Bình Định không chỉ có thiên đường biển đảo

Bài và ảnh Hương chi |

Thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) nằm giữa một bên biển một bên núi, ôm vào lòng những bãi biển dài uốn cong thơ mộng cùng bờ cát mịn với nhịp sống thanh bình, yên ả quả thực không dành cho những người kiếm tìm chốn vui chơi nhộn nhịp.

Nằm trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn có mùa mưa chỉ kéo dài vào khoảng 3 tháng cuối năm, thời gian còn lại hầu như tiết trời khô ráo. Thời điểm đẹp nhất của du lịch thành phố biển này chính là những tháng đầu năm từ tháng 3 đến tháng 5 khi mùa hè chưa ập đến cùng cái nóng oi bức.

Như nhiều người, chúng tôi mong ước tìm được một nơi trốn trời lạnh và tiết nồm ẩm khó chịu của miền Bắc, và Quy Nhơn trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến du Xuân đầu năm. Điều đặc biệt ở thành phố này là dù lưu lại chỉ một ngày hay tới 3 - 4 ngày vẫn có những điều thú vị để níu chân bạn đi tiếp.

Bình yên trong thành phố

Khởi động ngày mới ở một thành phố biển chắc chắn phải không thể thiếu một chuyến dạo biển sáng sớm. Tôi nghỉ ở một homestay khang trang ẩn mình trong ngõ nhỏ nhưng cách bãi biển Quy Nhơn chỉ vài bước chân. Sáng sớm là thời điểm yên bình nhất, đi dọc những con đường ven biển như Xuân Diệu, An Dương Vương sẽ thấy rất nhiều người dân địa phương ra biển bơi, tập thể dục hăng say từ những bài quyền nhẹ nhàng cho tới các môn bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ... Đằng xa là từng lớp sóng vỗ êm dịu vào bờ, cát mịn dưới chân và xung quanh là nhịp sống bình yên hiếm có ở những đô thị.

Tôi có thói quen đến nơi nào mới cũng dành riêng một ngày hoặc ít nhất một buổi để lang thang, không vạch sẵn lịch trình nào cả mà cứ thế đi bộ, hoặc thuê xe chạy quanh thành phố. Chính những lúc như thế tôi thấy mình hòa vào đời sống địa phương dễ dàng hơn. Ăn sáng bằng bánh hỏi và tô cháo lòng nóng hổi xong tôi rảo bước đi vào những phố chính, đôi lúc rẽ vào ngõ ngách nhỏ để mình “cố tình đi lạc”.

Kiến trúc cũ trong lòng thành phố Quy Nhơn.
Kiến trúc cũ trong lòng thành phố Quy Nhơn.

Vẻ đẹp bình yên của Quy Nhơn còn hiện lên ở những căn nhà cấp 4 có kiến trúc mặt tiền đá rửa điển hình từ trước năm 1975. Tình cờ tôi tấp vào một quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, ngạc nhiên khi bước vào bên trong là không gian tối giản, hiện đại với những người trẻ say mê trò chuyện hoặc làm việc khác hẳn với bề ngoài bình dị, chậm rãi.

Một điểm dừng thú vị cho chuyến lang thang là tháp Đôi cổ xưa có niên đại hàng trăm năm về trước. Không như những cụm tháp Chămpa khác nằm trên đồi cao xa khu dân cư, tháp Đôi ở Quy Nhơn nằm trong khuôn viên cỏ cây xanh mát trên đường Trần Hưng Đạo, ngay trong lòng thành phố biển. Đến đây từ sớm, tôi có thêm thì giờ ngẩn ngơ ngắm nhìn những họa tiết, phù điêu sống động của một thuở Chămpa hưng thịnh, tưởng như mình đi ngược thời gian trở về quá khứ.

Làng chài nên thơ của xứ Nẫu

Đã đi biển mà ham mê tìm hiểu cuộc sống địa phương, du khách không thể bỏ qua những làng chài đơn sơ nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20km. Dù đi ngược hướng Bắc hay xuôi về phía Nam, bạn chỉ cần đi cung đường ven biển là bắt gặp những làng chài yên bình.

