Tết xa hay Tết gần, người lao động chỉ mong con có được tấm áo mới

Phương Ngân |

TPHCM - Với những người lao động xa quê, chắc chắn ai cũng chạnh lòng khi nghe ai đó hỏi “Tết này có về không”, nhất là những người xa gia đình nhiều năm. Việc về Tết hay ở lại là do hoàn cảnh của mỗi người, nhưng dẫu Tết xa hay Tết gần, niềm an ủi duy nhất của người lao động nghèo là mua được cho con chiếc áo mới ngày Tết.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, đâu đâu cũng hối hả, nhiều người lao động nghèo cũng tranh thủ mưu sinh để chuẩn bị nghỉ Tết. Trên con đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TPHCM), những chiếc xe chở đầy phế liệu ra vô vựa ve chai liên tục để cân hàng.

Đằng sau chồng giấy cao ngất ngưởng, chị Huỳnh Thị Huyền Trâm (quê Bình Định) cố hết sức đẩy chiếc xe phế liệu vào cửa vựa ve chai sau một ngày thu gom vất vả. Cầm trên tay 85.000 đồng sau khi bán đống giấy, chị Trâm quệt vội giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, nói: "Nay ít hơn mọi ngày”.

Chị Trâm chia sẻ, hơn 20 năm qua, dù ngày nắng hay ngày mưa, chị cũng đều đặn đẩy xe đi khắp các con hẻm lớn nhỏ để thu mua ve chai, đó là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình chị. Dù đang mệt, nhưng khi nghe hỏi Tết này có về quê không, gương mặt chị Trâm sáng bừng lên, giọng hồ hởi nói: “Về chứ! Tết này cả nhà tôi cùng về, đã mua vé rồi”.

Chị Trâm cho biết, đã 5 cái Tết chị không được về quê sum họp gia đình, năm nay chắt chiu được ít tiền, vợ chồng chị dành mua vé xe về Tết. “Về quê rất tốn kém, tính cả vé đi vé về hơn 10 triệu đồng, nhưng cũng phải tích góp ít tiền để về sum họp gia đình. Năm nay, tôi chỉ dám mua cho 2 đứa con mỗi đứa 1 bộ quần áo mới. Mình không cần gì, chỉ cần con có áo mới diện Tết là vui rồi”, chị Trâm chia sẻ.

Anh Trần Hoàng Đạo - Công nhân Công ty TNHH Paiho Việt Nam nhận quà hỗ trợ của LĐLĐ TPHCM. Ảnh: Phương Ngân
Anh Trần Hoàng Đạo - công nhân Công ty TNHH Việt Nam Paiho nhận quà hỗ trợ của LĐLĐ TPHCM. Ảnh: Phương Ngân

Còn với anh Trần Hoàng Đạo (30 tuổi, quê Bạc Liêu) - Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Paiho (quận Bình Tân), năm nay lại thêm một cái Tết xa quê. Những ngày cuối năm nhìn mọi người sắm sửa, chuẩn bị về Tết, lòng anh trùng xuống.

Anh Đạo tâm sự, ngày Tết, ai cũng muốn về quê, nhưng với hoàn cảnh của anh thì muốn về cũng không được, vì con bệnh, nhà lại ít tiền.

Trước đây, hai vợ chồng anh Đạo làm cùng công ty, nhưng từ khi phát hiện đứa con (hiện 4 tuổi) bị bệnh suy thận mạn, sức khỏe yếu phải thường xuyên đi thăm khám, vợ anh xin nghỉ ở công ty, xin làm nhang ở gần nhà để tiện bề chăm sóc con. Công việc làm nhang không ổn định, ngày nào có việc vợ anh kiếm được hơn 200.000 đồng, mỗi tháng sau khi trừ tiền cơm, vợ anh Đạo kiếm được hơn 4 triệu đồng.

Còn anh Đạo, khoảng một năm nay, anh không được tăng ca nên thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 8 triệu đồng. Ba mẹ ở quê lớn tuổi, nên mỗi tháng vợ chồng anh phải gửi về quê 2-3 triệu đồng để phụ ba mẹ, chưa kể tiền khám chữa bệnh của con nên cuộc sống của gia đình anh Đạo gặp nhiều khó khăn.

“4 năm rồi tôi không về Tết, năm nay cũng vậy. Ăn Tết thành phố cũng buồn nhưng cũng phải chịu thôi, về quê mà không có tiền mua sắm gì cho con và ba mẹ, cũng buồn. Ăn Tết xa, nhưng sắm sửa được cho con bộ đồ mới, để dành ít tiền để gửi về cho ba mẹ ở quê thì mình cũng được an ủi phần nào”, anh Đạo nói.

Niềm an ủi lớn nhất của những lao động nghèo, nhất là những người không có tiền về quê đón Tết là mua được cho con chiếc áo mới, có chút quà gửi cho ba mẹ già ở quê...

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức nhiều chương trình chăm lo để đảm bảo “Tết đến với mọi đoàn viên Công đoàn”.

Theo đó, chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, LĐLĐ TPHCM phân công Công đoàn các Khu chế xuất - Công nghiệp TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” cấp thành phố, hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình (hơn 2.000 người) đoàn viên Công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và Công đoàn về quê đón Tết. Đồng thời, chỉ đạo một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trao tặng 2.900 vé xe cho các đoàn viên Công đoàn về quê đón Tết.

Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” tổ chức cho gần 21.100 hộ gia đình đoàn viên Công đoàn vào và vui chơi tất cả 30 trò chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Kinh phí chăm lo cho chương trình này khoảng 11,6 tỉ đồng.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Mang Tết đến sớm với công nhân lao động

Mai Dung |

Với quy mô gần 250 gian hàng với hơn 3.000 mặt hàng ưu đãi, chợ Tết Công đoàn Hải Phòng năm 2024 trở thành điểm hẹn hấp dẫn, mang Tết đến sớm hơn với đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân thành phố Cảng.

Những chuyến xe đưa mong muốn thành hiện thực

Linh Nguyên |

Nhiều Tết gần đây, hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không còn phải lo lắng về phương tiện về quê sum họp gia đình ngày Tết. Bởi những lo lắng đó đã được tổ chức Công đoàn hóa giải bằng những chuyến xe hạnh phúc - nói như nhiều công nhân, đó là những chuyến xe đưa mong muốn của họ thành hiện thực.

Tặng 400 phiếu mua hàng tại Chợ Tết Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ và Chợ tết Công đoàn do Công đoàn ngành Công thương Hà Nội tổ chức, có 400 phiếu mua hàng được trao tặng cho đoàn viên, người lao động.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Mang Tết đến sớm với công nhân lao động

Mai Dung |

Với quy mô gần 250 gian hàng với hơn 3.000 mặt hàng ưu đãi, chợ Tết Công đoàn Hải Phòng năm 2024 trở thành điểm hẹn hấp dẫn, mang Tết đến sớm hơn với đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân thành phố Cảng.

Những chuyến xe đưa mong muốn thành hiện thực

Linh Nguyên |

Nhiều Tết gần đây, hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không còn phải lo lắng về phương tiện về quê sum họp gia đình ngày Tết. Bởi những lo lắng đó đã được tổ chức Công đoàn hóa giải bằng những chuyến xe hạnh phúc - nói như nhiều công nhân, đó là những chuyến xe đưa mong muốn của họ thành hiện thực.

Tặng 400 phiếu mua hàng tại Chợ Tết Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ và Chợ tết Công đoàn do Công đoàn ngành Công thương Hà Nội tổ chức, có 400 phiếu mua hàng được trao tặng cho đoàn viên, người lao động.