"Chiếc bật lửa và váy công chúa" đã chuyển sang giai đoạn tình cảm mới của hai nhân vật chính. Trong đó, đáng chú ý nhất là động thái của Lý Tuân sau khi anh ra tù.
Trong diễn biến mới của phim, Chu Vận trở về từ nước ngoài, Cao Kiến Hồng trở thành kẻ phản bội đích thực khi về phe Phương Chí Tịnh chiếm lấy công ty L&P.
Trong khi đó, Lý Tuân cũng đã trở lại sau những năm tháng phải ngồi tù do bạn thân hãm hại.
Những tưởng điều đầu tiên anh làm chính là tìm kẻ hại mình năm xưa nhưng điều bất ngờ chính là việc anh cố tình xa lánh người thương.
Cụ thể, Lý Tuân tách Chu Vận ra khỏi mình. Bởi anh cho rằng với thành tích cô có được trong 3 năm qua, Chu Vận thừa sức có một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngược lại với sự lạnh lùng với Lý Tuân, Chu Vận vẫn một lòng hướng về anh. Tình cảm của cô dành cho Lý Tuân chưa bao giờ nguội lạnh. Kết quả, duyên trời sắp đặt, cả hai cùng làm chung một công ty. Từ đó, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra.
Dựa vào tình tiết mới này, khán giả phần nào thấy được tính cách trưởng thành của hai nhân vật chính. Trong đó, Lý Tuân vì không muốn bản thân là người cản trở tương lai người yêu nên chấp nhận lùi bước. Còn với Chu Vận, cô đã không còn là cô sinh viên yếu đuối ngày trước. Chu Vận của hiện tại đã dứt khoát, mạnh mẽ hơn và kiên định với sự lựa chọn của mình.
Đây được xem là chi tiết khá thú vị trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Phim cũng đánh dấu bước chuyển mình của những nhân vật chính. Họ trút bỏ "chiếc áo" sinh viên để đối diện với cuộc sống thực tại.
Dĩ nhiên, theo nguyên tác, cặp đôi chính sẽ đến được với nhau. Nhưng rõ ràng để làm được điều đó, thật sự là không dễ dàng.
Trong đó, việc gia đình Chu Vận có chấp nhận Lý Tuân - một người từng dính án tù tội làm chồng con gái mình không - cũng là điều được nhiều khán giả quan tâm.
Liệu rằng, trong hành trình sắp tới, cặp đôi sẽ giải toả những nút thắt trong lòng mình thế nào?