Lên rừng hay xuống biển đều là giải pháp hay, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi cá nhân. Nhưng tỉ lệ người xuống biển bao giờ cũng đông hơn lên rừng.
Trong số các biển ở Việt Nam, Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông. Bãi biển Nha Trang được lọt vào Top những bãi biển đẹp nhất thế giới vì giá trị thiên nhiên, vẻ đẹp cũng như khí hậu của nó. Nha Trang từng vinh dự nằm trong Top 10 điểm đến mới hấp dẫn nhất châu Á (Top destinations on the rise).
Nha Trang mùa hè 5h đã sáng, và 6h thì bãi biển đã đông nghịt, chỉ có tầm trưa nắng chói chang là thưa vắng. Bãi biển Nha Trang buổi sáng như một xã hội thu nhỏ với các kiểu sinh hoạt khác nhau. Người tập thể dục, người dắt chó đi dạo, người ra biển chỉ để hưởng không khí trong lành sáng sớm và checkin. Màu sắc cuộc sống thật đa dạng, đến ngay như tập thể dục cũng có nhiều kiểu.
Ông già thì tập mấy động tác nhẹ nhàng khởi động cho ngày mới, bà kia “Chào mặt trời” theo Yoga, anh thanh niên trẻ lại nhắm mắt ngồi thiền mặc cho âm thanh cuộc sống rộn rã bên cạnh... Và mấy người đang bơi ngoài kia trong ánh nắng mặt trời và biển xanh, như đang ở một chiều không gian khác với cuộc sống mưu sinh đời thường.
Dòng chảy cuộc sống là bất tận, khoảnh khắc này đã khác xa khoảnh khắc kia. Cái vừa là hiện tại thì đã là quá khứ. Cái “đóng băng” của khoảnh khắc bằng nhiếp ảnh vì thế có giá trị như một sự níu giữ cái đã qua.