Dập dìu sới bạc…
Mới mùng 4 tết, nhưng anh T. (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã ngồi thất thần. Anh trước giờ vốn không chơi cờ bạc, nhưng mấy bữa trước theo tụi bạn đi “xủ quẻ đầu năm” nên anh đã thua sạch túi. Ngoài số tiền làm lụng tích cóp được khoảng 20 triệu đồng, anh còn mắc nợ thêm 20 triệu đồng nữa, giờ không biết lấy tiền đâu mà trả. “Lúc đó đang thua tức quá, nhưng đã hết tiền, thằng bạn chỉ chỗ cho vay bạc 20%. Tui đang muốn gỡ, nên vay luôn không suy nghĩ, rồi thua sạch hết chẳng còn đồng nào. Giờ mỗi tháng phải đóng lãi tới 4 triệu đồng cho “dân anh chị”, không biết khi nào mới dứt nợ” - anh T.kể.
Trường hợp của anh T. chỉ là một trong vô số những hệ lụy do nạn “đỏ đen” ngày Tết gây ra. Ngay từ thời điểm chưa hết tháng Chạp, nạn cờ bạc đã rộ lên khắp nơi, các con bạc lao vào sát phạt nhau, bất kể sáng, trưa, chiều, tối… Vào những ngày này, đi trên các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều hoặc các con hẻm, không khó để tìm thấy cảnh các con bạc đang chụm đầu vào sát phạt nhau với nhiều hình thức ăn thua: Đá gà, bài cào, xập xám, lắc bầu cua… Tại hẻm 18, đuờng Xô Viết Nghệ Tĩnh, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết là nhiều sòng bài di động lại mọc lên. Các con bạc ngang nhiên tổ chức ăn thua ở giữa hẻm, khiến cho tình hình an ninh trật tự nơi đây trở nên lộn xộn. Một con bạc cho biết: “Trong túi chẳng có bao nhiêu, làm vài ván xem như “xủ quẻ đầu năm”, biết đâu vài trăm lên thành vài triệu”. Vừa dí mắt vào mấy cây bài, một con bạc khác cũng cho hay: “Năm mới, có ít tiền trong túi cũng buồn, làm vài ván, nếu hên thì ăn Tết hoành tráng”. Chúng tôi hỏi tiếp: “Lỡ thua thì sao?”. “Làm gì có, đầu năm đừng nói xui” - giọng anh này cộc lốc.
Những ngày qua, khi lưu thông qua một số tuyến đường khác, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều tụ điểm tập trung những người đàn ông và phụ nữ đứng, ngồi đang vây quanh một chiếc bàn. Lại gần hơn thì thấy đó là một sòng bài cào. Sau khi coi bài, các con bạc tụ lại để so hơn thua, lâu lâu lại vang lên những tiếng chửi thề tục tĩu, la hét của những kẻ đang tức tối vì đã “nướng” sạch tiền…Trước đây, các con bạc thường chọn một điểm trong nhà để sát phạt lẫn nhau, nhưng giờ nhiều người đã chuyển sang đánh bạc ngoài đường. “Hồi đó, gia chủ chứa bài để lấy “tiền xâu” như kiểu lấy tiền huê hồng của những người thắng bạc. Nhưng đánh trong nhà ớn lắm, vì khi công an ập vào coi như hết đường chạy...” - một con bạc nói.
Hệ lụy không có hồi kết!
Chuyện cờ bạc từ lâu đã diễn ra ở khắp nơi, như một thực trạng nhức nhối len lỏi vào đời sống xã hội, nhất là những vùng thôn quê. Với những người bị “ma bài nhập xác” thì chuyện “ngồi sòng” ngày nào mà chẳng như ngày nào. Đầu năm, khi nạn cờ bạc rộ lên ở khắp nơi, những người này lại có thêm cái cớ để lao vào những cuộc “đỏ đen”. Và bao hệ lụy nhói lòng cũng theo đó mà diễn ra không có hồi kết.
Có một điều đáng nói là cứ khoảng mười con bạc thì đã có đến bảy, tám người là dân lao động nghèo khó. Người bán vé số, người phụ hồ, làm thuê, làm mướn cho các gia đình, quán ăn, quán nhậu… Ngày thường, đi làm kiếm tiền cực khổ, mua chẳng dám mua, sắm chẳng dám sắm, nhưng đến những ngày Tết là lại lao vào nuớng hết tiền trong nạn “đỏ đen”. Lúc đã thua rồi, túng quẩn càng thêm bần cùng, “đạo tặc” cũng theo đó mà dễ phát sinh.
Theo anh T., hôm theo tụi bạn đi đánh bài, có lúc anh ăn được tới mấy chục triệu đồng, nhưng cứ ngồi lì để chơi tiếp, sau đó thì thua lại sạch túi. “Giờ nghĩ lại không biết lúc đó chơi để làm gì, hình như là ghiền cầm cây bài chứ không phải mê tiền. Bởi khi ăn nhiều có chịu nghỉ đâu, giờ mới tá hỏa”. Còn anh L., một con bạc thuộc loại nghiện nặng nay đã “gác chiếu” phân tích: Chơi cờ bạc, có ăn thì cũng “của thiên trả địa”, vì số tiền được cũng sẽ tiêu vào việc ăn chơi khao đãi bạn bè, còn khi thua phải móc tiền túi ra. Lúc cạn, nếu không đi vay mượn thì cũng đi cầm cố tài sản để “lấy lại những gì đã mất”, nhưng cuối cùng thì “mất luôn những gì đã có”. Lao vào cuộc “đen đỏ” chỉ có một con đường duy nhất là tán gia, bại sản.
Công an lập biên bản bắt quả tang một vụ cờ bạc. |
Cần quyết liệt ngăn chặn
Mới đây, chiều 31.1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an quận Cái Răng đã bất ngờ ập vào một điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn quận, bắt gọn 29 đối tượng đang sát phạt với hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống thuộc tổ 68 (KV 10, phường Hưng Phú). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 270 triệu đồng tiền mặt, 27 ĐTDĐ, 7 con gà và nhiều tang vật có liên quan. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng tự “cáp độ” với nhau qua điện thoại, sau đó đến điểm hẹn bãi đất trống để đá gà ăn thua bằng tiền. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ…
Trước đó, vào tối 24.1, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP.Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt ập vào triệt xóa 6 tụ điểm, bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi tổ chức ghi số đề trên địa bàn các huyện Thới Lai, Phong Điền và quận Bình Thủy. Bước đầu chủ mưu tổ chức đường dây thầu đề này được xác định là cặp vợ chồng Kha Ngọc Cẩn (SN 1969) và Lê Thị Hồng Mai (SN 1970), ngụ khu vực Thới An, Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ...Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 715 triệu đồng tiền mặt, 20 phơi đề với số tiền phơi gần 450 triệu đồng, 26 điện thoại di động các loại trong đó lưu nhiều tin nhắn, file ghi âm số đề…
Những ngày sau Tết, lác đác đâu đó nơi góc phố này, ngõ hẻm kia dường như những cuộc “đen đỏ” vẫn chưa đến hồi kết. Trước thực trạng trên rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng, nhằm kiên quyết loại trừ nạn cờ bạc trái phép.