Từ 15h chiều ngày 10.9, người dân tại Tổ dân phố số 9, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã có mặt tại nhà của anh Long (đường Lý Văn Phức, quận Ngũ Hành Sơn) để cùng nhau chuẩn bị gạo, đậu xanh, lá chuối, lá dong... chuẩn bị nấu bánh chưng.
Với hơn 100kg gạo nếp, 30kg đậu xanh mọi người phải thường xuyên nhóm bếp, vo gạo liên tục từ đầu giờ chiều để kịp lúc nấu bánh.
Tuy công việc phải làm liên tục nhưng những người dân tại Tổ dân phố số 9 vẫn miệt mài không kể mệt nhọc.
Cứ thế những người dân, mạnh thường quân cùng nhau mỗi người một tay để chuẩn bị nguyên liệu nấu bánh.
Ông Đỗ Phó, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 năm nay đã ngoài 60 tuổi, việc đi lại của ông gặp khó khăn do chân đau nhưng từ 13h chiều, ông Phó đã có mặt tại nhà anh Long để chuẩn bị lá gói bánh.
Tỉ mỉ từ chiếc lá, ông Phó tỏ ra lo lắng vì sợ lá không đủ gói.
"Những ngày này tôi đã đọc được nhiều thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Bắc, thật sự khắc nghiệt. Vì vậy sau khi nhận được lời kêu gọi nấu bánh chưng của anh Long, tôi đã cùng những người dân trong tổ dân phố chung tay thực hiện", ông Phó bày tỏ.
Hơn 60 năm sống tại mảnh đất miền Trung, hứng chịu nhiều cơn bão, ông Phó rất lo lắng cho khi đọc được thông tin về tình hình mưa bão ở miền Bắc.
Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, người dân tại Tổ dân phố số 9 đến điểm làm bánh nhà anh Long càng đông hơn. Mỗi người một việc, người cắt lá, thái thịt, người thì gói bánh hoặc nấu bánh chưng. Không khí làm việc vô cùng khẩn trương, ai cũng cố gắng gói thật nhiều chiếc bánh chưng, bánh tét để sớm chuyển đến tay người dân vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, người dân tại Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị 100kg gạo nếp, 30kg đậu xanh, lá dong, lá chuối để gói bánh gửi đến người dân tại vùng lũ."
Không những vậy, những tình nguyện viên, mạnh thường quân tại Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị sẵn nước suối, bánh mì....
Đặc biệt là cháo trắng nấu sẵn để gửi tặng cho người già, trẻ nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa bão trong thời gian qua.