Thời gian qua, nhiều tiểu thương tại chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, chơi hụi với chủ hụi là bà M.L, sống tại thị trấn Nam Phước.
Tin tưởng hơn 20 năm qua, bà L. trả tiền đầy đủ cho người chơi, số lượng người tham gia hơn 100 người tại chợ Nam Phước.
Tuy nhiên, nửa tháng trở lại đây, bà L. mất liên lạc khiến hàng trăm tiểu thương tại chợ này sợ mất tiền, trong đó có người đóng tiền hụi lên đến hơn 300 triệu đồng. Ghi nhận của phóng viên, vào ngày 18.11, nhiều người dân đến trụ sở Công an thị trấn Nam Phước trình báo vụ việc.
Bà Nguyễn Thị Gái, bán trái cây tại chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên thất thần kể, mỗi tháng tôi đóng 40 triệu đồng chung hụi cho bà L.
"Tôi góp từ tết đến giờ, số tiền góp đã hơn 300 triệu. Cách đây nửa tháng, không ai liên lạc được với người cầm tiền là bà L.
Bà này đã làm chủ hụi cách đây hơn 20 năm nên chúng tôi tin tưởng, giao phó tiền cho bà này cầm. Vậy mà…”- bà Gái mếu máo nói. Theo bà Gái, trước khi cao chạy xa bay, bà L. chơi rất sòng phẳng, những năm trước đều trả tiền cho con hụi đầy đủ.
Cùng chung cảnh ngộ, bà Thu Hà, tiểu thương bán thịt tại chợ Nam Phước thất thần kể, hằng ngày sẽ có người thu tiền. Mỗi tháng tôi đóng 10 triệu chung hụi. Tôi đóng được hơn 300 triệu, giờ chủ hụi là bà L. mất liên lạc khiến tôi xót hết ruột gan. Số tiền này tôi chung với con gái làm việc tại Đà Nẵng và cháu của mình.
Ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước xác nhận, bà L. vắng mặt tại địa phương vài ngày qua. Còn ông Phan Xuân Cảnh-Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, vụ việc trên được chính quyền nắm thông tin. Hiện Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.