"Vụ việc cũng đã được chúng tôi báo cáo lên sở Y tế Gia Lai", ông Mỹ thông tin.
Sự việc xảy ra khoảng 1h10 ngày 3.4, tại khoa Cấp cứu khi ông Trần Văn Hải (SN 1973, trú tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đưa con gái là T.T.T.N (SN 1998) vào cấp cứu với biểu hiện đau bụng.
Ông Hải lớn tiếng cho rằng, tại sao không lo cấp cứu người bệnh mà còn lo thủ tục, giấy tờ (!).
Kiểm tra thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT), điều dưỡng viên thấy bảo hiểm của chị N là thẻ cũ, chưa đổi thẻ mới. Thông tin trên thẻ còn hạn, nhưng hệ thống thông tuyến báo hết hạn. Điều dưỡng viên kiến nghị gia đình đổi thẻ mới, bổ sung vào ngày hôm sau, còn thủ tục cấp cứu tiến hành bình thường.
Bác cách giải thích của điều dưỡng, ông Hải cầm ghế nhựa ném vào điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thúy. Chiếc ghế không trúng người nhưng đập vào cánh cửa phòng trực, gãy đôi.
Ông Hải quơ tay đập phá chiếc máy đo điện tim tại đầu giường bệnh khiến thiết bị này hư hỏng, không thể tái sử dụng.
Trích xuất camera, Công an TP. Pleiku đã mời ông Hải đến trụ sở làm việc về hành vi gây rối tại bệnh viện. Thời điểm gây sự, ông Hải đang trong tình trạng có mùi bia, rượu.
GĐ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai Phạm Bá Mỹ cho biết: "Người nhà của ông Hải đã đến bệnh viện xin lỗi, cam kết bồi thường thiệt hại máy móc sau khi có kết quả giám định thiệt hại".
Trung tá Mai Thế Vinh - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an TP. Pleiku cũng cho hay, đơn vị đang thụ lí vụ việc.