Nằm trong phòng điều trị vết thương ở đầu, tay và lưng mà ruột của Chang A Phua ở bản Chu Va 8 như có lửa đốt vì con trai lớn của anh là Chang A Thành (16 tuổi) đang nằm trên phòng hồi sức, nghe nói bị nặng lắm, chưa tỉnh, chưa biết tính mạng ra sao. A Thành là 1 trong 7 người con của A Phua và là 1 trong 2 người con bị nạn cùng bố. “Nó là đứa sáng dạ nhất nhà, tôi không bắt nó làm gì cả, chỉ phải đi học thôi. Vậy mà giờ nó thế này, tôi thấy buồn lắm”, A Phua cho biết.
Cũng lo chồng sẽ lỡ dở con đường học hành vì sự ra đi đột ngột của bố, Giàng Thị Dậu (bản Nậm Dê) cho biết: “Nhà mình còn đi thuê, chưa có nhà. Khi bố chồng còn sống, bố chăm giúp con cái để mình đi làm lấy tiền nuôi ba con và chồng ăn học. Nay, bố chồng mất, mình phải ở nhà trông con, không biết chồng có còn cơ hội học được cao đẳng nữa hay không”.
Phần lớn các gia đình có người thiệt mạng và bị thương nặng trong vụ tai nạn đều sinh nhiều con và con còn nhỏ. Như trường hợp của gia đình Vàng A Chư (SN1982) ở bản Chu Va 8. A Chư mất đi để lại người vợ trẻ và ba đứa con, trong đó đứa lớn đang học lớp 8 còn đứa bé mới có 3 tuổi. Khuôn mặt non nớt, ánh mắt ngơ ngác, chạy đi chạy lại xem người lớn xây cất phần mộ của bố ngay sau nhà mà chưa kịp hiểu hết nỗi đau đã mất đi chỗ dựa về cả vật chất lẫn tinh thần của của lũ trẻ khiến những người đến thăm đều cảm thấy ái ngại.
Ông Phong Vĩnh Cường - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình - cho biết: Bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Nay những người đàn ông - trụ cột chính trong nhà không còn nên cuộc sống của những người còn lại sẽ bị xáo trộn và khó khăn rất nhiều. Trước mắt, lãnh đạo huyện, xã đã đến từng nhà cùng với gia đình lo phần hậu sự, động viên người thân để họ đỡ đau buồn. Còn về lâu, về dài, sẽ còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ họ có cuộc sống và tương lai ổn định.
Không vành khăn tang trắng, không tiếng khóc than, trong nhà cũng không có bàn thờ, nhưng những gia đình đồng bào dân tộc Mông có người bị nạn ở bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đều đang chìm trong tang tóc và đau thương. Những người dân nơi đây đang cần lắm sự sẻ chia về cả tinh thần và vật chất từ cộng đồng để vượt qua nỗi đau và mất mát quá lớn này.
Quỹ TLV Lao Động xin làm cầu nối để tiếp nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ với các gia đình đồng bào dân tộc Mông có người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn trên.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960
Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;
Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;
Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây: