"Sau Vinh Quang Việt Nam, tôi có thêm nhiều động lực để dạy bơi cho trẻ"

Phong Linh |

Chia sẻ niềm hạnh phúc sau khi được tôn vinh ở Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2024, bà Trần Thị Kim Thia (tỉnh Đồng Tháp) cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác huấn luyện bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ.

Chiều 19.5, chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề "20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam" đã vinh danh 20 tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, trong đó có bà Trần Thị Kim Thia - Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ ấp 4, xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) - người dành hơn 1/3 cuộc đời mình để dạy bơi miễn phí cho hơn 4.000 trẻ em miền Tây.

Trong niềm hạnh phúc sau khi nhận bằng khen, tối cùng ngày, bà Thia có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động để nhìn lại nỗ lực của chính mình cũng như định hướng sắp tới.

Bà Trần Thị Kim Thia - Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024.
Bà Trần Thị Kim Thia - Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - được vinh danh tại Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2024.

Bà Sáu Thia bày tỏ: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được góp mặt, được tôn vinh danh giá tại chương trình lớn và ý nghĩa như thế này. Nói thật, cuộc đời tôi chỉ gắn bó với miền Tây, với sông nước hay nói chính xác hơn là chỉ quanh quẩn ở xã Hưng Thạnh cùng mấy em nhỏ nên chuyện đặt chân tới Thủ đô là điều mình không bao giờ nghĩ tới".

Nói đến đây, giọng bà giáo có chút nghẹn ngào vì nhớ lại chuyện của hơn chục năm trước, khi việc dạy bơi cho trẻ em ở "vùng rốn lũ" vẫn còn lắm gian nan. Kinh phí còn eo hẹp, không có hồ bơi, bà Sáu Thia đã tự đóng cọc, quây lưới dưới mé sông làm thành hồ bơi dã chiến để dạy trẻ. Vậy mà những đứa trẻ tiếp thu rất nhanh, thậm chí có em 2 ngày đã bơi tốt.

Mãi cho đến ngày được mạnh thường quân hỗ trợ hồ bơi đặt tại nhà văn hóa của xã, công tác dạy và học bơi miễn phí cũng đỡ vất vả hơn, đồng thời cũng đảm bảo an toàn của các em nhỏ.

f
Bà Sáu Thia kèm từng em nhỏ học bơi. Ảnh: Phong Linh

"Khi được gọi tên tôn vinh trên sân khấu, tôi hồi hộp lắm! Nhưng đâu đó, những ký ức lại ùa về càng khiến tôi có thêm động lực để dạy trẻ dù bản thân đã bước qua độ tuổi 60. Tôi vui vì mình được có được thành tích nhưng tự hứa sẽ không "ôm" bằng khen mà để trẻ em đối diện đuối nước. Khi nào còn khỏe là tôi vẫn sẽ dạy cho các em biết bơi, để những mầm non đất nước khỏe mạnh cống hiến cho xã hội" - bà Sáu Thia tâm sự.

Được biết, hiện bà Thia đã đặt hơn 70 bộ quần áo thể thao tặng cho các em nhỏ mặc tại lớp dạy bơi miễn phí vào mùa hè năm 2024. Tâm nguyện của bà là có thể in lên áo dòng chữ "Lớp dạy bơi miễn phí của bà Sáu Thia". Tổng chi phí đều từ nguồn cá nhân hằng ngày buôn bán vé số của bà.

"Tôi sống một mình, không chồng, không con, ăn uống cũng rất đơn giản nên khi nhận được tiền thưởng từ chương trình, tôi vẫn sẽ tiếp tục trích ra để mua đồ, phục vụ cho các em học bơi. Tôi cũng bắt tay vào làm ngay sau khi trở về Tháp Mười vào ngày 20.5.

