Ở độ tuổi đáng lẽ được nhàn hạ, quây quần bên con cháu, bà Đỗ Thị Tươi (sinh năm 1960, Bắc Giang) - giáo viên dạy Toán đã nghỉ hưu vẫn phải tranh thủ làm thêm các công việc khác để trang trải cuộc sống.
Nuôi con học đại học cùng lo toan chi phí thuốc thang cho chồng, tiền lương hưu hơn 8.000.000 đồng của bà Tươi là "nguồn vào" duy nhất của gia đình. Thế nhưng số tiền này chẳng thấm vào đâu với mức sống hiện nay.
“Chồng tôi trước đi bộ đội nghĩa vụ rồi về sản xuất tại địa phương nên không có lương hưu. Sau đại dịch COVID-19, bệnh tình của ông ngày càng nặng, chẳng đi làm được nữa. Mức lương hưu không đủ trang trải, tôi phải làm thêm công việc dọn vệ sinh ở trường tiểu học với mức lương 3.500.000 đồng mỗi tháng, rồi cũng cố nuôi thêm vài ba con hươu ở nhà” - bà Tươi ngậm ngùi chia sẻ.
Đã có tuổi, lại là phụ nữ, nhưng bà Tươi hiện là trụ cột chính của gia đình. Không được an nhàn tận hưởng tuổi già như các đồng nghiệp đã nghỉ hưu khác, bà nhiều lúc tủi thân, mệt mỏi. Vì vậy, thông tin Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1.7.2024 thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15% khiến bà Tươi rất vui mừng.
"Tăng lương hưu có thêm đồng nào hay đồng đó, hỗ trợ thêm cho chúng tôi, bớt một phần gánh nặng. Đó cũng là sự động viên với riêng bản thân tôi và toàn thể giáo viên đã về hưu" - bà Tươi nói.
Gắn bó với nghề trông trẻ mấy chục năm, bà Vũ Thị Hoa (sinh năm 1967, Bắc Giang) sau khi về hưu chỉ nhận được gần 4.000.000 đồng tiền lương hưu. Chồng mang nhiều bệnh tật lại không có lương hưu, khoản tiền nhận về hàng tháng không đủ trang trải cuộc sống.
“Tôi mới về hưu mấy năm nay, cứ nghĩ sẽ được tận hưởng tuổi già như bao người khác, nhưng với mức lương hưu như hiện tại, tôi chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh ấy” - bà Hoa tâm sự.
Hiện hai vợ chồng bà sống riêng trong một căn nhà cấp bốn ở quê, hàng tháng nhận thêm trợ cấp từ con cháu. Song để bớt là gánh nặng, hai ông bà cố gắng tăng gia sản xuất, dọn dẹp lại vườn bãi, trồng ít rau sạch, nuôi gà vịt để ăn và bán cho bà con.
"Nếu thời gian tới lương hưu tăng, đó là tín hiệu đáng mừng, tạo sự yên tâm cho đội ngũ giáo viên dưỡng già, không làm phiền con cái.
Mong rằng trong tương lai, Đảng và Nhà nước vẫn dành sự quan tâm tới ngành Giáo dục. Bởi điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo bám trụ và cống hiến với nghề, rồi về hưu vẫn có thể an nhàn với lương hưu, không phải nặng gánh cơm áo gạo tiền" - bà Hoa chia sẻ.