Mỹ Tâm: “Không cần chơi lớn, chỉ cần chơi tốt hơn”

Nguyên Quân (thực hiện) |

“Không cần chơi lớn, chỉ cần chơi tốt hơn, cho mỗi một lần trở lại. Nhìn vào mình quan trọng hơn việc nhìn sang ai. Đừng ngại người khác làm được gì, chỉ nên ngại bản thân mình có làm được hay không mà thôi. Hơn ai hết, mình mới là đối thủ đáng gờm nhất của chính mình. Chiến đấu với mình mới là mệt nhất!” – Nữ giám khảo “dễ thương hết nấc” của Vietnam Idol 2023 chia sẻ với “Buffet cuối tuần”.

Ảnh: Dzung Yoko
Ảnh: Dzung Yoko

"Vào cái nghề này, tới hồi này, không “tham” không được!"

 

“Tôi không can thiệp dao kéo vì thấy vậy là đủ rồi”

“Mỹ Tâm dễ thương quá!”, “Mỹ Tâm ăn gì mà đẹp vậy trời!”... - vô số comment trên fanpage "Vietnam Idol" đã được các cư dân mạng tới tấp dành cho nữ giám khảo cuộc thi mùa mới. Ở đâu ra một Mỹ Tâm bỗng dưng ăn nói “đâu ra đấy” như vậy, và một “nhan sắc không tuổi” trong suốt hơn 20 năm qua?

- Tôi cũng từng bị chê nói vụng, nói hớ, nói sai..., nhiều là khác. Kiểu là mình hơi bị bản năng vậy đó, nên đôi khi cũng hơi cực. Xong rồi dần dần mình cũng quen hơn, dạn hơn, và quan trọng là mình thiệt lòng, mình không nói quá về mình, cũng không nói quá về người khác, mình có nói gì cũng là để tốt hơn cho người ta..., nên khán giả dần dần họ cũng hiểu ra, và bỏ qua cho mình hết, chắc vậy!

Và thường thì tôi cũng không hay nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa, tôi luôn cảm thấy thời gian ngừng trôi khi lướt qua mình, không nỡ chạm vào mình. Mỹ Tâm, tôi nghĩ cô ấy mãi mãi tuổi 20, chí ít, là trong âm nhạc.

Ảnh: Dzung Yoko
Ảnh: Thắng Đặng

“Collagen” nào cho tuổi 20 đó?

- Chắc là sự điềm tĩnh, tôi nghĩ vậy! Làm cái nghề này, tôi nghĩ, mình phải giữ bản thân điềm tĩnh, không nên nôn nóng. Chính vì vậy mà khi mình nhìn mọi chuyện nó đi qua, mình sẽ chỉ cần nghĩ: “À, nó phải vậy!”, và mình sẽ thôi trách cứ hoàn cảnh, đổ lỗi cho cộng sự hay dằn vặt bản thân. Thật ra tôi cũng không hay đặt quá nhiều mục tiêu cho bản thân đâu. Tôi chỉ nghĩ theo kiểu là, à, mình làm cái này rồi, thì thôi giờ mình làm cái khác đi cho nó vui, tôi chỉ nghĩ cứ đi tiếp, đi tiếp vậy thôi chứ nhiều khi cũng không nghĩ quá đến việc phải thế này thế nọ, chắc do tôi hên quá! Điềm tĩnh, đến một lúc nào đó, sẽ có được sự điềm nhiên, tôi nghĩ vậy!

Điềm nhiên, và tự nhiên – đó là Mỹ Tâm, một gương mặt nhất quyết không chịu “mặc đồng phục” bằng can thiệp dao kéo?

- Tại tôi thấy vậy là vừa đủ rồi: mũi đủ cao, mắt đủ to, miệng đủ tròn, mí cũng vừa đủ có, cằm cũng vừa đủ nhọn... Nói chung tôi thấy mình khá hài hoà rồi nên hiện tại tôi không nghĩ đến việc can thiệp dao kéo.

Thích nhất nét gì trên mặt mình?

- Đôi mắt.

Một đôi mắt thật sáng và luôn nhìn thẳng! Đủ để nhìn rộng và nhìn xa, cho mỗi lần “thử chơi lớn, xem thiên hạ có trầm trồ”?

