Vợ chồng bị tai biến xót xa khi trở về nhà sau lũ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vợ chồng ông Lê Đức Thuyết (Hoàn Kiếm) xót xa khi chứng kiến nhiều đồ đạc hư hỏng sau trận vừa qua.

Ngày 13.9, ông Thuyết và vợ trở về căn nhà 20m2 trên phố Bảo Linh (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau ba ngày sơ tán do nước sông Hồng dâng cao.

Chuyển về đây sinh sống từ năm 2000, đây là lần đầu tiên người đàn ông 67 tuổi chứng kiến mực nước sông Hồng lên cao như vậy.

Ông Thuyết kể, từ ngày 10.9, nước sông bắt đầu lên nhanh. Khi nước tràn mép sàn nhà, ông cùng vợ và hai con vội vàng đi sơ tán, bỏ của chạy lấy người.

"Nhiều đồ đạc như bếp ga, xe điện chưa kịp di dời đi chỗ khác, ngập trong cả mét nước suốt 3 ngày qua" - ông Thuyết nói.

Chỉ tay về hướng chiếc xe điện lấm lem bùn đất sau trận mưa lũ lịch sử, ông Thuyết cho biết đó là một trong những tài sản giá trị nhất trong gia đình. "Nhưng còn người thì còn của. Cầu mong mưa thuận gió hòa để người dân sớm ổn định cuộc sống, làm ăn" - ông nói thêm.

Từ sáng nay, ông Thuyết cùng vợ xối lớp bùn đất bám vào tường, sàn nhà, dọn rác, cọ rửa đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Cả hai vợ chồng ông đều bị tai biến gần 10 năm nay, sức khoẻ giảm sút nên công tác vệ sinh nhà cửa gặp nhiều khó khăn.

"Hai con đều đến trường nên vợ chồng tranh thủ dọn dẹp được từng nào hay từng đó" - ông Thuyết cho hay.

Cách phố Bảo Linh khoảng 500m, Phước Long (18 tuổi) cũng đang hì hục lau dọn nhà cửa, bàn ghế cho gia đình ông bà trên phố Thanh Yên, phường Phúc Tân. "Đây là lần đầu tiên em chứng kiến nước ngập cao như thế này" - Phước Long nói.

Ba hôm trước, khu vực này cũng bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Khu vực này mất điện từ hôm 10.9, đến sáng nay mới được khôi phục.

Nước lũ trên sông Hồng rút nhanh trong đêm qua. Từ sáng 13.9, bầu trời trung tâm Hà Nội quang mây. Những khu dân cư ở các phường Chương Dương, Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm)... nước rút hoàn toàn.

Những tuyến đường trong các khu phố đã khô ráo. Nhiều gia đình sống dưới chân cầu Chương Dương sáng nay vệ sinh nhà cửa, lau dọn đồ đạc để ổn định sinh hoạt.

a
Ba ngày trước, nước sông Hồng dâng cao nhất trong 20 năm, người dân các phường ngoài đê sông Hồng phải sơ tán từ nửa đêm. Ảnh: Hữu Chánh
a
Người phụ nữ ở phố Bảo Linh (Hoàn Kiếm) dọn bùn đất, rửa đường sau khi nước lũ rút. Ảnh: Hữu Chánh
a
Tủ lạnh được người dân lau dọn, để phía ngoài đường chờ khô ráo. Ảnh: Hữu Chánh
a
Chiếc xe điện của gia đình ông Lê Đức Thuyết ngâm trong nước, bùn đất 3 ngày qua. Ảnh: Hữu Chánh
a
Từ sáng 13.9, ông Thuyết cùng vợ trở về nhà sau khi nước rút, tranh thủ dọn dẹp, lau dọn đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hữu Chánh
a
Nước rút, Phước Long (18 tuổi) giúp gia đình ông bà lau dọn nhà cửa, bàn ghế. Ảnh: Hữu Chánh
a
Xe đạp, rác thải ngổn ngang trên lớp bùn đất. Ảnh: Hữu Chánh
a
Nhiều đoạn rác rưởi ngổn ngang gây ô nhiễm. Ảnh: Hữu Chánh
a
Người dân ở phố Bạch Đằng (phường Chương Dương) tập kết rác ở góc đường, chờ công nhân vệ sinh môi trường đến chuyển đi. Ảnh: Hữu Chánh
a
Nam thanh niên rửa lại bát đũa, đồ dùng sinh hoạt. "Suốt từ sáng tới giờ mà vẫn chưa dọn xong" - người này nói.
Nhân viên Điện lực kiểm tra hệ thống điện ở phố Chương Dương Độ. Ảnh: Hữu Chánh
Nhân viên Điện lực kiểm tra hệ thống điện ở phố Chương Dương Độ. Ảnh: Hữu Chánh

