Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Nẻo về...

LAN HƯƠNG (Thái Bình) |

Nguyện vọng được tự tay nuôi nấng, chăm sóc con nên người của một bà mẹ dù đơn thân hay có gia đình đều rất chính đáng. Nhưng có những điều kiện, hoàn cảnh éo le bắt buộc người mẹ phải xa con, giao con cho người khác thì cũng nên chấp nhận nếu điều đó tốt hơn cho đứa trẻ...

Con tàu chuyển bánh rồi từ từ tăng tốc. Thoa giàn giụa nước mắt ngoái nhìn làng quê yêu dấu đang lùi lại phía sau. Tim cô đau nhói vì nỗi buồn giằng xé: Chuyến đi này liệu có ngày trở về? Thoa nhắm mắt dựa vào vai Bình, anh quàng tay giữ vai cô.

Họ yêu nhau đã lâu, nhưng vì là anh em nên phải giấu kín cuộc tình mù quáng (bố Bình và mẹ Thoa là anh em ruột). Khi biết mình có thai, Thoa vào viện để “giải quyết” nhưng bác sĩ nói việc đó rất nguy hiểm, vì cái thai đã quá lớn mà cô lại bị bệnh tim nên không đủ sức khoẻ để nạo phá. Sợ hãi tột cùng, Thoa định quyên sinh, may mà Bình kịp biết ý định đó nên dẫn Thoa chạy trốn vào Bình Dương, ở nhờ nhà người quen để đợi ngày sinh nở. Duy nhất chỉ có bố Thoa biết chuyện, ông bắt Thoa sau khi sinh phải cho đứa bé đi làm con nuôi, từ bỏ quan hệ với Bình rồi quay về quê với gia đình như không có chuyện gì xảy ra...

 

 Ảnh minh họa. 

Thoa sinh một bé trai, nhưng nó rất yếu và khó nuôi. Lúc này ở quê cả hai gia đình đều đã biết chuyện, họ đau buồn lắm nhưng vẫn kiên quyết phản đối việc hai đứa chung sống như vợ chồng. Bố mẹ Thoa vẫn muốn cô cho đứa nhỏ đi, nhưng bố mẹ Bình thì đòi đón cháu về, coi như con riêng của Bình, sau này Thoa không lấy chồng thì sẽ cho cô nhận nó làm con nuôi để che mắt thiên hạ. Nhưng vì tình thương và trách nhiệm đối với con, Bình và Thoa vẫn quyết định ở lại miền Nam sống với nhau để nuôi con nên người. Gia đình hai bên ra điều kiện: "Nếu vậy thì chúng mày không bao giờ được dẫn nhau về làng nữa, cũng đừng coi chúng tao là cha mẹ!".

Đến nay đứa trẻ đã hơn 1 tuổi. Lương tâm cô luôn bị dằn vặt, giằng xé bởi những ý nghĩ mâu thuẫn. Thoa rất thương bố mẹ và hai bác của mình, chắc họ đang đau khổ và tủi nhục lắm. Thâm tâm cô cũng rất muốn quay về để các bậc cha mẹ không bị tai tiếng mà yên tâm sống những năm tháng cuối đời. Đồng thời cô cũng muốn con mình có nguồn cội, có ông bà, họ hàng, có một tương lai ổn định. Giờ đây cả cô và Bình đều tay trắng, ăn nhờ ở đậu, không có giấy hôn thú nên cũng không khai sinh được cho con... Tương lai thật mờ mịt. Nhưng mặt khác Thoa lại không muốn xa con, xa Bình, dù cuộc sống khó khăn đến mấy cô vẫn muốn được cùng anh tự tay chăm sóc cho con.

Trường hợp hai bạn trẻ nói trên được gọi là “sai một ly đi một dặm". Sai lầm của họ (quan hệ cùng huyết thống) không chỉ gây đau khổ cho bản thân mà còn kéo theo bao người thân phải đau khổ vì mình. Trong tình trạng cuộc sống của họ tạm bợ, vất vưởng, thiếu thốn, bất hợp pháp, lương tâm lại luôn bị dày vò đau khổ như vậy thì làm sao đứa con có thể được chăm sóc và phát triển tốt? Rất may Thoa và Bình còn có gia đình, có những người cha mẹ tốt. Cha mẹ họ có thể rất đau khổ, rất giận con nhưng vẫn có trách nhiệm và tình thương. Họ cũng đang tìm mọi phương cách để giúp con thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Lẽ ra hai bạn trẻ ấy phải thấy đó là điều may mắn và nên dựa vào cha mẹ, hợp tác với họ để sửa chữa sai lầm mà mình gây ra. Đã có đủ thời gian để mọi người bình tĩnh suy nghĩ , sẵn sàng giúp đỡ và tha thứ. Xét về cả đạo hiếu và luật pháp thì Thoa và Bình không thể và không nên thành vợ chồng. Phương án mà gia đình đưa ra cho họ không phải là không thể chấp nhận được, thậm chí đó là cách tốt nhất cho cả hai và cho đứa bé, bởi nó sẽ được sống trong vòng tay của người thân, Thoa sẽ không "mất con" mà vẫn có thể gián tiếp chăm sóc, yêu thương nó. Cô ấy sẽ giải thoát cho mình khỏi mặc cảm tội lỗi, giải thoát cho Bình tội bất hiếu, đồng thời giảm bớt nỗi khổ đau cho các bậc cha mẹ… Như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

Đương nhiên, Thoa và Bình sẽ phải làm lại tất cả từ đầu, việc đó rất khó khăn, nhưng cần phải tin rằng cuộc đời có đủ sự bao dung và độ lượng...

LAN HƯƠNG (Thái Bình)
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.