn bế cháu gái trên tay còn nói, vào nhà bà con ở gần đây ngủ, mai cho nó đi chơi chiều mai về, sau đó vẫy tay chào tài xế.

Ông Phương về đến nhà đúng 18h, nằm nghỉ ngơi hơn 2 tiếng sau thì Công an xã Nhị Thành điện mời lên cần gặp. Sau khi có mặt tại đây, ông Phương tiếp tục xuống Công an phường 6, TP Tân An và sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An. Dù chưa rõ chuyện gì, ông Phương biết chắc có chuyện chẳng lành cứ ngồi chờ đợi.

“Gần 22h, thông tin Sơn bị bắt, cháu bé giải cứu an toàn, trinh sát hình sự mới thông tin cho ông biết, đứa trẻ chở trên xe lúc chiều là do Sơn bắt cóc tống tiền bạc tỉ. Lúc này, tôi cảm thấy hốt hoảng”, ông Phương kể lại.

AAAA. Ảnh: An Long
Đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi 2 tỉ tiền chuộc đã bị Công an bắt sau 6 giờ. Ảnh: An Long

Hiện ôtô du lịch bị tạm giữ, tài xế Phương đang làm việc với điều tra viên thụ lý vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng

An Long |

Sau hơn 6 giờ đồng hồ, lực lượng Công an Long An đã bắt được đối tượng đến trường mẫu giáo rước bé gái 3 tuổi (con của bạn) và nhắn tin đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, sau đó giải cứu bé gái thành công, an toàn.

Mở rộng điều tra vụ bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi ở Gia Lâm

Việt Dũng |

Chiều 2.10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ bắt cóc, sát hại bé gái ở huyện Gia Lâm.

Vợ nhắn tin bị bắt cóc cùng con, đòi chuộc 10 tỉ đồng để "thử thách" chồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Người chồng tới trình báo với công an về việc vợ và con bị kẻ xấu bắt cóc, đòi chuộc 10 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã làm rõ "thủ phạm" nhắn tin chính là người vợ.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhiều sĩ tử mông lung chọn ngành, chọn trường đại học

Trà My |

Dù mới đầu năm học, nhiều sĩ tử lớp 12 đã băn khoăn, lo lắng việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2024.

Làn sóng tháo chạy khỏi những con ngõ, ngách sâu tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình sinh sống trong ngõ, ngách sâu đang rục rịch chuyển nhà ra ngõ rộng, nơi xe cứu hoả dễ tiếp cận.

Giun tặc lộng hành, xới nát từ vườn đồi tới đồng ruộng

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Sau mưa, đất đai ẩm ướt là thời điểm những đoàn người mang máy đi kích giun. Từ cánh đồng tới vườn đồi cứ thế bị lật tung để tận diệt giun đất.

Giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng

An Long |

Sau hơn 6 giờ đồng hồ, lực lượng Công an Long An đã bắt được đối tượng đến trường mẫu giáo rước bé gái 3 tuổi (con của bạn) và nhắn tin đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, sau đó giải cứu bé gái thành công, an toàn.

Mở rộng điều tra vụ bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi ở Gia Lâm

Việt Dũng |

Chiều 2.10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ bắt cóc, sát hại bé gái ở huyện Gia Lâm.

Vợ nhắn tin bị bắt cóc cùng con, đòi chuộc 10 tỉ đồng để "thử thách" chồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Người chồng tới trình báo với công an về việc vợ và con bị kẻ xấu bắt cóc, đòi chuộc 10 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã làm rõ "thủ phạm" nhắn tin chính là người vợ.