World Cup 2018 và những điều tử tế

Hoài Đan |

World Cup 2018 đang chứa đựng nhiều điều thú vị. Đó không chỉ là câu chuyện trên sân cỏ mà còn đến từ những khán đài cũng như trên đất nước Nga xinh đẹp. Trong đó, chất chứa cả những điều tử tế. 

Bóng đá không chỉ là cuộc chơi

Hình ảnh mà người Nga ấn tượng nhất ở vòng đấu bảng có lẽ là phong cách chào kiểu nhà binh mà HLV Cherchesov và Dzyuba  đã dành cho nhau khi bóng đá Nga vỡ oà trong chiến thắng.

Cả hai đều không phải là quân nhân. Thế nhưng kiểu chào rất lính ấy lại chứa đựng một thông điệp đầy ý nghĩa. Dzyuba là cầu thủ luôn khát khao ra sân và được cống hiến, trên băng ghế dự bị ở trận đấu ra quân, anh muốn được ra sân thi đấu. Và như đọc được mong muốn của anh, HLV Cherchesov đã trao cơ hội cho Dzyuba.
Khi anh ghi bàn ở trận ra quân, HLV Cherchesov đã ăn mừng bằng cách chào kiểu quân nhân như một sự ghi nhận, một sự tôn trọng cho những người đàn ông chơi bóng. Đó là khi niềm tin của người thầy đã được học trò đền đáp. Và khi ghi bàn ở trận đấu thứ hai, anh cũng đã đáp lễ người thầy với hình ảnh tương tự. 

Đó là hình ảnh đã thể hiện cho khí chất, tinh thần Nga khiến cho nhiều người ấn tượng. Đặc biệt, với những khán giả Việt Nam, những hình ảnh đậm chất Nga ấy cũng đã để lại những giá trị riêng về một giai đoạn đầy tự hào của một Liên Xô oai hùng. 

Hay đó là hình ảnh rất fair-play của tiền đạo Lukaku khiến nhiều người phải suy nghĩ về tinh thần của thể thao cao thượng. Trong chiến thắng 5-2 trước Tunisia của đội tuyển Bỉ, có một tình huống tiền đạo đang chơi cho Man United đã ngã trong vòng cấm và trọng tài chính Jair Marrufo định đưa ra quyết định cho đội bóng của anh được hưởng phạt đền thì chính cầu thủ này ra dấu từ chối. Anh cho rằng mình không bị phạm lỗi và đội bạn không phải nhận quả phạt đền oan uổng. Trước hành động này của Lukaku, trọng tài cũng có cử chỉ rất hoan nghênh tinh thần fair-play của anh.

Hình ảnh của Lukaku đã gửi đi một thông điệp đến các cầu thủ cố tình ăn vạ để kiếm phạt đền khác rằng khi đã có công nghệ VAR, con người cần tự giác, và tử tế hơn. Hành động của Lukaku khiến nhiều người nghĩ đến hình ảnh cố ăn vạ để kiếm phạt đền của Neymar trong trận đấu giữa Brazil và Costa Rica. Rất may, công nghệ VAR đã tố cáo cầu thủ này. 

Câu chuyện về sự trở  lại của  Marco Reus

Nếu để nói về một cái tên khiến người ta cảm mến về nghị lực cùng sự quyết tâm được nhen nhóm lên bằng sự tử tế của đồng đội, có lẽ Marco Reus là người được chọn. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm khi Marco Reus đã có tên trong đội hình của tuyển Đức tham dự World Cup 2018. Có thể Marco Reus không phải là cái tên xuất sắc nhất, nhưng dấu ấn của anh để lại đến thời điểm này cần được ghi nhận. 

Marco Reus là cầu thủ tài hoa, thế nhưng anh luôn bị vận đen đeo đuổi với những chấn thương. Tiền vệ của Dortmund từng lỡ hẹn với các giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 2014 và Euro 2016 vì những chấn thương. Và World Cup 2018 được xem như giải thế giới cuối cùng mà Reus có thể cùng với tuyển Đức một lần nữa chạm tới “hoa hồng”. Và người ta không chỉ nhìn thấy ở Reus một sự quyết tâm, Nghị lực mà trên hết  là một hình ảnh biểu trưng cho khát vọng và tinh thần Đức.

Khi đối diện với những chấn thương nghiệt ngã, Reus từng nói rằng: “Tôi bị chững lại rất nhiều do chấn thương. Bây giờ, tôi lại chấn thương và có thể nghỉ đến 7-8 tháng. Có lẽ, tôi phải dừng lại thôi khi chẳng còn động lực gì với bóng đá. Dù phải thừa nhận bóng đá từng mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc.

Thế nhưng dừng lại ư? Đơn giản quá. Tôi không thể làm chuyện dễ dàng như vậy. Tôi phải tự nhắn nhủ chính mình là hãy vượt qua, dù đôi khi chỉ đá vài trận thì dính chấn thương đến nửa năm. Tôi xem nó là một phần của bóng đá và không bao giờ đầu hàng số phận để nỗ lực mỗi ngày. Tôi bây giờ không còn phải thấu chịu cảm giác buồn đau như ngày xưa. Cuộc đời vẫn vậy thôi, tôi phải biết đứng dậy và tiến lên…”. 

Tinh thần “thép” ấy đã tôi luyện nên một Marco Reus bản lĩnh và kiên định. Nhìn cách mà anh vẫn là người cuối cùng trong thế hệ tài năng ở lại với Dortmund như minh chứng rõ rệt nhất. 

