Với nửa bên kia: Thân em thì trắng…

PHẠM THỊ |

Mùa bánh trôi bánh chay năm nay kéo dài đến cả tháng, em chắc thế. Qua ngày Hàn thực 3.3 đến cả tuần rồi, bột gạo nếp dẻo xay sẵn vẫn bán đầy chợ. Đường đỏ làm nhân bánh trôi cắt sẵn, đậu xanh làm nhân bánh chay nấu sẵn. Tý tẹo vừng rang đóng túi con con, dừa nạo sợi cũng sẵn. Mươi lăm phút là xong đĩa bánh trôi bánh chay. Có chút nước hoa bưởi rưới lên đĩa bánh là hoàn hảo.

Dễ thế, thế cái sự khéo tay giờ đây không còn là sự hiếm hoi. Mua bột ngoài chợ về làm bánh đâm nhàm với những bà nội trợ ở level cao hơn. Trên một trang mạng nơi chị em chia sẻ những kinh nghiệm làm bếp, em thấy bánh trôi bánh chay năm nay rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Màu xanh từ lá dứa, đỏ từ gấc, vàng từ dành dành, tím từ lá cẩm…, hết sức phong phú và đẹp mắt.

Nhưng, cứ lấn cấn đâu đó, “thân em thì trắng phận em tròn…”, bánh trôi bánh chay nhiều màu quá cứ tự dưng làm em nghĩ đến những thứ bánh khác, chẳng hạn bánh su sê. Lòng cứ tự hỏi mình có phải mình bảo thủ quá không? Tại sao bánh trôi bánh chay cứ phải trắng? Trần gian muôn màu, ý thích của con người muôn vẻ, chỉ vì một câu thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, ừ thì là nữ thi sĩ đại tài, nhưng bà nói bánh trôi bánh chay trắng thì dứt khoát cả trăm năm sau và sau nữa, nó cứ phải trắng hay không?

Mà, cái đám lý luận về đàn bà giờ đây nó biến đổi lắm. Nó cũng như bánh trôi bánh chay nhiều màu ấy. Cứ gì phải trắng. Đàn bà hiện đại thì ngạc nhiên tại sao lại phải nói chữ vâng trong mọi trường hợp, chuyện ấy đã từ lâu, và hợp lẽ. Thời nào rồi mà cứ lải nhải tam tòng tứ đức với công dung ngôn hạnh, trong khi đàn ông nghĩ mãi chẳng ra bổn phận của mình là gì. Hôm vừa rồi em thấy anh em trên mạng share ầm ầm một bài viết trên một trang báo. Đọc xong choáng váng vì cứ tưởng sống lại thời Nho giáo. Đại khái bài viết ấy thế này: Gia đình hiện nay tan nát bất hòa, mâu thuẫn tràn trề nói chung vì không có đạo. Ông bà cha mẹ vợ chồng con cái đều cần có đạo, nhưng quan trọng là đạo của người làm vợ, thì phải thế này (em dẫn nguyên văn): “Phụ nữ là mẹ của đất nước, là con gái trong gia đình, là vợ của người ta. Phụ nữ phải nhu hòa, mỉm cười hiền hoà, dung hợp nhân duyên của mọi người trong gia đình. Mềm mại ứng biến như nước, hòa hợp không tranh giành với vạn vật, luôn đặt mình nơi thấp nhất, chảy nơi chỗ trũng, thường nhận cái sai về mình, là bổn phận của người phụ nữ. Phụ nữ nhiều chuyện thì đàn ông sẽ im lặng, phụ nữ không nhu thuận thì gia tài không vượng. Không nên cứng nhắc thô bạo, không được nóng nảy, không được than vãn nhiều lời, lại càng không nên quản việc của đàn ông.

Phụ nữ cũng có 3 kiểu người: Hãn phụ (người phụ nữ hung hãn), nhược phụ (người phụ nữ nhu nhược), tức phụ (con dâu). Người phụ nữ cứng nhắc thô bạo, quản việc của đàn ông, áp chế người đàn ông về mặt tinh thần, nói năng như sấm chớp, được gọi là hãn phụ (người phụ nữ hung hãn). Gia đình kiểu này âm thịnh dương suy, người chồng chưa già đã yếu, thậm chí còn chết yểu, con cái sinh ra cũng vô dụng”.

Trong vài tiếng, có khoảng 5,5 nghìn người, chủ yếu là đàn ông, chia sẻ bài ấy trên trang cá nhân của mình. Khiếp thật!

Bao giờ chúng ta sống thẳng thắn, chân thành, yêu thương nhau và bớt những quy định, những đòi hỏi kiểu ấy đi?

Em không biết, em vẫn thích bánh trôi bánh chay màu trắng, nhưng em ghét những lý thuyết giáo điều trói buộc người phụ nữ. Ghét sự lỗi thời kiên gan đầy ích kỷ.

Thế đấy, mùa bánh trôi bánh chay mỗi năm một dài.

PHẠM THỊ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.