Ca sĩ Ánh Tuyết dốc hết lòng cho đêm diễn. Ảnh:Tiểu Vũ |
Giọng hát Đức Tuấn tái hiện lại một không gian âm nhạc sang trọng, quyến rũ, tinh tế của "Thiên thai", "Bến xuân" trong âm nhạc Văn Cao. Ngọc Mai xuất hiện khiến khán giả sững sờ bởi chất giọng nữ cao trong vắt khiến người nghe thổn thức với các ca khúc "Suối mơ". Tương Phùng chỉ hát một ca khúc "Lá Thư" nhưng đã làm hiện lên toàn bộ tinh thần âm nhạc lãng tử, hoài cổ, phiêu linh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: T.V |
Ánh Tuyết trước khi trở lại với khán giả cùng các ca khúc hào hùng, sáng rỡ "Sông Lô" là một chút "Buồn tàn thu". Chị vẫn chưa hết "vận xui", cho đến trước khi show diễn "Tưởng nhớ" diễn ra, Ánh Tuyết vẫn còn bị nhận những cuộc điện thoại đòi... tiền thuê rạp, trong khi trước đó chị đã chuyển trả đầy đủ tiền thuê tới ban quản lý. Tự sự buồn của người ca sĩ cho thấy công việc tổ chức quá nhiều khó khăn, vất vả và cả rủi ro nữa.