- Không, không nhất thiết phải chơi lớn, mà chỉ cần chơi tốt hơn, cho mỗi lần trở lại. Nhìn vào mình quan trọng hơn việc nhìn sang ai. Đừng ngại người khác làm được cái gì, chỉ ngại bản thân mình làm được hay không mà thôi. Hơn ai hết, mình mới là đối thủ đáng gờm nhất của chính mình, chiến đấu với mình mới là mệt nhất.

“Thiêu thân là thua rồi!”

Người thành danh thì... nói gì cũng đúng, cũng dễ vì... đã làm được rồi, nhưng thật ra, người đó có từng sai, và sai nhiều không?

- Thật ra thì tôi cũng có đầy phút yếu lòng và bản thân mình đôi lúc cũng còn có chỗ yếu kém. Cái đó mình phải tự thành thật với mình thì mới thấu suốt và quán xuyến bản thân mình được. Có những việc diễn ra mình cũng chưa phải thực sự đã giải quyết tốt; hoặc cũng tốt rồi, nhưng chưa phải là tốt nhất, chưa hẳn đúng như ý của mình. Mình vẫn còn yếu kém, vẫn còn sân si, vẫn còn ích kỷ, tham lam, đủ thứ hết, và cũng tham vọng nữa. Tôi quá tham luôn! Tham công tiếc việc đó. Vào cái nghề này, tới hồi này, không “tham” không được...

Ảnh: Dzung Yoko
Ảnh: Dzung Yoko

Nói chung là cái gì mình cũng có hết, nhưng may mà mình còn tỉnh táo để nhận biết rằng mình nên, hay không. Trong nhiều quyết định của tôi đều có thể có sự sai lầm, nhưng đôi khi sự sai lầm đó nó lại giúp mình có được những bài học để mà thành ra được cái khác. Đó là một may mắn lớn của tôi, khi cái được, nó lại nhiều hơn hậu quả của cái sự sai lầm đó.

Đối với tôi sai lầm đôi khi lại là may mắn. Vì trong cuộc đời con người nó có nhiều giai đoạn lắm, không giai đoạn nào giống giai đoạn nào, nên mình luôn có cơ hội “vá lỗi”, nếu như mình thực sự thành tâm trước những sai lầm và thất bại của mình. Cũng có lúc áp lực đẩy tôi tới miệng vực trầm cảm, nhưng sau cuối, tôi nghĩ mình vẫn là người có sức chịu đựng cao, nếu không muốn nói là rất cao, và cả khả năng giấu được cảm xúc nữa, để không gây lo lắng tới cộng sự hay làm phiền lòng khán giả...

“Đắc nhân tâm” có phải là một trong những “câu thần chú” của Mỹ Tâm để giữ được bên mình những cộng sự ăn ý lâu năm, sự hòa hợp với showbiz, cảm tình bền vững của đồng nghiệp và khán giả..., trong suốt hơn 20 năm qua?

- Thật ra mà nói, mọi người làm việc với tôi cũng hơi bị áp lực chút đấy (à, không biết chút hay nhiều, cái đó phải hỏi mọi người!). Có lúc tôi chính xác là “cơn ác mộng” của mọi người luôn đó! Thường thì là chuyện deadline. Tôi thì vốn rất tôn trọng tác phong làm việc của mỗi anh, mỗi chị nhưng mà tới deadline thì tôi cần phải biết là đã xong chưa và nếu chưa xong thì tôi sẽ rất dễ bị khó chịu, rồi bắt đầu ép, chỉnh sửa này kia, mà tôi thì cực kỳ kỹ tính, mọi người biết rồi... Nhưng trên hết và sau cuối, điều căn bản là mình luôn tôn trọng mọi người, thường tôi coi mọi người như nhau, không phân biệt to nhỏ trên dưới mà đối xử công bằng từ người lớn nhất cho tới người nhỏ nhất, và mình đối xử với họ rất thiệt lòng, nên khi cần người ta sẽ đến với mình, ở lại lâu hơn với mình, chắc vậy, tôi cũng không biết nữa...

Chị cảm thấy mình quyền lực nhất lúc nào? Dù đó là quyền lực của... một con thiêu thân?

