14 tập phim chữa lành “Người mẹ tồi của tôi” (The Good Bad Mother) đã kết thúc với nhiều cảm xúc dành cho khán giả.
Trong tập cuối (lên sóng tối 8.6), phim đạt tỉ suất người xem cao nhất kể từ khi phát sóng với mức 12%.
“Người mẹ tồi của tôi” không chỉ duy trì thành công vị trí đầu tiên trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh, mà còn lập kỉ lục mới về rating cao nhất mà phim truyền hình khung chiếu thứ 4, thứ 5 đạt được trong lịch sử JTBC.
Tác phẩm cũng đạt thành tích cao mới, trong nhóm độ tuổi người xem từ 20-49, với rating trung bình 4,3%.
Trong tập này, sau nhiều nỗ lực, cùng sự giúp sức của So Ji Seok - thư kí thân cận của chủ tịch Song Woo Byuk (Choi Moo Sung), Choi Kang Ho (Lee Do Hyun) đã bắt giữ khẩn cấp ông ta về tội hành hung và giết người không thành.
Anh cũng đến gặp Nghị sĩ Oh Tae Soo (Jung Woong In) và đưa ra lời đề nghị ông ra tòa làm nhân chứng, chống lại chủ tịch Song.
Tại phiên toà quyết định, Kang Ho đã vạch trần tội ác của chủ tịch Song trong hơn 30 năm qua, cùng với việc ông ta ra tay sát hại những người thân cận của mình để che giấu cho tội ác.
Tại đây, Nghị sĩ Oh đứng ra tiết lộ, 35 năm trước, Choi Hae Sik - bố của Kang Ho đã bị Song Woo Byuk sát hại.
Trong khi đó, Oh Ha Young (Hong Bi Ra) - con gái ông ta cho biết, Nghị sĩ Oh mượn tay mình để giết Kang Ho. Việc ông ta hại chết Hwang So Hyun - nhân tình của mình cũng đã được xác nhận.
Sau cùng, chủ tịch Song và Nghị sĩ Oh đã phải trả giá cho những tội ác của mình. Trong khi đó, Kang Ho cũng đã đòi lại công bằng cho gia đình mình.
Trong khoảnh khắc ăn mừng cùng với những người dân ấp Jou, Young Soon (Ra Mi Ran) thừa nhận mình là người “vô phúc nhất trên đời”.
Không chỉ nhọ đường cha mẹ, chồng mất, con bị bệnh, bản thân mắc bệnh nan y, nhưng bà vẫn luôn cảm kích cuộc đời vì khi mất đi thứ gì đó, cuộc đời lại ban tặng cho bà một thứ khác để trân trọng.
Ở hiện tại, nhờ có con trai và những người hàng xóm chân thành, tốt bụng, bà được sống ngày tháng huyên náo và hạnh phúc. Ngoài ra, Young Soon cũng dặn dò Kang Ho và Mi Joo (Ahn Eun Jin) hãy luôn trân trọng và sống với nhau một cuộc đời hạnh phúc.
Phim khép lại với cảnh Kang Ho cầu hôn Mi Joo và hứa trước mộ mẹ về việc họ sẽ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc. Anh mong bà luôn dõi theo và ủng hộ họ trong hành trình sắp tới.
Trong khi đó, cặp đôi phụ Sam Sik (Yoo In Soo) và Ha Young (Hong Bi Ra) cũng dần nảy sinh tình cảm.
Kết phim “Người mẹ tồi của tôi” khiến số đông người xem hài lòng khi được trải qua đủ hỉ - nộ - ái - ố.
Dù vẫn còn đôi chỗ khiên cưỡng - như phiên toà xử lí nhanh chóng của 2 nhân vật phản diện, hay màn lộ mặt của cô Lee (Park Bo Kyung), tuy nhiên, đây vẫn là một bộ phim tràn đầy cảm xúc, cùng những thông điệp ý nghĩa về tình thân, tình làng xóm.