Xứ trường thọ và bí quyết sống lâu 100 tuổi ở Hà Nam

Phạm Đông - Lan Nhi |

Đi ngược lại với quy luật của tạo hóa, nhiều cụ già ở xứ sở trường thọ (xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã sống hơn một thế kỷ nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, minh mẫn chẳng kém gì thanh niên mười tám. Trên dải đất hình chữ S, hiếm có nơi nào lại nhận được nhiều lụa do Chủ tịch Nước trao tặng cho người thọ hơn 100 tuổi như ở nơi đây.

100 tuổi vẫn đọc kinh vanh vách

Nằm mấp mé quanh triền đê cao ở ven sông Hồng, làng trường thọ (xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên) xưa nay thường được người ta nhắc tới với cái tên quen thuộc “làng của những vị tiên”. “Cây đa, bến nước, sân đình”, mái ngói đỏ nương náu sau những rặng tre ngút ngàn... những hình ảnh mộc mạc, đậm nét chân quê này khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến đây đều có cảm giác thân quen đến lạ thường.

Hỏi thăm đường đến nhà các cụ đã sống hơn một thế kỷ, mấy chị gái bán rau dưới dốc chân đê chỉ biết cười rồi rủ rỉ với chúng tôi rằng: “Nhiều cụ vẫn còn minh mẫn lắm, có khi còn khỏe khoắn hơn cả mình”. Minh chứng thực hư, các chị chỉ tôi nên đi thẳng vào nhà cụ Thuần và cụ Nghệ năm nay vừa tròn 100 tuổi. Tuổi đã cao nhưng hai cụ vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát, sống tình cảm với nhau còn hơn cặp vợ chồng son, khiến lớp trẻ như các chị cũng phải lấy làm ghen tỵ.

Đến thăm nhà cụ Nguyễn Văn Thuần và cụ Nguyễn Thị Nghệ ở thôn Yên Mỹ, xã Chuyên Ngoại, người con trai cả của cụ là ông Nguyễn Xuân Đô (SN 1950) cho biết, tầm này cụ bà đang đọc kinh, cụ ông thì đang đi bộ quanh làng. Mỗi nhà cụ ghé chơi một chút rồi lại lọc cọc đi nhà khác nên ông Đô không biết đường nào mà tìm cụ về.

Chờ đợi để gặp bằng được “cặp đôi vàng”, điều khiến tôi bất ngờ nhất là nhìn hai cụ chỉ như “80 xuân” là cùng. Thật khó tin, ở tuổi 100 này nhưng hai cụ vẫn toát lên vẻ mẫn tiệp, nước da hồng hào khỏe mạnh, ánh mắt tinh anh chẳng cần phải đeo kính. Cụ Thuần hằng ngày vẫn đi bộ từ đầu làng đến cuối xã, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Cụ bà thì chăm chú đọc kinh, tay thoăn thoắt lần tràng hạt. Những dòng chữ nhỏ li ti trong sách nhưng cụ Nghệ vẫn nhìn thấy và đọc vanh vách. Cuốn kinh dày cộp, ấy vậy mà cụ thuộc làu làu. Con cháu trong nhà nhiều khi cũng phải ngả mũ chào thua với hai cụ.

Cụ Đào Thị Thuận (105 tuổi) vẫn minh mẫn, sống vui vẻ bên con cháu. Ảnh: PV
Cụ Đào Thị Thuận (105 tuổi) vẫn minh mẫn, sống vui vẻ bên con cháu. Ảnh: PV
Được biết, do nhà ở ven sông nên cụ Thuần bơi lội rất giỏi, từ lúc còn trẻ đến khi về già cụ vẫn được coi là kình ngư của xã. Cụ Thuần tự hào khoe: “Thời còn trẻ, hôm nào thời tiết nóng nực, tôi cũng ra tắm sông ùm ùm, lặn sâu đến vài ba mét. Giờ chúng nó thấy có tuổi nên không cho đi nữa, chứ tôi cũng nhớ lắm”. Cụ Thuần phàn nàn với giọng tiếc rẻ rằng, chẳng ai có thể ngờ được rằng, một người đã chạm mốc trăm tuổi nhưng lại rất hăng hái vận động. Trong làng, nhà ai có chuyện buồn đau cụ đều đến chia sẻ, viếng thăm cẩn thận, bất kể phải đi bộ xa tới hàng 2 - 3km. Khi không đến thăm được, lòng cụ bứt rứt không yên.

Chưa hết, hai cụ sống với nhau rất tình cảm. Không thấy bóng dáng cụ bà là cụ ông lại sốt ruột đi hỏi lần lượt con cháu trong nhà. Đến khi cụ nhìn thấy tận mắt rồi mới yên tâm. Ba thế hệ chung sống trong cùng một nhà, con cháu đầm ấm sum vầy, cụ Thuần và cụ Nghệ cứ rảnh rang là hai cụ lại ngồi đọc kinh cho nhau nghe, rành rọt từng câu chữ khiến con cháu, hàng xóm lân cận phải nể phục.

