Tại chương trình "Điều con muốn nói", bé Trường Thọ đặt vào hộp bí mật một chiếc đồng hồ với mong muốn mẹ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ở bên mình. Cậu bé 12 tuổi thổ lộ với MC Hoàng Oanh: “Mẹ con thường đi diễn, về nhà còn phải làm kịch bản, sau đó là bán hàng online và giao hàng cho khách. Có khi mẹ ngủ lúc 11 giờ đêm, có lúc 5 giờ sáng mẹ mới về đến nhà”.
Người được nhắc trong lời kể của bé Trường Thọ chính là diễn viên Kim Đào. Ngồi trong căn phòng bí mật từ trước, Kim Đào thổ lộ, bản thân vì công việc mà không thể dành nhiều thời gian cho con, tham gia chương trình "Điều con muốn nói" là cơ hội để hai mẹ con lưu giữ những kỷ niệm ít ỏi khi cùng trải qua thời gian khó khăn.
Trường Thọ thổ lộ, em hiểu mẹ luôn cố gắng làm thật nhiều để trang trải cuộc sống. Cậu bé từ nhỏ đã chứng kiến sự tan vỡ của ba mẹ. Từ đó, mỗi lần thấy mẹ vất vả, Trường Thọ càng thấu hiểu và muốn giúp đỡ mẹ nhiều hơn.
Ngoài giờ học, Trường Thọ chỉ quanh quẩn ở nhà đợi mẹ đi diễn về để phụ nấu ăn, bán hàng online. Kim Đào thường xuyên khoe các khoảnh khắc con trai cùng làm bánh, mứt, các món ăn thường ngày để bày bán.
Bên cạnh đó, cậu bé còn thích học ngoại ngữ. Chia sẻ với MC Hoàng Oanh, Trường Thọ khoe mình có thể trò chuyện với các bạn nước ngoài bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy chỉ tự mày mò rồi học một mình, phát âm của Trường Thọ khá chuẩn và nhận được rất nhiều lời khen từ MC Hoàng Oanh.
Nhìn con trai tuy mới 12 tuổi đã hiểu cho hoàn cảnh của gia đình mà chưa một lần đòi hỏi gì, diễn viên Kim Đào bật khóc vì không cho con được một tuổi thơ như các bạn. “Tôi thấy mình là một người mẹ thất bại, tôi không thể lo cho con đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, con lại trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi hiện tại”, Kim Đào chạnh lòng.
Trường Thọ luôn được lòng các cô chú xung quanh nhà. Em được mọi người xem là món quà vô giá mà Kim Đào nhận được sau đường tình duyên lận đận. Nghe con tâm sự với MC Hoàng Oanh về ước mơ có thể lớn thật nhanh để kiếm nhiều tiền mua nhà cho mẹ, để mẹ không vất vả đóng tiền nhà hàng tháng, nữ diễn viên không kiềm được nước mắt.
Kim Đào không chỉ xem Trường Thọ là con trai mà còn giống như một người bạn đồng hành của mình trên một chặng đường dài phía trước. Kim Đào khoe con trai rất thích học những thứ có thể phụ giúp mẹ, đơn cử như việc nấu ăn hay chăm sóc mẹ khi mẹ bệnh: “Lắm lúc, tôi nhõng nhẽo không uống thuốc, Thọ mắng tôi tại vì uống nước đá nên mới bệnh, sau đó thì dụ tôi ăn kẹo ngọt để bớt bị đắng miệng sau khi uống thuốc”.
Lắng nghe câu chuyện, MC Hoàng Oanh mừng rỡ khi đồng nghiệp có được tình yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ của con. Nữ MC gửi lời chúc Kim Đào và Trường Thọ luôn giữ được sự gắn kết trong hành trình sắp tới.