Theo Soompi, bộ phim "Exhuma" đã có chuỗi 8 ngày liên tiếp đứng đầu phòng vé Hàn Quốc.
Tính đến ngày 1.3, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo phim đã vượt mốc 4 triệu vé, trở thành tác phẩm đầu tiên phát hành vào năm 2024 đạt được thành tích này.
"Exhuma" đạt được cột mốc này nhanh hơn bộ phim đình đám “12.12: The Day” - phim mất khoảng 12 ngày để vượt mốc 4 triệu vé, sau đó lọt top 6 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc.
Korea Times đánh giá "Exhuma" có thể trở thành một trong những phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc.
Lee Do Hyun, Kim Go Eun tỏa sáng
Phim kể về 1 thầy phong thủy (Choi Min Sik), 1 người làm nghề mai táng (Yoo Hae Jin) và 2 pháp sư (Kim Go Eun và Lee Do Hyun thủ vai) cùng khám phá một loạt sự kiện kì quái.
Nhiệm vụ của họ là khai quật mộ tổ tiên của một gia đình, tìm hiểu những hiện tượng bí ẩn để nhận khoản tiền thưởng kếch xù.
Ngay từ thời điểm hé lộ trailer, tạo hình của Lee Do Hyun và Kim Go Eun đã gây sốt, được bàn luận sôi nổi. Không có yếu tố tình yêu, 2 ngôi sao trẻ của màn ảnh vào vai cấp trên - cấp dưới nhưng vẫn bùng nổ truyền thông. Khán giả hiếu kỳ khi cặp sao mặc áo pháp sư, xăm trổ đầy mình và "lên đồng" cùng nhân vật.
Đây là phim điện ảnh đầu tay của Lee Do Hyun. Cả anh và bạn diễn Kim Go Eun đều nổi tiếng với những bộ phim truyền hình tâm lý, tình cảm.
Khi lấn sân màn ảnh rộng, cả hai thử sức với một đề tài kén người xem, kịch bản gay cấn, kết hợp nhiều thể loại như kinh dị, giật gân, tâm lý. Dù vậy, tên tuổi của Lee Do Hyun và Kim Go Eun vẫn thu hút hàng triệu khán giả Hàn ra rạp.
Kể từ khi phát hành, "Exhuma" duy trì Chỉ số trứng vàng CGV là 95%, chứng tỏ phản ứng nồng nhiệt từ khán giả. Thành tích này được coi là tín hiệu tích cực cho bộ phim được đầu tư 14 tỉ won (258 tỉ đồng) kinh phí sản xuất.
Sự lên ngôi của thể loại huyền bí
Đạo diễn Jang Jae Hyun chọn thể loại huyền bí, mở ra một thế giới quan ngoạn mục trên màn ảnh. Bộ phim diễn giải tín ngưỡng phong thủy và pháp sư truyền thống trong bối cảnh hiện đại, khai thác các yếu tố huyền bí độc đáo của Hàn Quốc.
Giới chuyên môn cho rằng, đã đến lúc thể loại huyền bí nên được tách riêng, trở thành một dòng phim độc lập, không bị gắn với thể loại kinh dị và giật gân.
Trước đó, nhiều tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình như "Save me", "The Wailing", "'Svaha: The Sixth Finger", "The Bequeathed", "Revenant" đã tạo tiếng vang khi chọn chủ đề huyền bí, tôn giáo, chủ nghĩa pháp sư ở Hàn Quốc.
Nếu như "The Priests" được coi là tác phẩm đặt nền móng, "Save me" có tỉ suất người xem bùng nổ, thì "Svaha: The Sixth Finger" là phim giúp nâng tầm thể loại huyền bí.
Nhà phê bình phim Kang Yu-jung đánh giá: "Mặc dù trước đây đã có những bộ phim Hàn Quốc đề cập đến chủ nghĩa pháp sư nhưng thật khó để phân loại chúng là thể loại huyền bí do tính đặc trưng còn yếu.
Người Hàn Quốc có xu hướng xem phim B - phim thương mại kinh phí thấp. Điều đó khiến thị trường nội địa dành cho phim kinh dị, huyền bí trở nên rất hẹp. Đề tài huyền bí đã bị chèn ép vì lo ngại việc phim khuyến khích tư tưởng mê tín".
Thế nhưng, thành công của "Exhuma" cho thấy tiềm năng của chất liệu tôn giáo, tín ngưỡng của Hàn Quốc đối với phim ảnh, nay đã có thể gọi là K-Occult.
Thể loại huyền bí Hàn Quốc được kì vọng trở thành sản phẩm xuất khẩu mới của văn hóa Hàn Quốc, không chỉ là một xu hướng nhất thời.