Mới đây, vợ cũ của diễn viên Jeremy Jackson, Loni Willison, được bắt gặp đang lục lọi thùng rác để tìm thức ăn ở quanh khu Santa Monica, Los Angeles.
Cô mặc bộ đồ cũ, tóc tai bù xù và đẩy một chiếc xe đựng hàng, đi lang thang trên đường.
Cựu người mẫu 39 tuổi đã sống trong những khu trại dành cho người vô gia cư ở California trong gần 7 năm qua.
Cô kết hôn với Jeremy Jackson vào năm 2012, nhưng chỉ 2 năm sau, mối quan hệ của hai người kết thúc. Jackson bị tố bóp cổ vợ khi say rượu.
Kể từ khi chia tay, Willison đã phải vật lộn với chứng nghiện chất kích thích và các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đến năm 2016, cô trở thành người vô gia cư.
Vào tháng 10.2020, lần đầu tiền những bức ảnh Willison lục thùng rác để tìm thức ăn xuất hiện trên truyền thông. Nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hào nhoáng một thời của Willison.
8 năm trước, cô là người mẫu có tiếng và thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ tại các sự kiện lớn cùng với ngôi sao Jeremy Jackson. Trong những năm qua, có vài hãng thông tấn ngỏ lời giúp Willison cai nghiện để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cô từ chối.
Sau khi bị phát hiện ăn thức ăn thừa trong thùng rác, cô khẳng định với tờ The Sun mình vẫn ổn. "Tôi không nói chuyện với Jeremy. Tôi cũng không muốn nói chuyện với bạn bè, tôi vẫn ổn. Tôi không cần ai giúp đỡ tôi" - cô cho hay.
Được biết, Loni từng nói với phóng viên của DailyMailTV rằng, cô bắt đầu trở thành người vô gia cư vào năm 2016 sau khi mất việc trợ lý tại một trung tâm thẩm mỹ ở LA. Không thể thanh toán các chi phí và không tìm được việc làm, cô bị đuổi khỏi căn hộ ở vùng Tây Hollywood trong tình trạng rối loạn tinh thần và cảm xúc.