"Nhân vật là sự bay bổng, phá cách của tôi"

Hào Hoa - Chi Trần (thực hiện) |

Bộ phim “Bão Ngầm” đang đi đến những tập cuối cùng. Diễn viên Nguyễn Kim Phượng vào vai Ong Chúa được đánh giá ấn tượng, vai diễn với những trường đoạn tâm lý phức tạp, khi nhân vật này vừa mưu mô, thủ đoạn, vừa là kẻ máu lạnh. Ngoài đời, diễn viên Kim Phượng nhẹ nhàng, dịu dàng như thể chưa từng có liên hệ gì với Ong Chúa. Lao Động có cuộc trò chuyện với Kim Phượng quanh vai diễn này:

“Chồng tôi không xem phim Bão Ngầm”

Ở “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, hay “Bão Ngầm” chị đều đóng vai những tội phạm máu lạnh, có đời sống tình ái phức tạp và cá tính gai góc. Chị và nhân vật của chị phải sống đời sống “hai mặt” như thế nào?

- Tôi trong phim và tôi ngoài đời là những phiên bản không hề liên quan. Nhân vật là sự bay bổng, phá cách của tôi, là thử thách mà tôi phải vượt qua. Tôi đã may mắn nhập vai được.

Ở ngoài đời, tôi “bánh bèo” lắm. Tôi thích thêu thùa may vá, nấu ăn, cắm hoa, làm bánh. Trên phim, tôi xây dựng nhân vật có đời sống tình ái phức tạp, yêu cả nam và nữ. Ngoài đời, tôi thích mặc váy đầm, thích bay bổng lãng mạn, thích nhõng nhẽo với chồng.

Khi sống giữa đời thường, tôi làm vợ làm mẹ như bản năng mỗi người phụ nữ vẫn có.

Cái tôi hướng con đến, không phải là hình ảnh diễn viên nổi tiếng, mà tôi muốn cho con thấy rằng, tôi xuất thân khó khăn, không có điều kiện, nhưng vì cố gắng nỗ lực, tôi vẫn đi diễn, đóng phim. Nhiều người từng chê tôi xấu. Với nghề diễn viên, ngoại hình xấu chính là một nhược điểm, một điểm yếu.

Tôi muốn con tôi hiểu rằng, đừng quan tâm đến xuất phát điểm của mình, hãy luôn cố gắng nỗ lực hết sức cho mục tiêu của mình, cuối cùng chúng ta sẽ làm được.

Được biết, khi nhận vai Ong Chúa ở phim “Bão Ngầm”, chị đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua phục trang, thậm chí bỏ thêm 1.000 USD mua kính từ Ý có khả năng chống lóa để khán giả nhìn được rõ sắc thái diễn mắt của chị?

- Tôi đã cùng đạo diễn triển khai nhân vật Ong Chúa có tạo hình như vậy. Nếu như nhân vật ông trùm là số 1, nắm quyền sinh sát trong tay, thì luật sư Tú (Ong Chúa) là kẻ quyền lực thứ hai. Mạng của ông trùm là của Tú và ngược lại.

Do đó, Tú không thể mặc một bộ đồ vest vài trăm ngàn hay một triệu được. Tôi đã mua 8 - 9 bộ vest, mỗi bộ đều hơn 10 triệu đồng, có vài bộ đến gần 20 triệu đồng. Tôi cũng cầu kỳ đặt kính mắt từ Ý về để chống lóa, vì với diễn viên, diễn mắt rất quan trọng.

Chưa kể, Ong Chúa còn là kẻ đầy toan tính, thậm chí còn có chút biến thái, bệnh hoạn. Bởi vậy, tôi chú trọng phần diễn mắt. Mắt kính phải trong suốt, chống lóa để khán giả thấy được sự bệnh hoạn, máu lạnh của Ong Chúa.

