Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho bắt tạm giữ Nguyễn Văn Minh (56 tuổi, ngụ ở phường 1, TP.Mỹ Tho, đang tạm trú tại phường 9) để điều tra về hành vi tạt axit vào người khác.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 24.4, người dân trong một con hẻm trên đường Trần Thị Thơm, thuộc khu phố 2 (thuộc phường 9 TP.Mỹ Tho) nghe tiếng la thất thanh của anh Nguyễn Trọng Nghĩa (28 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho). Khi đó, người dân phát hiện Nghĩa bị tạt axit bỏng nặng nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Người tạt axit Nghĩa là đối tượng Nguyễn Văn Minh. Sau khi tạt axit, Minh đã vào phòng trọ khoá cửa cố thủ, dùng chai chiết ra nhiều chai xăng nhỏ để đối phó với cảnh sát. Sau đó, Công an TP Mỹ Tho đã thuyết phục cả đêm nhưng Minh say rượu, đe dọa sẽ cho đốt phòng trọ và tạt axit nếu ai dám đến gần. Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, lực lượng công an quyết định cho người canh gác không để Minh trốn thoát.
Đến sáng 25.4, mặc cho lực lượng công an cố gắng thuyết phục, Nguyễn Văn Minh vẫn cố thủ bên trong phòng trọ cùng với 1 chai xăng và 3 chai axit.
Đến 9h cùng ngày, Minh vẫn cố thủ bên trong. Minh yêu cầu công an phải xuất trình giấy tờ mới chịu hợp tác với cơ quan công an vì cho rằng: "Công an thật hay giả thì mấy ông phải đưa giấy tờ tui coi".
Lúc này, một phó trưởng Công an phường 9 đã đưa giấy tờ cho xem nhưng Minh vẫn ngoan cố không chịu ra khỏi phòng. Thấy khó thuyết phục Minh mở cửa nên thượng tá Lê Quốc Thắng - Trưởng Công an TP.Mỹ Tho đã hội ý nhanh với thượng tá Nguyễn Văn Dân - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang cho cán bộ, chiến sĩ rút quân nhằm làm cho Minh mất cảnh giác.
Sau đó, thượng tá Dân thuyết phục Minh mở cửa để kiểm tra hành chính. Lúc này, Nguyễn Văn Minh nhìn ra cửa sổ thấy không còn công an nên mở cửa. Lập tức, thượng tá Dân lao thẳng vào phòng trọ cùng với lực lượng cảnh sát cơ động khống chế bắt giữ Minh dẫn giải ra ngoài.
Tại phòng trọ, công an đã thu giữ 1 chai axit nguyên chất và 3 chai xăng… Tại đây, Minh khai do Nghĩa nói mình "ăn mặc gì kỳ không giống ai" nên tạt axit vào người Nghĩa.
Theo Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, bệnh nhân Nghĩa nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2 và độ 3 ở hai tay và vùng ngực.