Chạy xe về hướng đường Võ Nguyên Giáp, qua cầu Thị Nại sang bán đảo Phương Mai, hai bên cát vàng óng ánh dưới nắng, trước mặt là cung đường uốn quanh co nhưng trải nhựa đi êm ru, tôi tìm về xã đảo Nhơn Lý. Nếu đi hướng Kỳ Co, du khách sẽ ngắm làng chài từ trên cao, nằm nép bên bờ biển hình cánh cung đang tấp nập thuyền đánh cá. Nhơn Lý mang vẻ nên thơ với núi non trập trùng sau lưng, cát trắng biển xanh trước mặt, vẻ bình dị của những khuôn mặt người quanh năm chài lưới chất phác thật thà.

Cách Nhơn Lý không xa là Nhơn Hải, dẫn tới đây là con đường bê tông nhỏ nhưng chỉn chu, hai bên đường cây xanh bao trùm ngút tầm mắt khiến tôi nghĩ mình đang trên đường đi phố núi chứ không phải tìm về một làng chài. Xa khu du lịch hơn so với Nhơn Lý nên Nhơn Hải giữ được nhiều nét hoang sơ, thân thuộc hơn của một đời sống bám biển.

Hoàng hôn buông trên cầu Thị Nại.
Hoàng hôn buông trên cầu Thị Nại.

Nắng gió vùng biển, vị mặn mòi của biển, tiếng sóng vỗ rì rào, những đứa trẻ đá bóng, tắm biển chiều... Chính những điều giản đơn như vậy của một vùng đất lạ lại giúp tôi thảnh thơi, tận hưởng ngày “sống chậm” ít ỏi của mình.

Trên đường về thành phố, đừng vội vàng trở về tìm bữa tối mà hãy chậm rãi chờ hoàng hôn buông trên cầu Thị Nại. Từ bên này cầu, bạn hãy phóng tầm mắt ôm trọn khung cảnh huyền ảo của những tia nắng vàng dịu cuối ngày.

So với những thành phố biển khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn không quá nhộn nhịp về đêm nhưng nơi này cũng đang từng ngày chuyển mình. Đêm xuống những khu chợ đêm, phố ẩm thực lên đèn mang lại sức sống mới lạ cho nơi này, đông đúc nhất phải kể tới con đường Ngô Văn Sở. Dòng người xuống phố đông hơn, hàng quán lanh canh tiếng bát đũa, bếp núc, rộn ràng những lời thưởng thức hải sản cho tới chào khách mua các loại bánh trái đặc sản.

Nếu muốn tách ra khỏi nhịp yên bình vốn có để trải nghiệm nét mới lạ ở Quy Nhơn, bạn đừng bỏ lỡ dịp với hai giải thể thao hấp dẫn vào cuối tháng 3 này. Đó chính là Giải đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM - ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024 từ ngày 22 - 31.3.2024 tại Bến Du thuyền - Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Những giải đấu đẳng cấp quốc tế này hứa hẹn sẽ kích cầu du lịch, quảng bá giá trị ẩm thực và văn hóa đặc sắc của "miền đất võ, trời văn" thông qua hàng loạt sự kiện bên lề.

Giải Đua thuyền máy UIM-ABP AQUABIKE diễn ra từ ngày 22 - 24.3.2024, với khoảng 70 tay đua đến từ 30 quốc gia trên thế giới tham gia thi đấu.

Giải Đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31.3.2024. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới về đua thuyền máy công thức 1, tranh tài với các đội Trung Quốc, UAE, Pháp, Phần Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha...

Xuyên suốt trong chuỗi sự kiện, sẽ có các hoạt động bên lề với mục tiêu thu hút khách du lịch và đầu tư nước ngoài như:

Giải đua thuyền truyền thống và Ván chèo đứng tỉnh Bình Định mở rộng lần thứ I năm 2024 diễn ra từ ngày 25 - 27.3; Giải Việt dã tỉnh Bình Định hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ngày vào sáng 28.3.

Lễ hội ẩm thực Bình Định diễn ra xuyên suốt từ ngày 22 - 24.3, với điểm nhấn là tiệc “Buffet 77 món đặc sản tinh hoa Bình Định”, chương trình đầu bếp Michelin quảng diễn vào ngày 23.4.