Sau khi tôi đầu tư cho vai diễn, cũng rất may mắn, nhà sản xuất đã chịu chơi, khi biết tôi bỏ tâm sức sắm đồ, họ đã hoàn chi phí cho tôi. Nhưng kể cả nhà sản xuất không đầu tư, tôi sẽ vẫn bỏ tiền túi để mua, vì đây là vai diễn tôi tâm đắc.

Ong Chúa máu lạnh và có đời sống tình ái phức tạp, yêu cả nam và nữ. Chị có cảnh nóng, cảnh tình cảm với cả bạn diễn nữ và bạn diễn nam (đóng Sơn Bạch Tuộc). Chồng chị phản ứng như thế nào khi xem?

- (Cười). Nhiều khi ông xã vẫn hay đùa khi thấy tôi diễn cảnh hành động về, chân tay bầm tím. Còn cảnh nóng, nói thật là, đôi khi chồng tôi có khó chịu vì khán giả xem xong hay nói ra nói vào. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, anh ấy vẫn đùa tôi là, để bữa nào cưới vợ cho tôi. Ông xã rất hiểu tôi, hiểu tôi "bánh bèo" thế nào, anh bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Cùng lắm, anh sẽ né, không xem phim vợ đóng. Ông xã tôi không xem phim "Bão ngầm".

“Bão Ngầm” đang đi đến những tập cuối cùng. Phim được đầu tư nhưng gây tranh cãi về chất lượng. Càng về cuối, phim sa đà vào chuyện tình yêu, và có nhiều tình tiết thiếu thuyết phục. Chị đón nhận khen - chê như thế nào?

- Là một diễn viên, mọi sự khen chê của khán giả tôi đều lắng nghe. Phim bị nhắc nhiều về chuyện lồng tiếng. Đó là do phương ngữ của nhân vật và phương ngữ của diễn viên không trùng nhau, điều này khiến đoàn phim quyết định chọn lồng tiếng.

Phim cũng bị cho rằng dàn diễn viên còn nhiều vấn đề, tất cả những điều này tôi đều không thể lên tiếng. Tôi nghĩ đạo diễn đã có sự tính toán riêng. Cá nhân mình, tôi đã làm hết sức cho vai diễn Ong Chúa. Tôi mong khán giả sẽ có cái nhìn khác về phim, khi mọi chuyện sáng tỏ hơn ở những tập cuối cùng.

“Khi bị bệnh, tôi luôn dặn mình không được bỏ cuộc”

Trước "Bão Ngầm" và sau thời gian đóng vai Phượng Đê (vai diễn lấy cảm hứng từ nhân vật Dung Hà trong vụ án Năm Cam) ở phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, chị phải dừng đóng phim, mất 10 năm để điều trị ung thư. Quãng thời gian đó đối với chị như thế nào?

- Tôi bị ung thư từ trước khi đóng “Những đứa con biệt động Sài Gòn”. Nhưng tôi không nói cho ai biết. Tôi đã cố quay “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, khi mà ở thời điểm đó, tôi không biết mình sẽ sống hay chết.

Tôi đã đóng Phượng Đê và quay từng phân cảnh ở “Những đứa con biệt động Sài Gòn” với tất cả tâm huyết. Tôi vừa đi quay, vừa lặng lẽ điều trị. Tôi phải chờ hóa chất tan hết, thanh lọc cơ thể. Có lẽ, trời đã thương, vai Phượng Đê nhận được phản hồi tốt, và tôi cũng trị được ung thư.

Sau khi phim kết thúc, tôi nhận tham gia các dự án phòng chống ung thư quốc gia để thắp lửa, gieo niềm tin và hy vọng cho các bệnh nhân giống như mình. Tham gia những công việc vì cộng đồng, tôi cảm thấy vui và ý nghĩa.

Trong thời điểm điều trị ung thư, chính phim ảnh, sự động viên của gia đình, và nhìn những người nghị lực vượt lên bệnh tật quanh mình, tôi đã chiến thắng và giành lấy sự sống.

Ai đó nói, những người đứng dậy từ ranh giới sinh tử thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cái nhìn của họ về cuộc sống cũng sẽ thay đổi sau cú sốc lớn như vậy. Chị tiếp tục đóng phim và nhìn cuộc sống như thế nào?