- Đâu có quyền lực gì đâu, bình thường mà! Có chăng là đôi khi cái tính quyết đoán của mình nó cũng đưa lại một chút quyền năng nào đó, kiểu vậy! Còn thì khi lên sân khấu, tôi chỉ cảm thấy mình có cái may mắn là rất hút ánh đèn, hút mọi ánh nhìn, và mình cứ thế mà tỏa sáng thôi, tội gì! Nhưng không có ai là thiêu thân ở đó cả, mình là ánh sáng, mọi người cũng là những tia sáng. Tôi không bao giờ coi mình, hay những người xung quanh mình là thiêu thân của một luồng ánh sáng nào cả.

“Tôi không tham tiền mà... thích tiền”

Thường, chị có hay tự thưởng cho mình, sau mỗi một lần ghi điểm mạnh?

- Không, tôi ít thưởng cho mình lắm! Cùng lắm chỉ nằm nhà, ngồi không không chơi chơi, đi qua đi lại. Hoặc uống trà, làm vườn, kiểu vậy...

Phạt?

- Tôi thấy ngày nào mình cũng tự phạt mình không à, nên không mấy khi cho mình được thoải mái uống trà, nằm chơi, cứ dằn vặt trong đầu hoài: làm, không làm, làm...?

Mấy người tuổi Gà thường chăm chỉ kiếm ăn, có thấy mình giống... con gà?

- Không, tôi lại thấy mình giống... con khỉ. Khỉ, nó không sợ độ cao, giống tôi y chang. Và tôi cũng lách cha lách chách ngang vậy đó.

Cảnh phim “Người giữ thời gian“. Ảnh: Thắng Đặng
Ảnh: Thắng Đặng

Giữa những ngày bận rộn ngồi ghế giám khảo VN Idol, người ta vẫn thấy chị tranh thủ đi làm từ thiện khi “đến hẹn lại lên”. Tiền, với chị, có quan trọng không, vì thế?

- Tôi tiếng vậy nhưng thật ra kiếm tiền không tốt, chỉ giỏi tiêu tiền thôi. Cái hồi phải hủy show ở Hà Nội, hồi COVID-19 đó, tôi từng phải chấp nhận mất hơn 7 tỷ. Nói chung là thường tiêu cho nghề, mà cho nghề thì mình không tiếc, dù tiêu sai cũng nhiều. Cái cô làm tài chính cho tôi rất là mệt, vì bao giờ tôi cũng xài lố so với mọi người đưa ra. Nhưng tôi nghĩ, thường thì tôi tiêu tiền một cách ý nghĩa. Tôi không tham tiền, nhưng tôi rất thích tiền. Một năm tôi đi thiện nguyện 2 lần, tôi vẫn muốn nâng số lần hơn nữa, mỗi lần như vậy muốn cho nhiều hơn nữa, đi được tới nhiều điểm hơn nữa, chạm được sâu hơn vào nhiều số phận hơn nữa..., nên là, càng nhiều tiền càng tốt, thì mới có thể giúp được nhiều người.

Người hát “Ước gì” thì thường mơ thấy gì?

- Mơ thì mơ tùm lum, nhưng mà để coi, mơ cái gì vậy ta, mơ gì không nhớ, thường tôi không nhớ giấc mơ của mình, không biết sao nữa! À, nhưng có một lần hiếm hoi tôi nằm mơ, thì cái lần đó, tôi rất nhớ. Đó là đêm trước hôm cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mất, tôi lúc đó đang ở Mỹ, tự nhiên tôi nằm mơ thấy ảnh, ảnh nói: “Bé ơi, anh đi nha!”. Lần đầu tiên tôi thấy rõ một người đến vậy, trong mơ. Tới lúc dậy mở báo ra thì anh đã mất, thế rồi tôi chạy tán loạn khắp nhà, giống như bị hoảng vậy. Đó cũng là lần hiếm hoi tôi bị mất bình tĩnh đến vậy.

Không biết sao tôi có một sợi dây tình cảm rất lớn với anh Điền. Chắc có lẽ anh là người đã đối xử với tôi như một người đã có tên, ngay từ khi tôi chưa là gì cả. Các show của tôi, anh đau đáu lắm. Tới lúc bệnh nặng rồi mà cũng vẫn còn đòi ra sân khấu giúp nữa. Thường, tôi rất hay nhớ những người như vậy...

