Triệu con tim đã vui trở lại

đăng huỳnh |

U23 Việt Nam đã tạo một “cơn sốt” mạnh mẽ trong toàn xã hội sau khi giành vé vào chung kết U23 Châu Á. Dường như cả triệu trái tim người hâm mộ đã bừng vui trở lại sau 10 năm kể từ ngày ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup.

Những chu kỳ 10 năm đáng nhớ

Năm 1998, người hâm mộ Việt nam từng tạo ra một cơn sốt bóng đá ở Tiger Cup 98. Đó là thời điểm mà bóng đá Việt Nam từng có một cơn sốt kéo dài với thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng... sau chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan ở trận bán kết. Thế nhưng cái lưng của Sasi Kumar lấy đi nước mắt của hàng triệu NHM trong đêm mưa Hà Nội ở trận chung kết với Singapore. Đấy là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhiều người Việt Nam đến tận bây giờ. Đêm đó, người Việt Nam không mở hội, không khí bóng đá đã tắt lịm đi sau trận đấu.

Năm 2008, khi Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup, tôi từng hoà vào dòng người ùn ùn đổ về “trung tâm bóng đá Hàm Cá Mập” trên Bờ Hồ để ăn mừng chiến tích lịch sử của bóng đá nước nhà. Và khoảnh khắc Công Vinh lắc đầu làm tung lưới Thái Lan ở phút bù giờ trên sân Mỹ Đình năm ấy đã khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Chức vô địch mà phải sau 10 năm kể từ buổi tối định mệnh ở Hàng Đẫy, chúng ta mới lấy lại được.

Theo chia sẻ của ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Tâm thì: “Tôi đã cầm lá cờ Tổ quốc trên đầu và chạy cùng ông Calisto với đôi chân không biết mỏi. Chẳng thể diễn tả hết được những cảm xúc ở đỉnh vinh quang ấy. Chỉ có thể nói rằng, tất cả hạnh phúc như vỡ oà. Lúc đó, tôi có cảm giác những gì sau 10 năm kìm nén của mình được trào dâng. Tôi giống như một đứa trẻ được sống trọn niềm vui với tất cả những điều giá trị nhất của cuộc đời”.

Kể từ đó đến nay, đã 10 năm trôi qua, chúng ta chưa từng một lần được hoà vào không khí ấy trong tư cách một cổ động viên. Thi thoảng, những người bạn trên facebook nhắc lại những hình ảnh ấy, còn kèm theo một câu quen thuộc: “Khi thấy hình ảnh này, thì có lẽ bạn đã già...”. Đúng, bởi 10 năm qua, bóng đá Việt Nam chưa vô địch AFF Cup thêm một lần nào, còn SEA Games thì vẫn chưa có HCV đầu tiên.

Và cũng từ lâu lắm rồi, người ta không còn được chứng kiến những hình ảnh cổ động viên ùn ùn ra đường mang theo cờ, băng rôn... và cả xoong nồi đổ về các “trung tâm bóng đá” ăn mừng chiến thắng của những trận bóng đá. Mặc dù cũng có những thời điểm các đội tuyển quốc gia có thành tích và tiệm cận vinh quang.

Lần gần nhất mà người ta chứng kiến không khí sôi động ở Việt Nam chính là giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014. Đó là thời điểm mà U19 Việt Nam với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai đã gây sốt cùng những cái tên: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Thế nhưng, đó dường như chỉ là một cơn sốt thoáng qua, vì dù sao đó chỉ là một giải đấu trẻ mang đậm tính cống hiến. Tất cả vẫn mòn mỏi về HCV SEA Games và vô địch AFF Cup lần thứ 2.

Những niềm vui trở lại

Chỉ đến khi ĐT U23 Việt Nam lần đầu tiên giành tấm vé vào chung kết giải U23 Châu Á đầy tự hào, hình ảnh cờ Tổ quốc và CĐV bỗng xuất hiện ở Hồ Gươm, chính tại địa điểm Hàm Cá Mập quen thuộc. Không khí náo nhiệt khắp đường phố thủ đô khiến những người yêu bóng đá Việt Nam nhớ lại ký ức 10 năm về trước. Thời điểm mà Hà Nội mở hội suốt đêm và ngập trong sắc đỏ.

