Vùng đất địa đầu Tổ quốc vốn không phải điểm dễ đến, phượt thủ hay bất kỳ vị khách du lịch nào thích là lên đường ngay. Bởi, đường đến Hà Giang xa xôi, quanh co những đoạn đèo khúc khuỷu, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm. Đó vừa là đặc sản của Hà Giang, vừa là thách thức với những vị khách không quen lái xe đường đèo, chưa kể người dễ say xe. Nhưng một khi vượt qua tất thảy những con đèo hiểm trở, bao mệt nhọc lẫn lo lắng dường như tan biến, nhường chỗ cho khoảnh khắc lặng người trước thiên nhiên bao la nơi cao nguyên đá.
Hoàng Thùy Dương, đến từ Bắc Giang, từng khám phá những tỉnh thành dọc Bắc - Trung - Nam nhưng chưa thấy nơi nào đem lại cảm giác choáng ngợp như Hà Giang. “Ấn tượng nhất vẫn là những cung đường siêu khó ở Hà Giang, khó mà đẹp không bút nào tả xiết. Lúc nào tim cũng trong trạng thái hồi hộp, rung lên từng nhịp khi đôi mắt liên tục ngắm nhìn những kì quan hùng vĩ, hoang sơ không đâu có được ngoài Hà Giang”, blogger sinh năm 1991 cho hay.
Thùy Dương đến Hà Giang vào một ngày tháng 11, nắng thu còn vương trên những rẻo đường, cánh đồng hoa tam giác mạch nhưng mùa đông đã chớm sang, mang theo sương giá se lạnh về đêm. Đoàn phượt rong ruổi trên xe máy qua những khúc cua ngoặt của Mã Pí Lèng - một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía bắc, dốc Thẩm Mã uốn lượn giữa núi đồi, con đường quanh co băng qua thung lũng Sủng Là, cao nguyên đá Đồng Văn...
“Mình vẫn nhớ như in vẻ kì vĩ đầy hiểm trở của những khúc cua tay áo, hai tay bám chặt vào tài xế, đôi khi phải nín thở vì một bên là núi cao một bên là vực sâu thăm thẳm, rồi sau đó lại reo lên sung sướng khi trước mắt mình là cảnh tượng nên thơ, lãng mạn của thung lũng hoa tam giác mạch, dòng sông Nho Quế màu ngọc bích...”, Thùy Dương kể.
Một trong những điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc nhất với blogger này chính là cột cờ Lũng Cú - điểm cực đầu tiên cô chinh phục trong “4 cực, một đỉnh, một ngã ba” trên bản đồ phượt Việt Nam. Leo lên hàng trăm bậc thang để đến chân cột cờ, ngước nhìn lá quốc kỳ bay trong gió, cô không khỏi choáng ngợp trước vẻ uy nghiêm, hùng vĩ của công trình đánh dấu nơi địa đầu Tổ quốc.
Nổi bật giữa mây trời trong xanh là lá cờ đỏ sao vào rộng 54m2 - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung sống trên lãnh thổ Việt Nam. Dưới chân cột cờ hình bát giác là 8 mặt trống đồng, tương ứng với 8 bức phù điêu lớn khắc họa hoa văn trống đồng Đông Sơn, kể lại những câu chuyện lịch sử của đất nước, phong tục tập quán truyền thống của người bản địa.
Đứng trên đỉnh cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt khắp bốn phương, thấy một vành đai núi trùng điệp - một bên là đất Trung Quốc, một bên là lãnh thổ Việt Nam. Giây phút thiêng liêng không ai muốn bỏ lỡ một khi đã tới địa đầu của Tổ quốc là chạm vào lá cờ Tổ quốc, chào cờ, nghe Quốc ca vang lên giữa giang sơn Việt Nam.
“Sau cả quãng đường dài gian nan, đây là điểm đến khiến mình và cả nhóm thoả mãn nhất. Đây thực sự là một công trình thiêng liêng làm rung động mọi trái tim Việt Nam. Tình yêu Tổ quốc trong mình - tại thời điểm đó, vị trí đó - mạnh mẽ, tràn đầy hơn bao giờ hết”, Thùy Dương bày tỏ. “Là người Việt Nam, nhất định phải đến Hà Giang một lần và đứng dưới cột cờ Lũng Cú để tự hào và biết ơn ông cha mình đã gìn giữ non sông gấm vóc này, cho chúng ta có được hoà bình và cuộc sống yên ấm như hôm nay”.
Từ thành phố Hà Giang, du khách theo Quốc lộ 4C đi khoảng 160km về phía Đông Bắc để tới xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Đi tiếp 40km, du khách sẽ đến với xã địa đầu Lũng Cú.
Lũng Cú có 9 thôn, bản làng mang tên Lô Lô Chải, Séo Lủng, Tả Giá Khâu, Cẳn Tằng, Thèn Ván, Thèn Pả, Sì Mần Khan, Sán Chồ và Sán Sà Phìn. Đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc nằm giữa dòng sông Nho Quế, chia một bên là thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú với một bên là thôn Mê Do, thuộc trấn Mộc Ương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Lũng Cú là nơi đồng bào Mông, Lô Lô, Giáy sinh sống nhờ làm nương, dệt... Vùng đất địa đầu này có những đặc sản nổi bật như chè shan, rượu mật ong, rượu ngô, thắng cố...
Ngoài tham quan cột cờ Lũng Cú, thăm bản làng hay đi thuyền trên sông Nho Quế, du khách còn có thể tìm hiểu một địa danh đặc biệt - cột mốc 428. Đây là mốc địa đầu cực Bắc trên đường biên giới Việt - Trung, thuộc địa giới hành chính thôn Séo Lủng. Tuy nhiên, du khách cần tuân thủ quy định, thông qua lực lượng bộ đội biên phòng nếu muốn thăm các mốc giới.