Kết đắng của gã đa tình

Việt Dũng |

Vũ Viết Tuân vốn có vợ con song nảy sinh tình cảm với cô gái phục vụ trong quán karaoke và hay ghen tuông. Trong một lần muốn đi gặp người tình, Tuân đã sát hại tài xế, cướp chiếc taxi để rồi nhận mức án tử hình.

Đa tình dù đã một vợ hai con

Với một người “bình thường”, Vũ Viết Tuân (33 tuổi, ở Hải Dương) được xem như đã “yên bề gia thất” với người vợ đảm đang, hai đứa con kháu khỉnh đang tuổi ăn học. Tuân vốn làm nghề lái tàu thủy, thời gian ở sông nước nhiều hơn trên bờ. Mặc dù đã có vợ, hai con, song anh ta là một kẻ đa tình. Trong thời gian bôn ba ngoài xã hội, Tuân giấu vợ, qua lại với cô gái tên N (22 tuổi, ở tỉnh Kon Tum) từ tháng 8.2017. Cô gái này là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở thành phố Hải Dương.

Mối quan hệ ngoài luồng này của Tuân với N kéo dài tới tháng 4.2018 thì xảy ra mâu thuẫn. Tuân cho rằng, trong thời gian bản thân lênh đênh trên sông nước thì N có tình cảm với người đàn ông khác. Cũng chính từ đó, mỗi lần gặp nhau, hai bên thường xảy ra cãi cọ, ghen tuông. Trong khi bản thân anh ta đã có vợ con đề huề, và mặc dù N cũng chỉ là bạn gái song Tuân vẫn luôn nảy sinh ghen tuông, vặn hỏi người tình.

Đêm 10.6.2018, sau khi tàu cập bến, Tuân từ thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Dương để gặp N tiếp tục nói về chuyện “người đàn ông thứ hai” xen vào cuộc tình bất chính của anh ta với cô gái. Tuân nung nấu ý định, sẽ nói chuyện “trắng đen” với N nếu không giải quyết được sẽ xuống tay với cô gái này.

Khoảng 22h cùng ngày, gã thuê anh Dương Văn H (33 tuổi, ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở anh ta về huyện Thanh Hà (Hải Dương) với giá 1,2 triệu đồng. Tuân ứng trước cho tài xế 500.000 đồng để anh này đổ xăng xe.

Trên đoạn đường về Hải Dương, Tuân nảy sinh ý định sát hại anh H để chiếm đoạt chiếc ôtô hiệu Toyota Vios E. Ngay khi có ý định này, Tuân nhanh chóng vạch ra kế hoạch trong đầu, nên đề nghị anh H đưa về nhà và nói “có việc”. Thực tế, việc điều tài xế về khu nhà mình để Tuân lấy hung khí gây án.

Đến nơi, Tuân nói anh H dừng xe ở đầu ngõ chờ, còn gã trèo tường vào bếp nhà anh trai, lấy con dao bầu rồi giắt vào cạp quần phía sau lưng, buông áo trùm lên. Lúc này, để có cơ hội ra tay, khi vào xe, Tuân ngồi ở hàng ghế sau ôtô.

Theo chỉ dẫn của Tuân, anh H điều khiển theo đường ra thành phố Hải Dương. Khoảng 0h30 ngày 11.6.2018, khi xe đi đến Km 0 + 700, tỉnh lộ 390, hướng ra cầu Lai Vu thuộc xóm M, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Tuân rút dao. Gã ghì cổ nạn nhân rồi dùng con dao bầu cứa cổ.

Lúc này, anh H buông hai tay khỏi vô lăng xe, đầu ngửa về phía sau, xe bị mất lái đâm gãy cột mốc, lốp xe chèn vào cột bê tông và dải lan can chắn đường làm đổ cột bêtông và dải lan can chắn đường phía bên trái đường theo chiều đi ra Quốc lộ 5...

Bị vết cứa nghiêm trọng, tài xế cố giằng co, vùng vẫy và bị kẻ thủ ác tiếp tục ra tay đến khi không còn cử động. Thấy anh H đã tử vong, Tuân kéo nạn nhân ra ngoài, vứt lại ven đường cùng với con dao gây án.

Sau đó, Tuân điều khiển xe ôtô hướng ra quốc lộ 5, đến một nhà nghỉ ở thành phố Hải Dương để gặp N song cô gái này chưa đi làm về. Gã lái xe đến một cây xăng rồi thấy trên kính xe và vô lăng có nhiều máu, nên dừng lại để lau rồi tiếp tục di chuyển.

Rạng sáng cùng ngày, Tuân lái chiếc taxi cướp được quay lại nhà nghỉ thì lúc này N đã về. Gã đón cô gái rồi rồi đi tiếp. Đến đoạn Km 18 +130(P) gần một khu đô thị mới, điện thoại của anh H đổ chuông do có cuộc gọi đến nên Tuân vứt tài sản này xuống đường.

Trên đường, do bánh xe tụt xuống cạnh mép đường bê tông không đi tiếp được, Tuân tắt máy, rồi cả hai cùng xuống xe. Gã cùng với cô gái đi bộ ra đường đê, đến khu vực nghĩa trang. Tại đây, Tuân tra hỏi N về các tin nhắn trên Facebook, yêu cầu cô nói lý do đòi chia tay rồi lên cơn  ghen, bóp cổ nhằm sát hại nạn nhân.