Các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật sẽ được diễn ra vào các buổi tối từ ngày 23 - 31.3, như:

Amazing Binh Dinh Fest; Biểu diễn âm nhạc đường phố; Đêm võ đài Bình Định; Carnival đường phố; Đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới; Biểu diễn Aquabike show...

Bài và ảnh Hương chi
TIN LIÊN QUAN

Cơ duyên đến với cuộc đua thuyền máy nhà nghề của Chủ tịch F1 Bình Định

Vân Hoa thực hiện |

“Định hướng trong tương lai, Bình Định F1 sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành tỉnh để có thể phát triển kinh tế du lịch biển dựa trên phát triển các bộ môn thể thao biển và các dịch vụ đi kèm để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương”, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1 - chia sẻ với Báo Lao Động.

Đội F1H2O Bình Định Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng

Hoài Phương |

Đại diện màu cờ sắc áo của Việt Nam tranh tài với các quốc gia khác, hai tay đua của Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam quyết tâm sẽ đạt thành tích cao nhất tại giải đấu này.

Loạt sự kiện thể thao đỉnh cao được kỳ vọng giúp Bình Định hút khách

Luân Thảo |

Bình Định - Là 2 sự kiện tâm điểm của tuần lễ "Amazing Binh Dinh Fest" diễn ra tại TP Quy Nhơn trong 10 ngày cuối tháng 3.2024, Giải đua thuyền máy F1H2O và Giải mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách đến với miền "đất võ trời văn".

Vĩnh Phúc có tân Bí thư Tỉnh ủy

Nhóm PV |

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đế chế” Thanh Hằng Beauty Medi kinh doanh dịch vụ tế bào gốc ngay tại trụ sở

NHÓM PV |

Là một đơn vị kinh doanh làm đẹp lâu năm, "có tiếng" trong giới tuy nhiên tại Viện chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi (36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại đang công khai mời gọi khách thực hiện dịch vụ làm đẹp bằng tiêm, truyền tế bào gốc giá cao.

Tránh tình trạng chồng chéo trách nhiệm khi điều hành giá điện

Cường Ngô |

TS Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thống kê cho rằng, không cần thiết phải đưa nhiều cơ quan ban ngành vào cùng quản lý, điều hành giá điện, bởi khi có vấn đề gì xảy ra rất khó xử lý trách nhiệm tập thể, chỉ cần một bộ chịu trách nhiệm chính là đủ.

Người dân Cần Thơ ngủ trưa ở cơ quan, săn sale để đối phó nắng nóng

VÂN HI |

Cần Thơ - Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, oi bức, giá điện nước tăng kéo theo giá cả các mặt hàng thiết yếu cũng tăng khiến công nhân, người lao động phải hạn chế mua sắm, tiết kiệm chi tiêu.

Vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn sau khi thủy điện xả nước, nhà máy thủy điện báo cáo gì?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, 1 cháu vẫn mất tích. Qua báo cáo bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nhà máy thủy điện vận hành đúng quy trình.

Cơ duyên đến với cuộc đua thuyền máy nhà nghề của Chủ tịch F1 Bình Định

Vân Hoa thực hiện |

“Định hướng trong tương lai, Bình Định F1 sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành tỉnh để có thể phát triển kinh tế du lịch biển dựa trên phát triển các bộ môn thể thao biển và các dịch vụ đi kèm để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương”, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1 - chia sẻ với Báo Lao Động.

Đội F1H2O Bình Định Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng

Hoài Phương |

Đại diện màu cờ sắc áo của Việt Nam tranh tài với các quốc gia khác, hai tay đua của Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam quyết tâm sẽ đạt thành tích cao nhất tại giải đấu này.

Loạt sự kiện thể thao đỉnh cao được kỳ vọng giúp Bình Định hút khách

Luân Thảo |

Bình Định - Là 2 sự kiện tâm điểm của tuần lễ "Amazing Binh Dinh Fest" diễn ra tại TP Quy Nhơn trong 10 ngày cuối tháng 3.2024, Giải đua thuyền máy F1H2O và Giải mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách đến với miền "đất võ trời văn".