- Tôi tiếp tục làm công việc của một diễn viên không phải vì hào quang hay danh tiếng, tôi chỉ thích được sống trong cảm giác của nhân vật. Tôi không quan tâm đến những thứ khác. Khi nhận một vai diễn, tôi mong được khán giả đồng tình, đón nhận những cảm xúc, tâm lý, tư duy tôi đã xây dựng cho nhân vật.

Sau khi điều trị xong ung thư, tôi ngừng diễn vài năm, tôi rất nhớ nghề. Cũng thật may mắn, mỗi khi tôi có ý định trở lại đóng phim, thì luôn có kịch bản chờ sẵn.

Tôi từng lo sợ mình không thể đi đóng phim được nữa. Thời điểm mắc bệnh, bề ngoài tôi tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ để giấu gia đình cảm xúc, sự đau khổ của mình. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy đó là điều không nên.

Nếu có ai đó chẳng may rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, khi đau khổ, hay thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, hãy chia sẻ tất cả cảm xúc với người thân của mình. Chính họ sẽ là người vực chúng ta đứng dậy.

Chị là diễn viên, luôn thể hiện cảm xúc lên màn ảnh. Nhưng với nỗi buồn của mình, chị lại giấu vào trong?

- Tính tôi hay lo xa, gồng mình theo thói quen. Có những lúc yếu lòng, tôi trốn trong phòng và khóc. Ngồi vài tiếng đồng hồ khóc một mình, khi đứng dậy bước ra khỏi phòng, tôi lại tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau nhiều biến cố, tôi sống tích cực hơn. Tôi cố gắng vì người thân, vì gia đình mình. Trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều điều xảy ra không báo trước, và cách mỗi người đối diện với biến cố sẽ định hình lại cuộc sống của họ. Khi đau ốm, tinh thần rất quan trọng, tôi phải luôn dặn mình không được bỏ cuộc, không được buông...

Xin cảm ơn Kim Phượng về cuộc trò chuyện này!

Hào Hoa - Chi Trần (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tập 70 “Bão ngầm”: Thượng tá Tuất chính thức bị tóm gọn

Diễm Quỳnh |

Trong tập 70 “Bão ngầm”, trong khi đang lẩn trốn cùng vợ, Thượng tá Tuất đã bị vây bắt bắt bởi chính thuộc cấp của mình.

Khán giả xúc động với hành trình phá án của các trinh sát trong "Bão ngầm"

DI PY |

Nhiều khán giả không khỏi xúc động với trận chiến của các trinh sát trong "Bão ngầm". Nhất là phân cảnh Đại tá Hà hi sinh.

"Bão Ngầm": Ong Chúa dùng ám khí ở cuộc tử chiến cuối cùng với Hải Triều?

Lan Anh |

Ở tập 67 “Bão Ngầm” sẽ có màn cận chiến giữa Hải Triều và Ong Chúa –  kẻ thù đầy ân oán khi từng giết cha của Hải Triều.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Tập 70 “Bão ngầm”: Thượng tá Tuất chính thức bị tóm gọn

Diễm Quỳnh |

Trong tập 70 “Bão ngầm”, trong khi đang lẩn trốn cùng vợ, Thượng tá Tuất đã bị vây bắt bắt bởi chính thuộc cấp của mình.

Khán giả xúc động với hành trình phá án của các trinh sát trong "Bão ngầm"

DI PY |

Nhiều khán giả không khỏi xúc động với trận chiến của các trinh sát trong "Bão ngầm". Nhất là phân cảnh Đại tá Hà hi sinh.

"Bão Ngầm": Ong Chúa dùng ám khí ở cuộc tử chiến cuối cùng với Hải Triều?

Lan Anh |

Ở tập 67 “Bão Ngầm” sẽ có màn cận chiến giữa Hải Triều và Ong Chúa –  kẻ thù đầy ân oán khi từng giết cha của Hải Triều.