Vỡ òa khi thu được "quả ngọt"
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập chính từ đồng lương eo hẹp phụ hồ của cha và 1 công lục bình, trồng rồi chặt, đan bán cho thương lái, từ lâu Như Mộng luôn cố gắng nỗ lực học tập với ước mơ chạm vào cánh cửa đại học với hy vọng được "đổi đời".
Những năm qua, Như Mộng luôn tranh thủ thời gian vừa học, vừa đan lục bình phụ gia đình kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí học tập. Đáp lại những cố gắng, Như Mộng cùng gia đình vỡ oà hạnh phúc khi giấc mơ đại học thành hiện thực.
"Sợ học lực của bản thân không giỏi bằng các bạn, để có nhiều cơ hội, em đăng kí xét tuyển học bạ và xét điểm thi. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc tra kết quả em vẫn hồi hộp, biết mình trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh, em vui lắm" - Mộng nói.
Theo Như Mộng, khác với bạn bè cùng trang lứa, điều kiện gia đình tốt, nếu các bạn không học đại học thì đi học nghề, được gia đình hỗ trợ. Nhưng với Mộng, gia đình phải chạy ăn từng bữa nên việc vào đại học mới giúp cánh cửa "đổi đời" của em được rộng mở.
Bà Ngô Thị Hằng (mẹ Như Mộng) chia sẻ: "Hôm trước nghe con nói đậu đại học, tôi mừng như trúng số. Vợ chồng tôi đều là những người làm thuê, làm mướn. Cuộc sống quá khó khăn nên luôn muốn con mình đi học để sau này có được việc làm ổn định, không phải vất vả như vợ chồng tôi".
Niềm vui chưa trọn
Niềm vui vào đại học chưa trọn, thì nay với điều kiện gia đình khó khăn, Mộng lại lo lắng vì cơ hội được làm tân sinh viên có thể bị vụt mất.
Như Mộng cho biết: "Biết tin đỗ đại học em mừng lắm, nhưng giờ nghĩ lại gia đình mình quá khó khăn, chi phí học đại học cao hơn rất nhiều lần, em còn 3 đứa em đang học lớp 9 và lớp 5, sợ rằng ba mẹ mình không thể gánh nổi. Nhiều lúc em có ý định nghỉ học nhưng mẹ động viên nên em cố gắng".
Theo Như Mộng, đồng lương phụ hồ của cha cũng chỉ được 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày, có ngày cũng chỉ được 100.000 đồng, sản phẩm lục bình cũng chỉ từ vài chục nghìn/cái. Số tiền kiếm được chỉ đủ cho mấy chị em đi học, bữa cơm gia đình đều là từ những ngó lục bình, quần áo cũng là dùng lại đồ cũ, sách vở nếu cùng chương trình thì xin của người khác.
Bà Hằng cho biết: "Học phí đầu năm cũng đã hơn 3 triệu đồng, tiền nhà trọ, tiền ăn uống, rồi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho con cũng đã gần 8 - 9 triệu đồng. Số tiền này là quá lớn với gia đình chúng tôi. Thấy con ham học, sợ là không lo nổi, nhưng lại không nỡ để con nghỉ học giữa chừng, vợ chồng tôi bất lực, đành tới đâu hay tới đó".
Trao đổi với Lao Động, thầy Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tâm (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) - cho biết: Như Mộng là một tấm gương vượt khó để học tập của trường. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng nhiều năm liền đều là học sinh khá, giỏi. Nghe tin Mộng đỗ đại học thầy cô ai cũng vui. Trước đó, để hỗ trợ cho Mộng viết tiếp ước mơ, nhà trường cũng đã có những chính sách miễn giảm các chi phí học tập. Bên cạnh đó, thầy cô và bạn bè luôn động viên em và gia đình cố gắng vươn lên.