2 hôm nay, ngôi nhà của chị Hồ Thị Thơm (trú tại khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) trở thành điểm tập kết các loại nông sản của đồng bào Vân Kiều ở các bản làng cạnh đó.
Chị Thơm kể rằng, xem tivi, thấy ảnh hưởng bão số 3 quá nặng nề, chị nhớ đến cảnh mưa lũ ảnh hưởng đến Quảng Trị 4 năm trước. Lúc đó, từng đoàn xe chở hàng cứu trợ của người dân khắp cả nước đến các bản làng ở huyện Đakrông hỗ trợ cho bà con. Trăn trở, chị liền ngỏ ý với chị em phụ nữ ở khóm, phải làm việc gì đấy để động viên bà con ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Vậy là, từ ngày 12.9, bà con kéo nhau đến ngôi nhà của chị, người ủng hộ tiền mặt, người đem tới các loại nông sản trồng trên rẫy để làm muối đậu sả.
“Bà con ở đây là người đồng bào Vân Kiều, cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhiều người là hộ nghèo. Nhưng ai cũng có tấm lòng hướng về vùng bão lũ. Người có ít góp 20 nghìn đồng, có người 100 nghìn đồng, số tiền không lớn, nhưng đó là tấm lòng, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai” – chị Hồ Thị Thơm kể.
Ở miền núi Đakrông như vậy, ở đồng bằng tỉnh Quảng Trị, phong trào hướng về các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt cũng được nhiều người dân hưởng ứng.
Tại xã Linh Hải của huyện Gio Linh, vào ngày 16.9 tới đây mới tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3. Nhưng vào ngày 12.9, anh Võ Đình Dũng (trú thôn Vĩnh Tân, xã Linh Hải) đã đạp xe đến trụ sở xã, xin góp 500 nghìn đồng để gửi đến nơi bị thiệt hại do mưa lũ.
Bà Trần Thị Oanh – Chủ tịch UBND xã Linh Hải cho hay, anh Dũng bị khuyết tật, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Nhận được sự ủng hộ của anh, bản thân chị xúc động, nên chụp lại tấm hình để đưa lên nhóm nội bộ của xã, thì nhận được sự quan tâm cũng như hưởng ứng của nhiều người.
“Anh Dũng bị khuyết tật nặng, gia đình hộ cận nghèo. Công việc thì có làm cơ khí, hoặc ai gọi gì làm nấy. Ở xã có hoạt động gì, anh ấy cũng tham gia ủng hộ, khiến chúng tôi rất cảm kích” – bà Trần Thị Oanh cho hay.
Còn ở thị trấn Cửa Tùng của huyện Vĩnh Linh, Ban công tác Mặt trận khu phố An Đức 1 cũng xúc động khi tiếp nhận số tiền 200 nghìn đồng ủng hộ vùng lũ của anh Nguyễn Văn Tiến.
Anh Tiến trú tại khu phố An Đức 1, bị khuyết tật nặng và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Vào sáng 12.9, sau khi đi khắp các hàng quán để bán vé, anh lặng lẽ đến địa điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, và rút tờ 200 nghìn đồng nhét vào thùng ủng hộ. Anh Tiến nói rằng, 200 nghìn đồng này là tiền lời từ việc bán vé số, được anh dành dụm nhiều ngày…
Ở tỉnh Quảng Trị, bây giờ từ đồng bằng đến miền núi, ở địa phương nào cũng có các điểm tập kết hàng hóa, các thùng quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Mỗi nơi một cách vận động khác nhau, nhưng điểm chung của người dân, là đều hướng về các tỉnh phía Bắc – nơi bão đi qua và lũ kéo về gây thiệt hại.