Bắc Giang: Sôi nổi sân chơi văn hoá “Giờ thứ 9” dành cho công nhân lao động

B.H |

Bắc Giang - Tối 28.5, tại Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện và Huyện đoàn Việt Yên tổ chức Chương trình sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho công nhân lao động đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên.

Chương trình có gần 400 đoàn viên, công nhân thuộc các Khu công nghiệp trong tỉnh.

Tham dự có 4 đội thi gồm các Câu lạc bộ nhà trọ: Quang Châu, Vân Trung, Hồng Thái và thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên).

Các đội thi đã trải qua 3 phần thi sôi nổi: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và thi tài năng với những kiến thức xoay quanh Luật Lao động, Luật Công đoàn và các đề tài gần gũi với đời sống công nhân như phòng, chống thuốc lá, bảo vệ môi trường...

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao giải A cho Câu lạc bộ nhà trọ thị trấn Nếnh, giải B trao cho Câu lạc bộ nhà trọ xã Quang Châu, 2 giải C trao cho Câu lạc bộ nhà trọ xã Vân Trung và Câu lạc bộ nhà trọ xã Hồng Thái. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ "Màn chào hỏi xuất sắc nhất" cho Câu lạc bộ nhà trọ xã Quang Châu, phần thi "Hùng biện xuất sắc nhất" cho Câu lạc bộ nhà trọ thị trấn Nếnh và phần thi "Tài năng xuất sắc nhất" cho Câu lạc bộ nhà trọ xã Hồng Thái.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Bắc Giang nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

B.H
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Vết khắc khó quên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Số phận của mỗi con người có tốt đẹp hay đen đủi hẳn chẳng ai có thể đoán trước được. Ai sinh ra trên cõi đời này dù muốn dù không thì cũng đều ước ao cuộc đời mình sẽ luôn bình yên và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, vẫn còn đó quá nhiều số phận trái ngang khi gặp phải sự độc ác đến từ chính những người thân của mình.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất chung kết “Giờ thứ 9"

Bảo Hân |

Bắc Giang- Tối 26.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chung kết sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động năm 2022.

Giờ thứ 9 - Vợ có con riêng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Sẽ thế nào nếu chúng ta yêu và muốn cưới người đó làm vợ nhưng gặp phải sự phản đối của cả gia đình và xã hội. Bởi một điều đã bao đời nay người ta dè bỉu: vợ có con riêng…

Giờ thứ 9 - Vợ có con riêng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhiều người trong xã hội vẫn giữ khư khư quan niệm rằng “Gái mà môt đời chồng mà lại còn có con riêng nữa thì hết cơ hội lấy chồng khác”. Có lẽ định kiến ấy đã khiến nhiều người phụ nữ khổ sở vì không thể có được cho mình hạnh phúc mới vì sự đánh giá của xã hội.

Giờ thứ 9 - Tình yêu và trái đắng (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Sự nghiệp bỗng chốc sụp đổ khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Và thứ quý giá nhất đáng nhẽ tôi phải trân trọng, nâng niu thì tôi đã tự tay đánh mất bằng chính cách hành xử đê hèn của mình. Vợ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi được nữa. Cô ấy đã rời khỏi nhà sau đêm bị tôi bạo hành ấy. Chỉ còn lại tôi với nỗi cô độc và thất bại toàn tập.

Giờ thứ 9 - Tình yêu và trái đắng (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi cũng cảm nhận được sự khác lạ của em, sự thay đổi một cách chóng mặt. Em không còn muốn đi chơi cùng tôi nhiều như trước. Và một cách thường xuyên, tôi rất khó gọi được điện thoại cho em bởi em còn đang mải mê trong những cuộc nói chuyện với những người đàn ông khác. Quả thực, họ dành cho em nhiều món quà giá trị hơn tôi, họ cho em cảm giác sở hữu nhiều thứ vật chất mà trước đây em chưa từng được nắm giữ.

Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình. Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.

Giờ thứ 9: Vết khắc khó quên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Số phận của mỗi con người có tốt đẹp hay đen đủi hẳn chẳng ai có thể đoán trước được. Ai sinh ra trên cõi đời này dù muốn dù không thì cũng đều ước ao cuộc đời mình sẽ luôn bình yên và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, vẫn còn đó quá nhiều số phận trái ngang khi gặp phải sự độc ác đến từ chính những người thân của mình.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất chung kết “Giờ thứ 9"

Bảo Hân |

Bắc Giang- Tối 26.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chung kết sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho đoàn viên, người lao động năm 2022.

Giờ thứ 9 - Vợ có con riêng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Sẽ thế nào nếu chúng ta yêu và muốn cưới người đó làm vợ nhưng gặp phải sự phản đối của cả gia đình và xã hội. Bởi một điều đã bao đời nay người ta dè bỉu: vợ có con riêng…

Giờ thứ 9 - Vợ có con riêng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhiều người trong xã hội vẫn giữ khư khư quan niệm rằng “Gái mà môt đời chồng mà lại còn có con riêng nữa thì hết cơ hội lấy chồng khác”. Có lẽ định kiến ấy đã khiến nhiều người phụ nữ khổ sở vì không thể có được cho mình hạnh phúc mới vì sự đánh giá của xã hội.

Giờ thứ 9 - Tình yêu và trái đắng (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Sự nghiệp bỗng chốc sụp đổ khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Và thứ quý giá nhất đáng nhẽ tôi phải trân trọng, nâng niu thì tôi đã tự tay đánh mất bằng chính cách hành xử đê hèn của mình. Vợ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi được nữa. Cô ấy đã rời khỏi nhà sau đêm bị tôi bạo hành ấy. Chỉ còn lại tôi với nỗi cô độc và thất bại toàn tập.

Giờ thứ 9 - Tình yêu và trái đắng (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi cũng cảm nhận được sự khác lạ của em, sự thay đổi một cách chóng mặt. Em không còn muốn đi chơi cùng tôi nhiều như trước. Và một cách thường xuyên, tôi rất khó gọi được điện thoại cho em bởi em còn đang mải mê trong những cuộc nói chuyện với những người đàn ông khác. Quả thực, họ dành cho em nhiều món quà giá trị hơn tôi, họ cho em cảm giác sở hữu nhiều thứ vật chất mà trước đây em chưa từng được nắm giữ.

Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình. Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.