Nơi heo hút nhất là nơi đẹp nhất
Huyện biên giới Giang Thành là huyện heo hút nhất (trên đất liền) và nghèo nhất tỉnh Kiên Giang. Năm 2016 toàn huyện có 1.833 hộ nghèo, chiếm 24,25%. Vĩnh Phú là xã nghèo, heo hút nhất (thuộc Chương trình 135 của Chính phủ) của huyện Giang Thành.
Năm học 2016 - 2017, học sinh trong xã phải đến trường bằng cách đi xuồng, bơi qua kênh… Chủ tịch UBND huyện Giang Thành - ông Nguyễn Thanh Hà - cho biết, trước đây, trong xã Vĩnh Phú chỉ có trường tiểu học, nên hầu hết học sinh (HS) học hết tiểu học là nghỉ, vì không thể ra huyện học tiếp.
Thấu hiểu nỗi khó khăn của bà con, giáo viên và HS xã vùng sâu Vĩnh Phú, Tổng Cty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), thông qua Cty CP Xi măng Hà Tiên 1 (Vicem Hà Tiên) - ủng hộ 25 tỉ đồng xây dựng ngôi trường.
Sau 14 tháng khởi công, đúng vào ngày khai giảng năm học mới 5.9 năm nay, UBND huyện Giang Thành long trọng làm lễ khánh thành ngôi trường “như mơ” này. Hiện đây là ngôi trường hiện đại nhất huyện, đạt chuẩn quốc gia, được xây dựng trên mặt bằng hơn 1ha, diện tích xây dựng trên 1.600m2, hai tầng, bao gồm 16 phòng học, phòng chức năng, thư viện, văn phòng, phòng truyền thống, phòng y tế…
Cùng với ngôi trường hiện đại, Vicem Hà Tiên còn tài trợ 10 tỉ đồng, cùng vốn đối ứng của địa phương 15 tỉ đồng thi công gần 11km đường giao thông nông thôn bằng bê tông ngang 3,5m, cùng 6 cây cầu tải trọng 5 tấn, nối Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Phú B với Quốc lộ N1. Vậy là, chỉ sau một thời gian ngắn, cả vùng nông thôn nghèo nhất tỉnh Kiên Giang đã thoát cảnh chia cắt, HS được học tập trong điều kiện hiện đại không thua kém đô thị.
Vui như ngày hội
Dù trong bộ đồng phục chỉnh tề, các HS vùng sâu cũng không che được sự lam lũ, nghèo khó. Trước đây, hàng ngày các em HS phải đi bộ trên đường đất lầy lội, đi xuồng nhiều cây số. Niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt giáo viên, HS. Có lẽ, các thầy cô, các em không tin nổi một thực tế là nơi đây đã mọc lên một ngôi trường, điều mà trước đây có nằm mơ họ cũng không dám.
Sáng 5.9, hàng trăm người dân xã Vĩnh Phú đã tập trung hai bên đường và trước của Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Phú B để dự lễ khánh thành còn đường và ngôi trường. Trên khuôn mặt người dân vùng sâu lam lũ ánh lên niềm hân hoan như đi hội.
Bà Lê Thị Oanh, nhà ở ấp Đồng Cơ xã Vĩnh Phú chia sẻ: Bà có 4 đứa con đã lớn, do trước đây không có trường và đường sá khó khăn, nên các con bà chỉ học hết cấp 1 là nghỉ. Bà mừng muốn khóc khi biết từ đây các cháu bà đã có điều kiện học hành đàng hoàng. Bà tự tin bà và các con đã có thể thoát nghèo, vươn lên khá giả.
Trong bài phát biểu, ông Phạm Thế Nghĩa - PGĐ Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Hà Tiên 1 - chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn được đóng góp, chia sẻ một phần khó khăn về cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương… Điều này vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa tình gắn bó của chúng tôi đối với mảnh đất Hà Tiên - Kiên Giang…”.
Bây giờ về vùng đất Hà Tiên (bao gồm thị xã Hà Tiên, huyện Kiên Lương và huyện Giang Thành), không khó để thấy nhiều công trình công cộng, công trình an sinh xã hội mang dấu ấn của của Xi măng Hà Tiên, một doanh nghiệp luôn hướng tới phát triển bền vững trong sự phát triển của cộng đồng.