Cổ động viên Việt Nam luôn ủng hộ đội nhà hết mình. Ảnh: Nam Nguyễn
Cổ động viên Việt Nam luôn ủng hộ đội nhà hết mình. Ảnh: Nam Nguyễn

Khoác cờ Tổ quốc ra đường ăn mừng bóng đá là văn hóa không chỉ của người hâm mộ Việt Nam. Thế nhưng, cách mà nhiều người Việt ra đường, đôi khi không chỉ dừng lại ở chuyện trái bóng, góc độ nào đó là niềm vui được lan tỏa trong xã hội. Họ ra đường đơn giản vì niềm vui và sự sẻ chia. Trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy, họ chính là những CĐV cuồng nhiệt tiếp lửa từ xa cho thầy trò ông Park. Trong số đó, người ta dễ dàng bắt gặp cả những người nước ngoài, những CĐV đã vô tình được hoà vào ngày hội của bóng đá Việt Nam.

Khắp mọi nơi, câu chuyện về bóng đá và U23 Việt Nam luôn được nhắc đến trong bữa ăn hay công việc. Nhiều cơ quan, xí nghiệp, rồi cả trường học... cũng nghỉ để cổ vũ U23 Việt Nam. Mạng xã hội Facebook ngập tràn hình ảnh về những “người hùng” U23 Việt Nam, cùng với đó là những ca từ để nói về “chiến công hiển hách” ở sân chơi châu lục. Hàng loạt tài khoản thì “treo” ảnh đại diện là Quang Hải, Tiến Dũng...

Khoảnh khắc ấy chính là “tài sản” của bóng đá Việt Nam. Bởi đó thực sự là kỳ tích của bóng đá Việt Nam sau một thập niên kể từ ngày lên ngôi vàng Đông Nam Á. Với nhiều người Việt Nam, bầu không khí ấy, chiến tích ấy đủ để khiến U23 Việt Nam vô địch rồi chứ chưa cần chờ đến trận chung kết. Bởi thành tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo đạt được là ngoài mong đợi. Các cầu thủ đã vượt lên chính mình ở đấu trường châu lục.

Có cặp đôi, vì thế mà đã cầu hôn và tiến hành chụp ảnh cưới ngay giữa đường phố Hà Nội. Một cụ già, lưng đã còng nhưng vẫn cầm chiếc mâm gõ để hoà chung vào bầu không khí ấy, hay cả những người công nhân, những người thợ hồ cũng tranh thủ vừa làm vừa ngóng từng giây phút... Tất cả đã biến bóng đá đang trở thành một lễ hội ở Việt Nam.

“Việt Nam vô địch”... đấy là cụm từ mà người ta đã bắt gặp rất nhiều trên đường phố trong ngày hội bóng đá mà U23 Việt Nam tạo ra. Thành tích mà ông Park Hang-seo và các học trò đã tạo ra khơi gợi niềm cảm hứng mạnh mẽ không chỉ cho người hâm mộ mà còn giúp bóng đá Việt Nam có một con đường đi mới trong phát triển và đào tạo bóng đá trẻ.

Nhà báo Vũ Công Lập đã chia sẻ rằng: “Những trận đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á thể hiện tinh thần nỗ lực và con đường đi tốt của bóng đá Việt Nam. Những gì U23 thể hiện đã khiến bạn bè quốc tế phải kính nể mặc dù phải thừa nhận, đẳng cấp của họ cao hơn chúng ta. Chúng ta biết cách đi và có con đường đi hợp lý. Đó là điều đáng ghi nhận”.

Khi giành chiến tích cùng ĐT U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đến ôm từng cầu thủ và nói câu “xin cảm ơn” bằng tiếng Việt. Thế nhưng, chính tất cả chúng ta, bằng tất cả sự trân trọng hãy gửi lời cảm ơn đến HLV Park Hang-seo, người đã tạo ra một niềm hứng khởi, tự hào cho chính bóng đá Việt Nam. Thời điểm khi ĐT U23 Việt Nam lần đầu tiên giành tấm vé vào chung kết giải U23 Châu Á đầy tự hào, hình ảnh CĐV cầm cờ Tổ quốc đã xuất hiện khắp các thành phố lớn trên cả nước. Ngày hội bóng đá khiến những người yêu bóng đá Việt Nam nhớ lại ký ức 10 năm về trước. Thời điểm mà người Việt Nam mở hội trong niềm tự hào.

Khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo thường đặt tay lên ngực mỗi khi các cầu thủ hát quốc ca. Đó là điều mà người ta không thường thấy ở nhiều HLV ngoại quốc trước đây. Đấy là một hình ảnh sẽ còn được người ta nhắc đến nhiều trong những khoảnh khắc vinh quang mà ông đã tạo ra cho lịch sử bóng đá Việt Nam. Bởi chúng ta có một Park Hang-seo yêu màu cờ Việt Nam.

Đã lâu lắm rồi, người dân Việt Nam mới được sống trong những ngày hội bóng đá thực sự. Hãy trân trọng giá trị này. Bởi đó không chỉ là bóng đá, mà đó còn là một niềm tự hào dân tộc. Và chưa bao giờ, người ta lại thấy hình ảnh quốc kỳ thiêng liêng đến thế trên sân cỏ xứ người.

Bây giờ, cả triệu con tim đã vui trở lại, niềm tin đã trở lại sau một quãng thời gian dài sau bóng ma thất bại. Hy vọng, đó sẽ là niềm tin được gìn giữ mãi về sau.

đăng huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng: Không thể tin được U23 Việt Nam chuẩn bị đá chung kết

H.Lien |

Công Phượng tin rằng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ là trận đấu hay, đồng thời bày tỏ mong muốn người hâm mộ tin tưởng anh và đồng đội sẽ làm được điều gì đó để tạo  nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Infographic: Đối thủ U23 Uzbekistan qua những con số có gì đặc biệt?

PAN |

Đối thủ U23 Uzbekistan của U23 Việt Nam nổi lên là một trong những đội tuyển có lối đá đẹp mắt bậc nhất tại giải đấu. Họ chỉ để thua đúng một lần ở trận ra quân trước Qatar, sau đó là 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 2 màn hủy diệt đương kim vô địch Nhật Bản (4-0) và đương kim á quân Hàn Quốc (4-1) để ghi danh vào trận chung kết. Cùng xem lại thực lực của U23 Uzbekistan qua những con số sau.

HLV Park Hang-seo kêu gọi các cầu thủ U23 bình tĩnh, tập trung trước trận chung kết

Đ.B |

Trả lời phỏng vấn với AFC, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đã kêu gọi các cầu thủ của mình giữ được bình tĩnh và tập trung trước trận chung kết vô địch AFC U23 Cup 2018 với Uzbekistan vào ngày 27.1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công Phượng: Không thể tin được U23 Việt Nam chuẩn bị đá chung kết

H.Lien |

Công Phượng tin rằng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ là trận đấu hay, đồng thời bày tỏ mong muốn người hâm mộ tin tưởng anh và đồng đội sẽ làm được điều gì đó để tạo  nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Infographic: Đối thủ U23 Uzbekistan qua những con số có gì đặc biệt?

PAN |

Đối thủ U23 Uzbekistan của U23 Việt Nam nổi lên là một trong những đội tuyển có lối đá đẹp mắt bậc nhất tại giải đấu. Họ chỉ để thua đúng một lần ở trận ra quân trước Qatar, sau đó là 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 2 màn hủy diệt đương kim vô địch Nhật Bản (4-0) và đương kim á quân Hàn Quốc (4-1) để ghi danh vào trận chung kết. Cùng xem lại thực lực của U23 Uzbekistan qua những con số sau.

HLV Park Hang-seo kêu gọi các cầu thủ U23 bình tĩnh, tập trung trước trận chung kết

Đ.B |

Trả lời phỏng vấn với AFC, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đã kêu gọi các cầu thủ của mình giữ được bình tĩnh và tập trung trước trận chung kết vô địch AFC U23 Cup 2018 với Uzbekistan vào ngày 27.1.