Chị nghĩ, nếu không làm nghề ca sĩ, chị có thể làm tốt thêm một nghề gì khác?

- ... Luật sư, chắc vậy!

"Tôi nghĩ mỗi người đều có thể có một nỗi khổ tâm riêng, nên là, mình cũng không nên chỉ vì một câu nói, hay một cái gì đó để mà thấy rằng họ đáng bị chỉ trích. Tôi nghĩ là có thể nên nhìn sâu hơn, rộng lòng hơn một chút xíu để thấy rằng, mỗi người đều có một nỗi khổ tâm mà đôi khi họ không biết giãi bày như thế nào ngoài mong muốn duy nhất là được bộc lộ cảm xúc của mình ra trước mọi người...”

Nguyên Quân (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Mỹ Tâm và giám khảo Vietnam Idol rời đi khi Jack hát, nhưng ở lại xem Siu Black biểu diễn

Anh Trang |

Ban tổ chức Vietnam Idol 2023 im lặng về việc mời Jack hát, và để đạo diễn Quang Dũng lên tiếng ở tập 10, giải thích vì sao giám khảo bỏ đi khi nam ca sĩ "Từ nơi tôi sinh ra" biểu diễn.

Thấy gì từ tranh cãi Mỹ Tâm và giám khảo Vietnam Idol bỏ đi khi Jack diễn?

Huyền Chi |

Sáng 7.9, họp báo của Jack và bên phía doanh nhân Quốc Cường tiếp tục báo hủy mà không đưa ra lý do cụ thể.

Tranh cãi quanh việc Mỹ Tâm và dàn giám khảo Vietnam Idol đứng dậy bỏ đi khi Jack biểu diễn

Chí Long |

Dư luận hiện đang tranh cãi dữ dội quanh việc dàn giám khảo Vietnam Idol 2023 đứng dậy bỏ vào trong sân khấu và không xem ca sĩ Jack biểu diễn.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề lớn, hết sức nhạy cảm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các cơ quan và tiếp tục tham vấn công chúng rộng rãi hơn về các phương án hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Phát hiện Bí thư, Chủ tịch huyện và cả nhà báo vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Với quan điểm "không có vùng cấm", lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả Bí thư huyện, Chủ tịch huyện, nhà báo...

Vũng Tàu sắp ra mắt xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe buýt 2 tầng chạy trên tuyến đường ven biển sẽ là sản phẩm du lịch mới, thêm trải nghiệm cho du khách tại Vũng Tàu.

Mặt hàng của Nga được Mỹ nhập khẩu mức kỷ lục

Thanh Hà |

Phân bón của Nga nhập khẩu vào Mỹ đã đạt mức kỷ lục, với tổng giá trị mua trong vòng 7 tháng lên tới 944 triệu USD.

Giảm sức hút sau tập có Jack, Vietnam Idol tiếp tục mời Hoàng Thùy Linh

Anh Trang |

Đêm liveshow thứ 2 (tập 11) của Vietnam Idol 2023 có độ tăng trưởng lượt xem khá chậm trên Youtube.

Mỹ Tâm và giám khảo Vietnam Idol rời đi khi Jack hát, nhưng ở lại xem Siu Black biểu diễn

Anh Trang |

Ban tổ chức Vietnam Idol 2023 im lặng về việc mời Jack hát, và để đạo diễn Quang Dũng lên tiếng ở tập 10, giải thích vì sao giám khảo bỏ đi khi nam ca sĩ "Từ nơi tôi sinh ra" biểu diễn.

Thấy gì từ tranh cãi Mỹ Tâm và giám khảo Vietnam Idol bỏ đi khi Jack diễn?

Huyền Chi |

Sáng 7.9, họp báo của Jack và bên phía doanh nhân Quốc Cường tiếp tục báo hủy mà không đưa ra lý do cụ thể.

Tranh cãi quanh việc Mỹ Tâm và dàn giám khảo Vietnam Idol đứng dậy bỏ đi khi Jack biểu diễn

Chí Long |

Dư luận hiện đang tranh cãi dữ dội quanh việc dàn giám khảo Vietnam Idol 2023 đứng dậy bỏ vào trong sân khấu và không xem ca sĩ Jack biểu diễn.