Sống 105 tuổi không giận hờn

Cách đó không xa, cụ bà Đào Thị Thuận (SN 1914) năm nay cũng đã chạm mốc 105 tuổi. Cụ Thuận được xem là thế hệ “bách niên giai lão” nhất ở vùng này. Tuy vậy, nhưng khuôn mặt và đôi mắt của cụ vẫn hiện lên nét tinh anh và vẻ đôn hậu của một phụ nữ đã sống quá một đời người.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Giang Nam (SN 1964) cháu trai của cụ Thuận cho biết, thời trẻ cụ bà rất siêng năng lao động. Việc ăn uống, sinh hoạt đều do một tay cụ lo liệu hết. Khi cụ ông mất, cụ bà vẫn ở vậy, chăm lo, nuôi dưỡng chu đáo cho các con, các cháu.

“Cá dưới sông, lúa tự trồng, rau có sẵn trong vườn. Mọi thứ tự cung tự cấp do chính bàn tay cụ và con cháu làm ra. Gắn bó quá nửa đời người với đồng áng nên cụ đã quen với sương gió, hiếm khi có bệnh tật. Cụ bà sống đơn giản, chan hòa với tất cả mọi người. Không nặng nề lo toan suy nghĩ nên đời sống của cụ rất thanh thản. Cụ là người sống nội tâm, rất tình cảm nên cuộc đời của cụ từ khi sinh ra đến khi sống đến 105 tuổi chưa hề biết giận hờn hay oán trách ai điều gì” - ông Nam bày tỏ.

Ít ai biết, ở một nơi không phải chốn non cao hay rừng sâu heo hút nhưng lại xuất hiện một vùng đất được mệnh danh là làng của những người trường thọ. Xã Chuyên Ngoại - nơi có nhiều cụ tuổi đã ngoài thất thập nhưng vẫn còn rất minh mẫn, hoạt bát không kém gì thanh thiếu niên mười tám đôi mươi.

Bí quyết sống thọ của các cụ

Trái ngược hoàn toàn với nhịp sống hiện đại ồn ào, náo nhiệt của phố thị cách đó không xa, các bậc cao niên trong làng đều cho rằng, chính dòng sông Hồng quanh năm hiền hòa, chở nặng phù sa đã nuôi dưỡng tâm hồn đầy lạc quan, sống đậm đà tình cảm của con người nơi đây. Đất đai màu mỡ, vườn tược trù phú, người dân gắn bó với nghề nông là chính, họ thường xuyên lao động chân tay nên sức khỏe vô cùng dẻo dai.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Trận - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên - cho biết, đã nhiều năm nay, xã vẫn thường được nhiều người nhắc đến là “làng trường thọ”. Bởi ở đây có nhiều cụ sống thọ hơn 100 tuổi vẫn khỏe mạnh, deo dai.

Ông Trận chia sẻ, trong toàn xã Chuyên Ngoại có tổng số 1.644 hội viên Hội Người cao tuổi, tính trung bình các cụ tuổi từ 80 đến 100 tuổi có 559 cụ, tròn 100 tuổi có 9 cụ, trên 100 tuổi trong toàn xã có 4 cụ: Đào Thị Thuận (105 tuổi); cụ Lê Thị Hải (102 tuổi); cụ Nguyễn Thị Chuốt (102 tuổi); cụ Nguyễn Thị Hấc (102 tuổi). Hầu hết các cụ trong xã vẫn còn minh mẫn, sống khỏe và yêu đời.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của làng trường thọ, ông Trận cười bảo: “Xã Chuyên Ngoại xưa kia là vùng tả ngạn sông Hồng, không khí trong lành, khí hậu quanh năm mưa thuận gió hòa. Xưa nay người dân ở xã sống dựa vào công việc lao động thuần nông là chính. Họ bao giờ cũng lấy lao động là niềm vui, cần cù, chịu khó tăng gia sản xuất nên có một nền tảng sức khỏe dẻo dai. Chính vì vậy mà mọi người sống không vướng bận lo âu, lạc quan, yêu đời, tuổi thọ cũng vì thế mà được kéo dài hơn”.

Người dân xã Chuyên Ngoại sống chan hòa, gần gũi với thiên nhiên. Với cấu trúc vườn nhà truyền thống đậm bản sắc làng quê Việt Nam, nơi đây tựa như “thiên đường” nghỉ ngơi giữa chốn phồn hoa đô thị. Ngoài ra, Hội Người cao tuổi ở xã Chuyên Ngoại luôn đi đầu trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, lập ra nhiều câu lạc bộ là nơi để các cụ gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ ngọt bùi...

Dòng sông Hồng êm ả, ngày đêm vẫn chở nặng phù sa, bồi đắp cho vùng đất này đầy hoa thơm và quả ngọt. Cuộc sống của những người già lặng lẽ bên những khóm tre, vườn rau, ao cá cứ thế trôi theo thời gian. Những tình cảm chứa chan của bà con lối xóm, lòng hiếu thảo, tận tình của con cháu... Phải chăng, tất cả những điều bình dị ấy chính là “bí quyết” để mỗi người nơi đây được sống lâu, sống khỏe?

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.