Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về hạnh phúc trong môi trường giáo dục

Nhóm PV |

Làm thế nào để tạo ra môi trường giáo dục hạnh phúc? Đây là chủ đề trong bản tin video đặc biệt do Báo Lao Động thực hiện nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi.

Trong bản tin, Lao Động nhìn lại những sự kiện nổi bật trong giáo dục một năm vừa qua. Tiếp theo là cuộc trò chuyện với tư lệnh ngành giáo dục - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - về ước mơ xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, cũng như những quyết sách, hành động của Bộ trưởng để có được điều đó.

Cuối bản tin, để khẳng định sự hạnh phúc có sức mạnh to lớn và có vai trò quan trọng, chúng tôi mời bạn đọc theo dõi hai câu chuyện. Một cậu học trò khuyết tật giàu nghị lực, dù kém may mắn hơn bạn bè nhưng luôn nỗ lực và hạnh phúc với những gì mình đang có.

 
Đặng Văn Hanh - một học sinh ở Hà Nội, dù bị liệt nửa người từ  nhỏ, nhưng đã nỗ lực để thi đỗ và học 2 trường đại học.

Tiếp đó là hình ảnh những người thầy của Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), lấy hạnh phúc của học sinh làm hạnh phúc của mình.

Dù thiếu thốn, khó khăn về mọi mặt nhưng những giáo viên nơi đây dành cho học trò của mình một tình cảm to lớn. Thứ tình cảm đó không hẳn là tình thầy-trò, mà là tình yêu thương của những người ruột thịt. Xót trò nghèo, bữa ăn chỉ có cơm trắng, cá khô, đêm đêm khi xếp trang giáo án, các thầy lặng lẽ “rẽ sóng” để đánh cá, cải thiện bữa ăn cho trò.

Chúng tôi hy vọng, khi theo dõi những tấm gương này, mỗi chúng ta khi  nhìn ngang, nhìn xuống, thấy bao mảnh đời còn khó khăn. Nhưng ở họ luôn có nghị lực, có niềm tin, có sự sẻ chia và quan trọng nhất, họ thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Longform: Hạnh phúc là… phụ huynh nở nụ cười khi đưa trẻ đến trường

Đặng Chung - Văn Thắng |

Câu chuyện đầu xuân Kỷ Hợi giữa Báo Lao Động và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xoay quanh chủ đề hạnh phúc trong giáo dục.

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.

Nghị lực của thí sinh liệt nửa người: “Cảm ơn bố, con yêu bố”

Sơn Tùng - Đặng Chung |

Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Longform: Hạnh phúc là… phụ huynh nở nụ cười khi đưa trẻ đến trường

Đặng Chung - Văn Thắng |

Câu chuyện đầu xuân Kỷ Hợi giữa Báo Lao Động và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xoay quanh chủ đề hạnh phúc trong giáo dục.

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.

Nghị lực của thí sinh liệt nửa người: “Cảm ơn bố, con yêu bố”

Sơn Tùng - Đặng Chung |

Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.