Trước giờ tan làm, Hoàng Duy (Đình Tú) đến gặp Vân Trang (Huyền Lizzie) ở phòng làm việc. Khi thấy trưởng phòng có ý né tránh, Duy nói "Chị đang tránh em đấy à" khiến Trang bối rối và có phần ngượng ngùng.
Khi biết bà Nga (NSƯT Thanh Quý) mời Duy đến ăn cơm, Trang đã nhờ Duy từ chối mẹ mình. Sau đó, chính Trang cũng hẹn sẽ gặp Duy vào một buổi khác để nói rõ mọi chuyện trong những ngày vừa qua.
Sau cuộc nói chuyện tại quán cà phê, Nguyên đã ngỏ lời đưa Trang về nhà. Tình cờ Vân thấy được và tiết lộ cho bà Nga cùng những thành viên khác trong gia đình. Điều này khiến bà Nga tức giận, hỏi cô con gái vì sao không thích Duy nhưng lại cho anh chàng này ngủ qua đêm trước khi đi Nhật.
Cả nhà khi nghe thấy thông tin này đều bất ngờ, còn Vân Trang xua tay, lắc đầu phủ nhận. Cậu Vượng (NSƯT Bá Anh) hốt hoảng cho rằng Trang lại tiếp nối truyền thông của gia đình là "ăn cơm trước kẻng".
Sau bữa cơm, Trang liên lạc với chủ nhà cũ với mong muốn thuê lại căn hộ mà cô từng ở. Tuy nhiên, căn hộ này đã được chủ nhà cho một người khác thuê. Ngay sau đó, Trang nhắn tin cho người thuê mới với hy vọng sẽ được thuê lại, nhưng cô không ngờ rằng người đó chính là Duy.
Gặp nhau tại căn hộ, Vân Trang tỏ ra rất bất ngờ. Cả hai người sau đó đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Duy thẳng thắn: "Chị quá đáng lắm. Có điều này em muốn hỏi chị, tại sao chị làm vậy. Dùng 1 người đàn ông khác xen vào chuyện của chúng ta, có phải hôm trước em gọi chị nhờ anh ta nghe máy đúng không? Chị có gì muốn nói gì với em không?".
Trang lạnh lùng trả lời: "Đây là chuyện cá nhân, tôi không có trách nhiệm phải nói với người mà tôi định thuê nhà".
"Chị nói dối. Với một người đã từng ôm, từng hôn chị, còn đến nhà chị ăn cơm, chẳng lẽ tôi không hiểu cảm giác của chị lúc đó", Duy đáp.
"Xem ra thái độ của tôi khiến cậu hiểu lầm. Sẵn tiện đây tôi nói luôn, tôi không thích cậu và không có ý định phát triển tình cảm. Mối quan hệ của tôi với cậu chỉ là sếp và nhân viên. Còn với Nguyên là bạn bè với tôi 10 năm trước, tình cờ tôi có cơ hội gặp lại bên Nhật và đó là mẫu đàn ông mà tôi thích", Vân Trang nói.
Những câu nói của Trang như "xát muối" vào tim Duy. Khi Trang quay lưng định bỏ đi, Duy đã kéo Trang lại và cưỡng hôn cô, nhưng đã bị Trang làm chảy máu ở môi.
Ngày hôm sau, Trang có cuộc gặp với Chủ tịch và bà Nhung ở phòng làm việc. Cô trình bày bản báo cáo với Chủ tịch khiến bà Nhung tỏ vẻ tức giận và bắt đầu cho người điều tra về Trang. Có một điều chưa rõ ràng khi Chủ tịch nói với Trang rằng ông vẫn giữ lời hứa trước đây với cô.
Ở một diễn biến khác, thông qua cuộc nói chuyện với bà Nga, Khánh phát hiện ra Đức lén lút lấy vàng mang đi bán. Cô lập tức đến gặp chồng mình để hỏi rõ đầu đuôi. Đức thú nhận đã lấy tiền cho chị gái vay.
Điều này khiến Khánh tức giận, quát: "Chị anh ngại lấy tiền của chồng nhưng anh lại lấy tiền của tôi cho chị anh mượn. Lấy chồng bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ có quỹ đen quỹ đỏ...”
Diễn biến tiếp theo sẽ có ở tập 5 “Thương ngày nắng về 2”. Mâu thuẫn giữa các nhân vật đang ngày càng căng thẳng, vợ chồng Khánh - Đức thêm khoảng cách, Vân Trang ghen ra mặt khi Duy thân thiết bên đồng nghiệp nữ khác.