Ngôi chùa ở Đắk Lắk góp sức hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt gần 9 tháng qua, Đại đức Thích Minh Đăng cùng tăng ni, phật tử chùa Hoa Nghiêm đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Cư M'Gar.

Một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi di chuyển hơn 20km từ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'Gar). Tuy lịch trình không xa nhưng đường vào chùa Hoa Nghiêm quanh co khó tìm, khuất sâu trong một tuyến đường liên thôn.

Trụ trì chùa vốn nức tiếng gần xa vì thường xuyên làm thiện nguyện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khốn khó trong vùng.

Không giấu được sự mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài làm công tác thiện nguyện ở địa phương, Đại đức Thích Minh Đăng - Trụ trì chùa Hòa Nghiêm - tâm sự: "Thời điểm đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát dữ dội ở TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về việc cứu trợ nhu yếu phẩm cho bà con đang bị cách ly, tôi ngay lập tức kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp hay thậm chí người dân hưởng ứng.

Vậy là kẻ góp buồng chuối, tạ bơ, người tấn mít... Sang hơn đôi chút thì có nơi hỗ trợ xe bán tải, xe con giúp cho công tác vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Trong 10 ngày, chúng tôi đã vận động được 43 tấn rau củ quả các loại chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (chia làm 4 đợt)".

Đại diện chùa Hoa Nghiêm tặng nhu yếu phẩm cho một chốt chống dịch tại địa phương. Ảnh: T.M.Đ
Đại diện chùa Hoa Nghiêm tặng nhu yếu phẩm cho một chốt chống dịch tại địa phương. Ảnh: T.M.Đ

Ngày đó, người già, trẻ con, không phân biệt thành phần, dân tộc từ người Kinh cho đến Ê đê, Mán, Dao... đủ cả. Đơn cử, có bà con dân tộc chạy xe máy hơn 40km chỉ để đến đóng góp đọt măng, trái bầu giữa lúc trời đang mưa gió. Thậm chí, cả lãnh đạo chính quyền địa phương đã nghỉ hưu lẫn đương chức đều chung lòng đóng góp cho đồng bào miền Nam.

Nói xong, trầm ngâm hồi lâu, Đại đức Thích Minh Đăng bất chợt gọi những nghĩa cử, tấm lòng của người dân các dân tộc, doanh nghiệp, chính quyền huyện Cư M'Gar nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung là "những bông hoa nở trong bão tố", hiện thân của tinh thần yêu nước, nghĩa tình đồng bào trong những lúc khốn khó.

Đến đầu tháng 10, khi Chính phủ tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam, công dân lại tiếp tục hồi hương trở về Đắk Lắk. Huyện Cư M'Gar đón một lượng lớn người từ phía Nam trở về và họ phải cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chùa tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp được 120 triệu đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho 14/17 điểm cách ly ở mỗi xã của huyện, Trung tâm y tế... giúp công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương địa thuận lợi, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu tháng 4 đến nay, Đại đức Thích Minh Đăng cùng tăng ni, phật tử nhà chùa đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp trên 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Cư M'Gar. Tất cả khoản đóng góp đều được nhà chùa công khai, phối hợp với chính quyền địa phương chuyển trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân.

 
Chùa Hoa Nghiêm trong thời gian qua đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Ảnh: T.M.Đ

Thời gian tới, nhà chùa còn tiếp tục phối hợp với Huyện đoàn Cư M'Gar triển khai chương trình "Quỹ tiếp sức đường dài" giúp đỡ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Hiện, ngôi chùa này đang giúp cho 2 em với 500.000 đồng/tháng và 70 học sinh số tiền 300.000 đồng/tháng triển khai liên tục không ngừng nghỉ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk bị chậm 2 tháng lương vì trường thiếu hiệu trưởng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng chục giáo viên ở huyện Cư M'Gar trong 2 tháng nay chưa nhận được tiền lương vì suốt một thời gian dài, trường chưa có hiệu trưởng mới.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Đắk Lắk vẫn tổ chức đón khách

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một quán karaoke tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột vẫn "âm thầm" đón khách.

TPHCM điều động 2 xe cứu thương và 100 bình oxy hỗ trợ cho Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 4.11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trung tâm cấp cứu 115 - Sở Y tế TPHCM có văn bản gửi đơn vị về việc thống nhất điều động 2 ôtô cứu thương và 100 bình oxy tăng cường hỗ trợ cho địa phương chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk bị chậm 2 tháng lương vì trường thiếu hiệu trưởng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng chục giáo viên ở huyện Cư M'Gar trong 2 tháng nay chưa nhận được tiền lương vì suốt một thời gian dài, trường chưa có hiệu trưởng mới.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Đắk Lắk vẫn tổ chức đón khách

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một quán karaoke tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột vẫn "âm thầm" đón khách.

TPHCM điều động 2 xe cứu thương và 100 bình oxy hỗ trợ cho Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 4.11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trung tâm cấp cứu 115 - Sở Y tế TPHCM có văn bản gửi đơn vị về việc thống nhất điều động 2 ôtô cứu thương và 100 bình oxy tăng cường hỗ trợ cho địa phương chống dịch COVID-19.