Đại tá 82 tuổi vá đường, sửa cầu giúp dân ở Hậu Giang

Hồ Thảo |

Hậu Giang - Niềm vui của đại tá Võ Chín Song (82 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là vá đường, sửa cầu giúp dân đi lại an toàn.

Xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp có tất cả 10 ấp, với khoảng hơn 4.000 hộ dân sinh sống. Kinh tế chuyển dần từ làm ruộng sang trồng cây ăn trái, vì vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Trong khi đó, không ít những chiếc cầu, con đường nối liền các xã đang bị xuống cấp theo thời gian. Người dân đi lại gặp không ít khó khăn. Sống gần dân, hiểu dân, đại tá về hưu Võ Chín Song đã chia sẻ khó khăn đó bằng những việc làm thực tế.

Chúng tôi đến vào buổi trưa nắng, ông Song vẫn đứng cặm cụi sơn lan can Cầu 19/5 (tại ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh) gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nhắc đến cây cầu này, vị đại tá về hưu cho biết, đây là một trong số 22 cây cầu ông giúp dân xây dựng, sửa chữa.

 
Đại tá Võ Chín Song sơn lan can Cầu 19/5 tại ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồ Thảo

Theo ông Song, trước đây, hơn một nửa hộ dân trong xã Long Thạnh qua lại bằng cây cầu nhỏ, xuống cấp đóng đầy rêu, trơn trượt. Ông thường xuyên chứng kiến cảnh học sinh đi qua cầu bị té ngã xuống sông, mình ướt lấm lem.

Vì lẽ đó, ông Song nóng ruột vận động bà con trong xóm góp tiền, rồi ông cùng một số hộ dân bỏ công ra xây cầu. Đến nay đã hơn 2 năm, thấy lan can cầu bị rỉ sét nên ông sơn lại.

Ông Song chia sẻ: Quê ông ở tận Đồng Tháp. Ông đi bộ đội năm 1960, tình cờ gặp được vợ là lính giao liên. Khi hòa bình lập lại, ông về công tác tại Quân khu 9. Cho đến khi nghỉ hưu, vị đại tá này chọn quê vợ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để an cư.

Là Bộ đội cụ Hồ, ông Song luôn khắc ghi lời tuyên thệ, suốt đời hy sinh vì lý tưởng của Đảng, hy sinh phục vụ cho quê hương, đất nước. Cho nên, làm việc gì có ích cho dân là lý tưởng sống của ông. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, công việc có nặng nhọc, đôi khi có người dè bỉu hỏi, làm việc này có phải vì tiền, ông cũng mỉm cười cho qua.

“Càng làm tôi càng khỏe, làm đến khi nào không còn làm nổi thì thôi. Vợ tôi cũng ủng hộ. Con tôi cũng hay gửi tiền về để mua vật tư vá đường, sửa cầu. Vận động được bao nhiêu, tôi làm bấy nhiêu. Cái nào còn thiếu, tùy vào khả năng, tôi bù tiền vào mua vật tư thêm” - ông Song chia sẻ.

 
Ông Chín Song đang hót vội đá để đi vá đường. Ảnh: Hồ Thảo

Theo người dân ở xã Long Thạnh, không ai nhớ nổi, hơn 20 năm qua, ông Song đã vá bao nhiêu ổ gà, ổ voi trên những con đường làng, sửa bao nhiêu chiếc cầu cho người dân cả huyện Phụng Hiệp qua lại.

Ông Lê Kim Thuận (ngụ tại ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh) chia sẻ, người dân tại địa phương rất tín nhiệm bầu ông Chín Song làm Bí thư Chi bộ ấp Trường Khánh 1. Không chỉ vì cách sống gần gũi, mà ông Song còn là tấm gương để người trẻ noi theo.

“Bà con trong xã mỗi lần thấy đoạn lộ nào bong tróc, cây cầu nào xiêu vẹo thì gọi cho ông Song. Cứ gọi là ông có mặt sửa chữa. Không chỉ vậy, ông còn giúp dân phát quang bụi rậm xung quanh lộ, không bao giờ nề hà khi dân cần” - ông Thuận cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Sáng - Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp - cho biết, theo thống kê trong địa bàn xã, hiện còn trên 10km đường nông thôn hư hỏng xuống cấp, hệ thống cầu cũng chỉ đáp ứng tương đối việc đi lại cho dân. Trong khi, nguồn kinh phí nhà nước có hạn, chưa thể đầu tư nâng cấp. Qua đó, mới thấy được việc làm giúp dân của ông Chín Song vô cùng thiết thực. Ông là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực của người cán bộ về hưu.

“Không chỉ tự tay tham gia vá đường xây cầu, ông Song còn thành lập đội vá đường, sửa cầu từ thiện với gần 20 thành viên. Mô hình này được UBND xã khuyến khích, duy trì nhân rộng trong thời gian qua” - ông Sáng cho biết thêm.

Hồ Thảo
TIN LIÊN QUAN

Người dân xã nghèo Phú Tân mong đợi một cây cầu nơi ngã ba sông

Tạ Quang |

Hậu Giang - Không có cầu, người dân, học sinh phải đi đường vòng để đến chỗ làm cũng như đến trường. Vì vậy, người dân và học sinh khu vực ấp Phú Lễ (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) mong chờ có một cây cầu xây dựng qua kênh Đường Gỗ cũng như thay thế chiếc cầu cũ qua kênh Giàn Rừa đã xuống cấp nặng để việc đi lại thuận lợi và ít rủi ro hơn.

Gần 300 hộ dân chờ một con đường mới tại Hậu Giang

TẠ QUANG |

Hậu Giang -  Nhiều năm nay, gần 300 hộ dân sinh sống dọc Kênh xáng Nàng Mau 2 (thuộc phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn phải thường xuyên qua lại con đường đã xuống cấp, khó đi, nhất là trong mùa mưa lũ. Người dân nơi đây mong con đường sớm được đầu tư để đi lại, giao thương thuận tiện hơn.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Người dân xã nghèo Phú Tân mong đợi một cây cầu nơi ngã ba sông

Tạ Quang |

Hậu Giang - Không có cầu, người dân, học sinh phải đi đường vòng để đến chỗ làm cũng như đến trường. Vì vậy, người dân và học sinh khu vực ấp Phú Lễ (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) mong chờ có một cây cầu xây dựng qua kênh Đường Gỗ cũng như thay thế chiếc cầu cũ qua kênh Giàn Rừa đã xuống cấp nặng để việc đi lại thuận lợi và ít rủi ro hơn.

Gần 300 hộ dân chờ một con đường mới tại Hậu Giang

TẠ QUANG |

Hậu Giang -  Nhiều năm nay, gần 300 hộ dân sinh sống dọc Kênh xáng Nàng Mau 2 (thuộc phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn phải thường xuyên qua lại con đường đã xuống cấp, khó đi, nhất là trong mùa mưa lũ. Người dân nơi đây mong con đường sớm được đầu tư để đi lại, giao thương thuận tiện hơn.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.