Đến thôn Chi Mai, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, hỏi không gian đọc Vũ Long của cậu bé khuyết tật thì ai cũng biết. Bởi Long là cậu bé bị teo cơ tủy sống, đi lại khó khăn, phải di chuyển bằng xe lăn nhưng lại đã trở thành "chủ nhân" của tủ sách với đa dạng các đầu sách khác nhau.
Để có được tủ sách ý nghĩa này, chị Vũ Thị Hương (sinh năm 1987, mẹ Long) cho biết, gia đình chị lập tủ sách miễn phí bắt nguồn từ căn bệnh hiểm nghèo của con trai. Khi Long được 6 tháng tuổi, gia đình không thấy cháu tập lẫy, tập ngồi nên đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Sau 5 - 6 lần đi lại, thực hiện đủ mọi xét nghiệm nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh. Đến khi Long hơn 1 tuổi, các bác sĩ khuyên thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử.
"Lúc này, số phận không mỉm cười với con trai tôi, kết quả Long mắc căn bệnh teo cơ tủy sống loại 2 với tỉ lệ 1/10.000. Đây là bệnh lý teo cơ do tổn thương tế bào vận động tại tủy sống, làm thoái hóa, yếu cơ, ảnh hưởng đến khả năng vận động" - chị Hương buồn bã kể lại.
Đến năm 2019, khi Long 8 tuổi đã biết về căn bệnh của mình, do không đi được nên em chỉ mong được hòa nhập với các bạn.
"Để giúp con có được những niềm vui nhỏ bé từ việc quây quần vui chơi cầu các bạn, tôi đã nẩy sinh ý định mở không gian đọc sách miễn phí giúp con. Lúc đầu, số lượng sách không nhiều nhưng sau một thời gian được nhiều người biết đến ủng hộ, tủ sách đã có nhiều đầu sách, thu hút các bạn nhỏ đến đông hơn" - chị Hương tâm sự.
Không gian đọc Vũ Long đã thành lập được gần 4 năm, với khoảng gần 3.000 quyển sách các loại. Dịp nghỉ hè, tủ sách miễn phí của Long thu hút từ 5 - 10 bạn nhỏ trong xóm đến đọc sách mỗi ngày. Khi vào năm học mới, các bạn thường đến đọc vào buổi chiều và các ngày nghỉ cuối tuần.
"Ban ngày, bố mẹ em đi làm, bà nội ở nhà mở cửa cho các bạn đến đọc sách cùng em. Việc quản lý sách và ghi chép số lượng sách các bạn mượn mẹ giao cho em tự làm và sẽ hỗ trợ kiểm tra lại vào buổi tối" - em Long nói.
Cũng nhờ tủ sách miễn phí của Long, nhiều em nhỏ trong xóm có dịp tìm kiếm cho mình những cuốn sách để đọc và có thêm kiến thức bổ ích. Đến mượn cho mình cuốn sách yêu thích, em Vũ Thị Hân (gần nhà Long ) chia sẻ: "Em hay đến đây mượn sách các ngày thứ 3, thứ 7, còn Chủ nhật sẽ đến ngồi lại đọc, vui chơi cùng các bạn. Ngoài truyện tranh, em còn mượn thêm những cuốn sách về lịch sử để trau dồi thêm kiến thức cho môn học em yêu thích."
"Em mong rằng, sắp tới, mẹ sẽ cùng em phát triển không gian đọc này hơn để em có thêm thật nhiều các loại sách cho các bạn và mọi người đến mượn sách. Em cũng sẽ giúp mẹ phân loại những cuốn sách đã được mọi người đọc hết mà còn sử dụng được để ủng hộ các bạn vùng sâu, vùng xa" - Long tâm sự.