Một hình ảnh khiến tất cả đều xúc động, đó là trong ngày Đức đăng quang ở World Cup 2014 trên đất Brazil, Mario Gotze  đã cầm chiếc áo đấu số 21 của Reus ăn mừng sau khi nhận Cúp. Đó như một món quà dành tặng người đồng đội, người bạn của mình không được may mắn. Hình ảnh ấy đẹp nhưng nó cũng khiến người ta ám ảnh. Bởi lẽ, đó giống như một câu chuyện về số phận nghiệt ngã mà bóng đá mang lại.   

Và tại World Cup 2018, công thần ghi bàn thắng duy nhất giúp Đức vô địch 4 năm trước  là Gotze đã không thể góp mặt vì chấn thương. Thế là Reus chẳng thể có cơ hội sát cánh cùng người bạn của mình. Bây giờ, tất cả khi nghĩ về chiếc áo số 21 trên đất Brazil mà Gotze cầm lên, người ta hy vọng sẽ thấy hình ảnh tượng tự mà Reus làm để tri ân người bạn vào ngày 15.7 tại xứ Bạch Dương. Nơi Reus cũng sẽ làm điều “tử tế” với chính người bạn của mình. 

Hình ảnh đẹp của CĐV Nhật Bản. Ảnh: FIFA
Hình ảnh đẹp của CĐV Nhật Bản. Ảnh: FIFA
Đến những câu chuyện ngoài bóng đá

CĐV Nhật Bản có lẽ là những người để lại nhiều thiện cảm nhất  ở World Cup 2018. Người Nhật sau mỗi trận đấu của đội nhà đều ở lại sân và nhặt rác trên các khán đài. Những hình ảnh và clip ghi lại cảnh tượng của người Nhật đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với hàng triệu CĐV  trên thế giới. Rất nhiều lời ngợi khen và thán phục dành cho các CĐV Nhật Bản như: “Đây là cách bạn cho thế giới thấy đất nước của mình như thế nào khi bạn ra nước ngoài. Đáng khâm phục”; “Không chỉ giành chiến thắng trên sân, họ cũng đã chiến thắng ở bên ngoài sân”. 

Và dường như, hành động đẹp của người Nhật Bản đã truyền cảm hứng cho những  CĐV quốc gia khác. Ở trận đấu giữa Senegal và Ba Lan, trận đấu diễn ra ngay sau khi tuyển Nhật Bản thi đấu, các CĐV của Senegal cũng đã ở lại nhặt rác trên khán đài. Thế nhưng, khác với người Nhật, CĐV Senegal chỉ gom rác vào một chỗ chứ không bỏ rác vào túi. 

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người Nhật làm hành động này. Cách đây 4 năm, tại World Cup 2014 trên đất Brazil, các CĐV Nhật Bản cũng để lại hành động tương tự. Đấy dường như là phong cách đã làm nên thương hiệu người Nhật Bản. Và với World Cup, rất cần thêm những hình ảnh và những câu chuyện tử tế như vậy. 

Hay đó đơn giản là hành động đội trưởng Morocco Medhi Benatia dùng lá cờ của Liên đoàn bóng đá nước mình che mưa cho bé gái đại diện anh trên sân cỏ trước trận gặp Bồ Đào Nha. Đây được được xem là hình ảnh nhân văn nhất tại những ngày sôi động vừa qua ở World Cup. Cô bé người Nga sẽ mãi cảm thấy ấm áp dưới sự che chở của chú Medhi. 

Điều khiến World Cup đặc biệt còn ở những thứ giản đơn, cứ hiện hữu bên lề cuộc chơi của bóng đá. Trong trận đấu giữa Iran và Tây Ban Nha, khi hai đội chuẩn bị khai màn trận đấu giữa 2 đội ở sân Kazan Arena thì các cầu thủ Pique, Jordi Alba và Isco đã phát hiện có 2 chú chim nhỏ trên sân. Pique và Isco nhẹ nhàng cúi xuống bắt 2 chú chim lạc vào Kazan Arena. Nhờ đó, một chú chim đã bay ra ngoài sân (chim nhỏ bay ra sân từ tay Pique). Trong khi Isco bắt được chú chim còn lại rồi chạy, thả ra ngoài đường pitch trước khi trở lại sân thi đấu.  

Đây cũng là kỳ World Cup mà người ta chứng kiến quá nhiều những giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt của niềm tự hào dân tộc của cầu thủ Panama, giọt nước mắt hạnh phúc của Neymar và cả những giọt nước mắt tiếc nuối của các bại binh trên đất Nga. Tất cả đều tạo ra cảm  xúc đặc biệt của giải đấu số 1 hành tinh. Đấy là thứ gia vị luôn không thể thiếu ở World Cup. Bởi khi nước mắt rơi, con người ta luôn xích lại gần nhau, trao nhau những cái ôm và những lời mùi mẫn nhất. 

World Cup đã không còn chỉ là bóng đá. Những điều “tử tế”, những khoảng lặng đâu đó vẫn hiện hữu trong và ngoài sân cỏ. Đó là tính nhân văn, là những điều đẹp đẽ mà người với người dành cho nhau. 32 đội bóng là 32 sắc màu của những nền văn hoá khác nhau cùng tụ hội tại xứ Bạch Dương. Thế nhưng, trên hết là tinh thần cao thượng mà thể thao đang mang lại cho tất cả mọi người. 

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.