Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h45 hôm qua (27.12), khi đang trên đường tới trường, em Nguyễn Bá Nhất - học sinh lớp 6A Trường TH&THCS Quỳnh Minh (xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) - nhặt được một túi hồ sơ, bên trong túi có 19,5 triệu đồng tiền mặt.
Ngay sau khi nhặt được của rơi, em Nhất đã mang đến lớp nộp lại cho cô giáo và kể lại sự việc cho cô, với mong muốn tìm được người mất để trả lại tài sản.
Nhà trường sau đó đã báo cáo sự việc với công an xã để phát thông báo tìm chủ nhân của túi hồ sơ bị đánh rơi.
Sau khi thông báo, đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày, Công an xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã tìm được chủ nhân và bàn giao lại số tiền và tài liệu trong túi hồ sơ nói trên.
Nhận lại tài sản bị rơi, anh Nguyễn Bá Điềm (trú thôn An Ký Tây, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ) vui mừng, cảm ơn em Nhất cũng như ban giám hiệu, giáo viên Trường TH&THCS Quỳnh Minh và lực lượng công an xã.
"Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của em Nguyễn Bá Nhất lớp 6A xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác noi theo, đồng thời góp phần lan tỏa hơn nữa cuộc vận động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay" của học sinh liên đội Trường TH&THCS Quỳnh Minh" - Công an xã Quỳnh Minh dành những lời khen ngợi cho em Nhất.