Bây giờ, tôi dần hiểu trách nhiệm của mình không chỉ đơn giản là huấn luyện trẻ biết bơi mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng về công tác phòng chống đuối nước ở vùng sâu, vùng xa Đồng Tháp đến các tỉnh thành khác trên cả nước" - bà Thia chia sẻ.

g
Bà Sáu Thia đến thăm lăng Bác nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, với bà Thia, chuyến đi lần này còn là dấu ấn đáng nhớ bởi người con miền Nam đã đến viếng thăm bác trong dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024). Khi ấy, câu thơ "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan" cứ vang lên và lay động lòng bà, thôi thúc bà tiếp tục cống hiến vì trẻ em.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Trò chuyện nhanh với bà Sáu Thia dạy bơi miễn phí ở Đồng Tháp

Ngọc Linh |

Phóng viên báo Lao Động có dịp vào thăm nhà và trò chuyện nhanh với bà Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) - người phụ nữ dành hơn 1/3 cuộc đời mình để dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn em nhỏ ở tỉnh Đồng Tháp.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Hơn 20 năm, người phụ nữ dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ ở Đồng Tháp

NGỌC LINH |

Hơn 2 thập kỉ qua, lớp dạy bơi miễn phí của bà Trần Thị Kim Thia (Sáu Thia) ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã góp phần hạn chế tình trạng đuối nước, trở thành điểm hẹn mùa hè cho trẻ con trong vùng.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Người phụ nữ hơn 2 thập kỷ dạy bơi miễn phí ở Đồng Tháp

PH.LINH - B.NGỌC |

“Tôi chỉ mong rằng sau này khi tôi già đi, không còn đủ sức dạy bơi thì thế hệ sau hoặc những đứa trẻ đã từng được tôi chỉ dạy, có thể thay tôi làm điều này. Có vậy, quê hương mình mới không đối diện nỗi lo đuối nước…”, bà Sáu Thia tâm sự với phóng viên Báo Lao Động.

Trực tiếp lễ bốc thăm AFF Cup 2024: Tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia

NHÓM PV |

Trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng ASEN Cup 2024 (tiền thân là AFF Cup) diễn ra lúc 14h00 hôm nay (21.5).

Giao công an xử lý vụ ngang nhiên hủy hoại đất rừng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Liên quan đến vụ ngang nhiên hủy hoại đất rừng để xây dựng trái phép xảy ra tại xã Đồng Chum mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Đà Bắc đã có văn bản giao cơ quan công an xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng lúc thanh tra việc sử dụng đất đai tại Hà Nội, Hải Phòng

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ hiện đang cùng lúc tiến hành thanh tra việc sử dụng đất đai tại nhiều thành phố lớn, như Hà Nội và Hải Phòng.

Bích Tuyền và dàn cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được kì vọng tại AVC Challenge Cup 2024

MINH PHONG |

Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh hay tài năng trẻ Nguyễn Thị Trà My... được kì vọng thi đấu tỏa sáng giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại AVC Challenge Cup 2024.

Bình gas rò khí phát nổ khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Bình gas rò khí dẫn đến phát nổ xảy ra tại huyện vùng cao Mù Cang Chải khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng.

Trò chuyện nhanh với bà Sáu Thia dạy bơi miễn phí ở Đồng Tháp

Ngọc Linh |

Phóng viên báo Lao Động có dịp vào thăm nhà và trò chuyện nhanh với bà Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) - người phụ nữ dành hơn 1/3 cuộc đời mình để dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn em nhỏ ở tỉnh Đồng Tháp.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Hơn 20 năm, người phụ nữ dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ ở Đồng Tháp

NGỌC LINH |

Hơn 2 thập kỉ qua, lớp dạy bơi miễn phí của bà Trần Thị Kim Thia (Sáu Thia) ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã góp phần hạn chế tình trạng đuối nước, trở thành điểm hẹn mùa hè cho trẻ con trong vùng.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Người phụ nữ hơn 2 thập kỷ dạy bơi miễn phí ở Đồng Tháp

PH.LINH - B.NGỌC |

“Tôi chỉ mong rằng sau này khi tôi già đi, không còn đủ sức dạy bơi thì thế hệ sau hoặc những đứa trẻ đã từng được tôi chỉ dạy, có thể thay tôi làm điều này. Có vậy, quê hương mình mới không đối diện nỗi lo đuối nước…”, bà Sáu Thia tâm sự với phóng viên Báo Lao Động.