Ra đời ứng dụng thông minh VnBEyes hỗ trợ người khiếm thị

HUYÊN NGUYỄN |

Sản phẩm Đôi mắt sáng Việt Nam -  VnBEyes là một ứng dụng di động hỗ trợ người khiếm thị chủ động tiếp cận thông tin trực tuyến và tài liệu in với các công nghệ AI mới nhất.

VnBEyes là kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu AI Solutions nhằm hỗ trợ người khiếm thị chủ động tiếp cận thông tin trực tuyến và tài liệu in với các công nghệ AI, như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và xử lý nhận dạng hình ảnh (image processing).

Trong quá trình xây dựng VNBEyes, nhóm đã có tiếp xúc và trao đổi với nhiều đơn vị như Hội người mù Việt Nam (TP Hà Nội), Hội người mù Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM), và nhận thấy nhiều người khiếm thị có nghị lực rất cao và khát khao được làm những công việc như người bình thường, họ hoàn toàn có thể là nguồn lao động dồi dào cho xã hội.

Tuy nhiên, thực trạng cho thấy, hạn chế về thị lực là rào cản lớn cho việc tiếp cận thông tin, tri thức, do đó, họ ít có cơ hội nghề nghiệp.

Thử nghiệm
Thử nghiệm VnBEyes tại Hội người mù Việt Nam, Hà Nội. Ảnh: NNC

“VnBEyes được ra đời xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó. Ứng dụng này được phát triển nhằm khắc phục vấn đề khó khăn về thị lực, cho phép người khiếm thị có khả năng tự học, nâng cao trình độ tri thức, và đời sống văn hóa tinh thần; từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống”, TS Đinh Thị Thu Hương – đại diện nhóm nghiên cứu cho hay.

Tham dự giải thưởng AI-Awards trong khuôn khổ Ngày Hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2022 (AI4VN 2022) - diễn đàn thường niên uy tín nhất về AI tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22-23.9.2022, VnBEyes đã vượt qua vòng bình chọn và Hội đồng chuyên môn để là 1 trong 5 dự án thắng cuộc ở hạng mục AI Tech Matching.

Đây là giải thưởng rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng AI vào trong cuộc sống.

Cùng với đó, Quỹ tài trợ Aus4Innovation của Chính phủ Australia sẽ đầu tư chi phí cho 5 đội chiến thắng tại hạng mục AI Tech Matching nhằm hỗ trợ các sản phẩm AI tiềm năng. Ngoài ra, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia tài trợ thêm gói Hỗ trợ khởi nghiệp.

 
Đại diện nhóm nghiên cứu nhận giải thưởng AI-Awards. Ảnh: NNC

TS Đinh Thị Thu Hương cho biết thêm, sau gần một tháng VnBEyes lọt vào vòng sản phẩm AI tiềm năng, sản phẩm đã và đang thử nghiệm ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam dọc theo đất nước hình chữ S.

Bước đầu, kết quả thử nghiệm đã cho thấy giải pháp công nghệ của nhóm nghiên cứu đóng góp rất tốt vào trong hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam.

Hơn nữa, VnBEyes hy vọng sẽ là nguồn động lực thúc đẩy cộng đồng, các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm nhiều hơn đến nguồn lực người mù; Cung cấp các giải pháp để người mù có khả năng độc lập trong sinh hoạt, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu một số công việc thường ngày trong xã hội.

“Chúng tôi mong muốn VnBEyes sẽ đến được 63 tỉnh thành để giúp người yếu thế - Người khiếm thị hỗ trợ việc cập nhật tin tức, học tập, nghiên cứu, giải trí và hoà nhập cuộc sống được dễ dàng, tốt đẹp hơn”, bà Hương chia sẻ.

Nhóm nghiên cứu AI Solutions là nhóm nghiên cứu phát triển R&D về công nghệ AI với các thành viên cộng tác đến từ nhiều đơn vị nghiên cứu phát triển và đào tạo trong cả nước như: Công ty cổ phần tư vấn Du học đầu tư và Công nghệ OLYMPIA, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn và Học viện Kỹ thuật Mật mã. Các thành viên đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ cao về AI trong nước cũng như ở nước ngoài.


HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Tôi là người khiếm thị - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dù cuộc sống có bất công đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ nản lòng. Bởi vì chắc chắn, một ngày mai tươi sáng sẽ đến với chúng ta cho dù muộn màng.

Giờ thứ 9: Tôi là người khiếm thị - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những thân phận không may mắn khi liên tiếp gặp điều xui xẻo khiến cho họ dần không còn niềm tin vào cuộc sống. Nếu mọi thứ trên đời đều công bằng thì đã chẳng bao giờ có nước mắt, có trách móc, có những lời thở than.

9x mở "tạp hóa xanh", giảm rác thải nhựa, tạo việc làm cho người khiếm thị

Chân Phúc |

TPHCM - Chị Phạm Thị Kim Hằng (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đã quyết định nghỉ việc với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng để mở tiệm "tạp hóa xanh", thu gom và tái chế rác thải nhựa, qua đó kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường, đồng thời tạo việc làm cho người khiếm thị.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Giờ thứ 9: Tôi là người khiếm thị - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dù cuộc sống có bất công đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ nản lòng. Bởi vì chắc chắn, một ngày mai tươi sáng sẽ đến với chúng ta cho dù muộn màng.

Giờ thứ 9: Tôi là người khiếm thị - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những thân phận không may mắn khi liên tiếp gặp điều xui xẻo khiến cho họ dần không còn niềm tin vào cuộc sống. Nếu mọi thứ trên đời đều công bằng thì đã chẳng bao giờ có nước mắt, có trách móc, có những lời thở than.

9x mở "tạp hóa xanh", giảm rác thải nhựa, tạo việc làm cho người khiếm thị

Chân Phúc |

TPHCM - Chị Phạm Thị Kim Hằng (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đã quyết định nghỉ việc với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng để mở tiệm "tạp hóa xanh", thu gom và tái chế rác thải nhựa, qua đó kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường, đồng thời tạo việc làm cho người khiếm thị.