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Bão lũ gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh khu vực phía Bắc.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quét mã QR sau:

Xin vui lòng chuyển khoản ghi rõ nội dung ủng hộ.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đêm không điện ở "ốc đảo" ngập sâu trong lũ

Lan Nhi - Hữu Chánh |

23h đêm 11.9, tuyến phố Thanh Yên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành "ốc đảo" không điện, bốn bề bao quanh bởi dòng nước .

Bám trụ trên tuyến phố ngập sâu trong nước sông Hồng

Lan Nhi - Hữu Chánh |

Hà Nội - Phố Thanh Yên (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang trở thành bến đò di động khi mực nước lũ sông Hồng dâng cao sau những ngày mưa lớn.

Xóm ở Hà Nội biến thành ốc đảo chỉ sau 1 đêm, nước ngập quá thắt lưng

KHÁNH AN - HỮU CHÁNH |

Chỉ sau một đêm, do mực nước sông Tích dâng cao cộng với nước sông Bùi ở báo động số 3, xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) biến thành ốc đảo.

Cáo buộc 18 lần nhận 14 tỉ đồng của cựu Bí thư tỉnh Bắc Ninh

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Nhân Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bị cáo buộc nhận tiền của hai doanh nghiệp trúng thầu, hoặc trực tiếp hoặc qua cấp dưới.

Tái khởi động dự án 1.300 tỉ đồng sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Khổ vì dự án giao thông 1.300 tỉ chậm tiến độ", các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để thi công.

Thăng hàm 2 phó giám đốc công an tỉnh, điều động 3 sĩ quan

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài 2 phó giám đốc công an tỉnh được thăng hàm, ngành công an còn ghi nhận có 3 thượng tá được điều động, bổ nhiệm.

Buộc thôi việc 2 huấn luyện viên ở Khánh Hòa ăn chặn tiền cầu thủ trẻ

Hữu Long |

Huấn luyện viên (HLV) U17 và U19 Khánh Hòa bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc sau khi thanh tra có kết luận về hành vi ăn chặn tiền cầu thủ trẻ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà người dân bị thiên tai tại Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Ngày 14.9, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại Hà Giang.

Đêm không điện ở "ốc đảo" ngập sâu trong lũ

Lan Nhi - Hữu Chánh |

23h đêm 11.9, tuyến phố Thanh Yên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành "ốc đảo" không điện, bốn bề bao quanh bởi dòng nước .

Bám trụ trên tuyến phố ngập sâu trong nước sông Hồng

Lan Nhi - Hữu Chánh |

Hà Nội - Phố Thanh Yên (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang trở thành bến đò di động khi mực nước lũ sông Hồng dâng cao sau những ngày mưa lớn.

Xóm ở Hà Nội biến thành ốc đảo chỉ sau 1 đêm, nước ngập quá thắt lưng

KHÁNH AN - HỮU CHÁNH |

Chỉ sau một đêm, do mực nước sông Tích dâng cao cộng với nước sông Bùi ở báo động số 3, xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) biến thành ốc đảo.