Tối 14.3, Jungkook (BTS) bật livestream 4 lần trên nền tảng Weverse. Anh thay 3 bộ trang phục trong 3 livestream đầu.
Trong hai tiếng rưỡi phát trực tiếp, Jungkook đã chia sẻ về tình yêu với rượu whisky, hát các ca khúc yêu thích và hát một số bài theo yêu cầu của fan. Cùng với đó, anh đọc bình luận của người hâm mộ và có những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với các ARMY (fandom của BTS).
Phản ứng khi fan khuyên không nên uống rượu
Gần đây, em út BTS có thói quen uống rượu hoặc bia khi livestream. Ở video live đầu tiên, khi fan khuyên nên hạn chế đồ uống có cồn, Jungkook cho biết, mình không thể bỏ vì rượu đối với anh đó là một niềm hạnh phúc, nhưng anh nói sẽ hạn chế bớt đi.
"Tại sao các bạn bảo tôi hãy ngừng uống rượu? Tôi đã trưởng thành rồi, tôi 27 tuổi rồi. Cuộc đời chỉ sống một lần thôi, tôi đang tận hưởng nó khi vẫn còn trẻ. Nếu tôi được sinh ra một lần nữa… nếu tôi được đảm bảo có một cuộc sống thứ hai, tôi sẽ không làm điều này”, Jungkook nói.
Nam ca sĩ chia sẻ rằng, anh biết uống rượu không tốt cho sức khoẻ, anh sẽ cố gắng để không lạm dụng, chỉ uống ở mức vừa phải.
Jungkook tiết lộ, Jimin và các thành viên BTS khuyên anh không nên phát trực tiếp khi say.
Jungkook cũng khuyên fan chỉ nên uống rượu khi đã đủ tuổi, và uống ít, kiểm soát điều độ việc uống đồ có cồn.
Fan lo lắng khi Jungkook khóc
Trong lần live thứ ba, Jungkook tiếp tục hát và nói đùa rằng, anh đang thực hiện nhiệm vụ ru ngủ cho fan.
Nhưng trong một khoảnh khắc, Jungkook im lặng nhìn vào màn hình. Nam thần tượng ôm mặt và phát ra tiếng sụt sịt khiến người hâm mộ lo lắng. Nhiều fan để lại bình luận an ủi và nói Jungkook đừng khóc.
Anh nhanh chóng giải thích rằng mình không khóc, chỉ là đang đọc các bình luận. Jungkook cho biết, bệnh viêm mũi khiến anh bị chảy nước mũi khi uống rượu, đó là lý do tại sao anh thường trông như phát khóc.
Người hâm mộ còn phát hiện thuốc lá điện tử thoáng xuất hiện trong livestream, mặc dù Jungkook đã nhanh tay đẩy nó ra khỏi khung hình.
Nhiều fan tỏ ra hoang mang, lo lắng cho sức khỏe tâm thần của nam thần tượng.
Trên Twitter, người hâm mộ đồng loạt chia sẻ hình ảnh, video trong buổi live của Jungkook cùng lời nhắn “Chúng tôi yêu Jungkook". Các từ khóa #Jungkook, #Jeon Jungkook và #WE LOVE YOU JUNGKOOK dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên toàn cầu với với trang nghìn lượt bài đăng.
Sở dĩ người hâm mộ lo lắng vì thời gian gần đây Jungkook có nhiều động thái lạ.
Động thái lạ của em út BTS
Cuối tháng 2 vừa qua, nam ca sĩ thẳng tay xóa tài khoản Instagram hơn 50 triệu người theo dõi, trong khi 6 thành viên còn lại của BTS vẫn hoạt động bình thường trên nền tảng này.
Đối với nghệ sĩ Kpop, đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh, cũng như tạo ra giá trị truyền thông cho các thương hiệu, nhãn hàng khi làm gương mặt đại diện. Nên việc không có tài khoản Instagram có thể sẽ khiến Jungkook gặp hạn chế trong việc ký hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu.
Nhưng Jungkook chỉ giải thích đơn giản là do mình chưa bao giờ sử dụng Instagram và không muốn sử dụng nữa nên đã xóa nó đi.
Nhiều fan cho rằng, Jungkook xoá Instagram vì không muốn quan tâm những ồn ào trên mạng xã hội. Trước đó, không ít thành viên BTS vướng ồn ào không đáng có chỉ vì fan để ý đến hành động idol “theo dõi" tài khoản Instagram khác và ngược lại.
Mặt khác, từ sau khi BTS tạm ngừng hoạt động nhóm để lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự, Jungkook chưa có hoạt động solo, ngoại trừ màn trình diễn ca khúc “Dreamers" ở khai mạc World Cup 2022 tại Qatar.
Trong khi, Jin, RM, J-Hope và Jimin đã và đang phát hành album cá nhân, trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ, tham gia nhiều sự kiện quốc tế và tích cực xuất hiện trên các trang bìa tạp chí. Đây cũng là lý do fan bồn chồn khi Jungkook im hơi lặng tiếng.
Cũng trong livestream ngày 14.3, khi được trưởng nhóm RM cũng như fan hỏi về việc ra mắt album. Jungkook đáp: “Cho đến hiện tại, tôi chưa từng sống có kế hoạch. Tôi chỉ tin vào trực giác của mình, kể cả với việc thực hiện album solo.
Đó là cách tôi sống cuộc đời của mình. Đó là con người mà tôi muốn trở thành, sau tất cả những khó khăn từ thuở mới ra mắt.
Tôi sẽ không nói rằng các bạn hãy đợi, hãy trông chờ thật nhiều. Vì tôi sẽ tiến thẳng tới chỗ các bạn… Tất nhiên, tôi biết các bạn luôn nghĩ về chúng tôi, ủng hộ chúng tôi. Nhưng lúc này tôi quyết định tập trung nhiều hơn vào cảm xúc của mình".