Ngay khi thông tin Blackpink sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 29 - 30.7 tới đây, khắp các diễn đàn bùng nổ chuyện săn vé.
Đối tượng tìm mua vé Blackpink không chỉ dừng lại ở các fan hay còn được gọi là Blink, nhiều phụ huynh U40, U50 cũng bị lôi vào cuộc.
Từ đây nổ ra muôn chiều tranh cãi giữa các phụ huynh xoay quanh chiếc vé xem Blackpink.
Người sẵn sàng chi 13 triệu đồng cho con mua vé
Một phụ huynh đã chi luôn 13 triệu đồng cho con gái "đu idol", thậm chí còn cho tiền vé máy bay, tiền khách sạn trong 2 ngày show diễn ra.
Tin tức được lan truyền một cách chóng mặt chỉ sau vài tiếng khi Blackpink công bố sẽ đến Việt Nam.
Theo như chia sẻ, mẹ cô đã chuyển khoản cho con gái 13 triệu đồng, để cô đi xem concert của nhóm nhạc yêu thích.
Trước kia, mẹ của cô một thời hâm mộ nhóm nhạc DBSK (TVXQ) đến từ Hàn Quốc, nên cũng muốn cô được tận mắt thấy thần tượng của mình. Đây cũng là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho con gái.
Cô gái cũng chia sẻ thêm, bản thân từng xin mẹ đi show tại nước ngoài nhiều lần nhưng đều không được. Show diễn lần này tổ chức ở Hà Nội nên mẹ mới hỗ trợ.
"Mẹ thấy đi những show như vậy không có gì phải cấm đoán cả, nếu như các con đi lành mạnh" - cô gái chia sẻ thêm về quan điểm của mẹ mình.
Tuy nhiên, bạn Anh Thư (22 tuổi) lại có suy nghĩ hoàn toàn khác: "Bố mẹ tôi không bao giờ đồng ý với việc tôi sống lãng phí như vậy. Chính bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền lớn chỉ vì một đêm nhạc".
Trẻ con chưa làm ra tiền, chưa biết quý trọng đồng tiền
Tâm sự với phóng viên báo Lao Động, chị Nguyễn Giang (Nam Định) cảm thấy khá mệt mỏi khi hai bé xin mẹ tiền mua vé Blackpink.
"Trẻ con vẫn đang trong vòng tay của bố mẹ, chưa làm ra tiền nên không thể biết được mức giá vé ấy quá cao so với kinh tế của gia đình. Thương, chiều con nhưng cũng nên có giới hạn.
Tôi đã phải phân tích nhiều, rồi tính chi li từng khoản từ giá vé, chỗ ăn ở, đi lại... mất từ 4 - 11 triệu đồng cho một ngày. Sau đó hai bé mới không đòi mẹ mua nữa".
Chị Giang chia sẻ thêm, hai bé đang ở độ tuổi thích thể hiện bản thân nên cũng khó khuyên nhủ. Nhiều khi bố mẹ nhức đầu vì tối nào về cũng phải nghe kì kèo xin vé.
Một tấm vé rẻ nhất là 1 triệu đồng, không cũng 8 - 9 triệu, một số tiền không hề nhỏ, thậm chí còn bằng cả tháng lương đi làm. Thế nhưng các bé không hề biết giá trị của đồng tiền mà bố mẹ phải vất vả mới kiếm được.
Chị Lê Hạnh (Hà Nội) cũng có chung quan điểm như vậy. "Bố mẹ thì thích thưởng đồ chơi, hay một chuyến đi chơi cho con khi nghỉ hè. Nhưng các bé bây giờ thích những thứ hiện đại hơn, thích được ngắm thần tượng trực tiếp hơn là một chuyến du lịch cùng bố mẹ" - Chị Lê Hạnh tâm sự với báo Lao Động.
Chị Hạnh cũng muốn dùng một tấm vé Blackpink làm phần thưởng cho con, nhưng cũng phải cân nhắc về giá vé phù hợp với điều kiện kinh tế.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc các bé xin tiền bố mẹ chỉ để mua một tấm vé xem ca nhạc là quá phí phạm: "Năm nay tôi hơn 30 rồi, tự chủ tài chính mà vẫn còn phải cân nhắc hạng vé phù hợp. Nên mong các bé chưa kiếm được tiền, vẫn phụ thuộc bố mẹ, hãy ngẫm kĩ hoàn cảnh của mình".
Rất nhiều những ý kiến trái chiều bùng nổ quanh việc có nên cho con tiền mua vé Blackpink hay không. Vì thực tế mức giá của một tấm vé không hề nhỏ.
Concert Blackpink sẽ diễn ra vào ngày 29 - 30.7 tới đây. Ngày 7.7 mới chính thức mở bán vé và không ít phụ huynh đang đau đầu về vấn đề này.