N có giải thích muốn tốt cho gã vì anh ta còn vợ con. Sau đó, hắn dừng lại không dám hành động tiếp... Tuân tiếp tục đưa N đi bộ theo đường thôn Xuân Đám, xã Thanh Xuân và gọi xe taxi đến đón cả hai về nhà nghỉ. Sau đó, anh ta quay về nhà ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà thay áo có dính vết máu. Khoảng hơn 5h ngày 11.6.2018, Tuân đi xe taxi đến nhà nghỉ ngủ cùng N.

Kết đắng của kẻ ngoại tình

Ngủ lại với bạn gái, sau đó Tuân bỏ trốn và để lại 1 ví da màu vàng, bên ngoài ví có các vết màu nâu, bên trong ví có 2 giấy phép lái xe mang tên Vũ Viết Tuân; 1 giấy CMND mang tên L.T.L.N. Đến 18h30 ngày 11.6.2018, Tuân ra công an đầu thú.

Cuối tháng 12.2018, Vũ Viết Tuân bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử lưu động tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, với cáo buộc hai tội danh Giết người và Cướp tài sản. Phiên tòa thu hút đông đảo người dân tới nghe xét xử. Gia đình nạn nhân mang theo di ảnh, tới phiên xử trong tâm trạng mất mát, đau thương.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi do Tuân gây ra, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Tuân tử hình, tổng cộng hai tội danh như cáo trạng truy tố.

Tuân đã làm đơn để cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sau đó đã mở phiên phúc thẩm để xét đơn của Tuân. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm kết án và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuân đưa ra lý do, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo; gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại. Bị cáo còn cho rằng, không cướp xe ôtô của anh H vì đã bỏ lại tài sản này trên đường. Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, Tuân một lần nữa khẳng định, chỉ có một mình bị cáo thực hiện hành vi sát hại anh H.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, T vì muốn cướp xe ôtô của anh H nên đã sát hại nạn nhân. “Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội Giết người và Cướp tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật”, kiểm sát viên khẳng định. Theo cơ quan công tố, hành vi cướp tài sản của bị cáo đã hoàn thành, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 20 năm tù về tội danh này là phù hợp, đúng pháp luật.

Đối với tội danh nặng, tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm tước đi tính mạng người bị hại, thể hiện bị cáo coi thường pháp luật và tính mạng con người. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo tử hình là phù hợp và có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm. Công tố viên phúc thẩm đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Về tội danh “Cướp tài sản”, Luật sư cho rằng bị cáo không nhằm chiếm đoạt xe ôtô của anh H. Về tội danh “Giết người” thống nhất quan điểm của kiểm sát viên. Tuy nhiên, về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo ra đầu thú, thành khẩn khai báo. Luật sư nêu, sau khi xét xử sơ thẩm, gia đình bị cáo tiếp tục bồi thường, hỗ trợ thêm cho đại diện bị hại số tiền 270 triệu đồng...

Phía đại diện của bị hại tại tòa phúc thẩm cũng đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt tử hình cho bị cáo xuống tù chung thân. Đại diện này cho hay, không muốn các con của bị cáo phải mất đi người cha, không muốn đau thương mất mát cho gia đình bị cáo.

Tòa phúc thẩm nhận định, tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt đâm nhiều nhát vào ngực, lưng và cổ người bị hại. Bị cáo có sự chuẩn bị về hung khí thuộc trường hợp giết người với lỗi cố ý trực tiếp; giết người để cướp tài sản gây công phẫn trong dư luận nhân dân. Từ đó, cấp phúc thẩm bác đơn của bị cáo.

Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt Tuân tử hình về tội “Giết người”; 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành án tử hình. Song Tuân còn có một cơ hội, gửi đơn lên Chủ tịch Nước để xin ân xá.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt được hung thủ giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Rạng sáng 23.2, sau gần 1 ngày lẩn trốn, hung thủ giết người, đốt xác ở Hải Phòng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Giết người vì chiếc bẫy mèo

TRẦN LƯU |

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc bẫy mèo, Tùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Linh, khiến nạn nhân tử vong...

Vì chuyện "giọt nước chảy", hai anh em trai cùng vướng tội Giết người

Việt Dũng |

Xô xát với hàng xóm vì chuyện "giọt nước" chảy, Lê Duy Điệp và Lê Duy Mạnh đã cầm dao "chiến" khiến hai người thương vong.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt được hung thủ giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Rạng sáng 23.2, sau gần 1 ngày lẩn trốn, hung thủ giết người, đốt xác ở Hải Phòng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Giết người vì chiếc bẫy mèo

TRẦN LƯU |

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc bẫy mèo, Tùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Linh, khiến nạn nhân tử vong...

Vì chuyện "giọt nước chảy", hai anh em trai cùng vướng tội Giết người

Việt Dũng |

Xô xát với hàng xóm vì chuyện "giọt nước" chảy, Lê Duy Điệp và Lê Duy Mạnh đã cầm dao "chiến" khiến hai người thương vong.