Với ca từ sâu sắc, giàu tình cảm cùng giọng hát ngọt ngào của ca sỹ Hoàng Ái My, ca khúc này dường như đánh trúng “tim đen” của hàng triệu khán giả yêu nhạc.
Ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường được khán giả yêu mến qua những album như: “Những tình khúc Trần Thiện Thanh - Trịnh Việt Cường”, “Bài tình ca Da vàng”. Trong đó, nhiều ca khúc của nhạc sĩ sáng tác và trình bày hiện được công chúng yêu nhạc đón nhận và mến mộ đặc biệt.
Hiện tại, Trịnh Việt Cường đang định cư và hoạt động âm nhạc tại Mỹ nhưng anh vẫn luôn hướng về Việt Nam. Do đó, những trải nghiệm của cuộc sống tha hương chính là chất xúc tác giúp anh sáng tác nên ca khúc “Nỗi lòng cô thợ nails” đầy ý nghĩa.
“Nỗi lòng cô thợ nails”- sản phẩm âm nhạc hiếm có dành tặng cho những người làm nails. Nhiều người Việt Nam xa xứ đã thành công và có thu nhập ổn định nhờ nghề này.
Là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng đặc biệt, nghề nails đòi hỏi yêu cầu cao hơn về mọi mặt. Để có thể vượt qua thử thách, tạo ra những sản phẩm sáng tạo, làm hài lòng khách hàng, những cô thợ nails xa quê đã biến tất cả thành động lực. Trong đó có cả nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ già da diết, những lúc cảm thấy tủi thân vì phải tha hương…
Là một người có trái tim đồng cảm, ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường đã nhìn nghề nails với con mắt đầy tính nghệ thuật. Thành quả lao động sáng tạo kết hợp cùng kinh nghiệm nhiều năm ca hát, sáng tác đã giúp anh cho ra đời nhạc phẩm “Nỗi lòng cô thợ nails” với nhiều ý tưởng sáng tạo khác biệt.
Ngay sau khi ca khúc “Nỗi lòng cô thợ nails” được đăng tải trên Fanpage, đã có hơn 1.073 lượt chia sẻ, 1.5 triệu lượt thích và hàng trăm bình luận. Đa số đều rất cảm động vì nói đúng nỗi lòng của những người làm nails xa quê.
Hiện tại, nhạc phẩm này còn được kênh âm nhạc trực tuyến Pops Music chọn đăng tải.