5 câu chuyện tình yêu cổ tích
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sau cơn sốt bại liệt năm 5 tuổi, anh Nguyễn Nam Hải (49 tuổi, ngụ TPHCM) bị khuyết tật hai chân. Cả cuộc đời gắn với chiếc xe lăn, song anh chưa bao giờ buông xuôi số phận.
Anh quyết định đi học điện để nuôi sống bản thân. Trong quá trình đi học, anh gặp gỡ, nên duyên với chị Lê Thị Ái Vân (40 tuổi, trú Tiền Giang).
15 năm kết hôn nhưng hai anh chị chưa có điều kiện tổ chức một lễ cưới. "Chị luôn ước mong có một đám cưới đúng nghĩa để ra mắt hai bên gia đình và kỷ niệm tình yêu của hai vợ chồng" - chị Vân chia sẻ.
Còn anh Lâm Tấn Cảnh (54 tuổi) và chị Võ Nguyễn Thị Thao (48 tuổi) đã vượt qua sự ngăn cản quyết liệt của gia đình chị Thao vì không muốn chị lấy một người chồng tật nguyền, để đến được với nhau.
Tính đến thời điểm hiện tại, anh chị đã bên nhau 20 năm. Hiện nay, hai vợ chồng sống ở quận Phú Nhuận (TPHCM) bằng nghề bán vé số. Vì cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng quyết định chỉ đăng ký kết hôn rồi dọn về sống với nhau, không tổ chức hôn lễ.
Anh Nguyễn Vũ Sơn (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (33 tuổi) đã đem tình cảm cho nhau vì sự đồng cảm cùng bị dị tật ở chân. Từng đối diện với sự phản đối của gia đình trước ý định về chung một nhà, nhưng mưa dầm thấm lâu, cặp đôi trẻ cũng chứng minh được cho mọi người thấy tình yêu của mình và họ đã đến được với nhau.
Tương tự, anh Hồ Tấn Vinh từng bị nhà gái phản đối khi sang hỏi cưới chị Phạm Thị Mỹ Tiên. Thế nhưng, vì tình yêu, hai anh chị vẫn quyết định đến với nhau. Bây giờ khi đã có con, gia đình chị Tiên cũng nhận thấy sự chân thành yêu vợ thương con của anh Vinh và đã chấp nhận yêu thương anh.
Đều có hoàn cảnh khi sinh ra đã bị khuyết tật vận động phần chân, đi lại khó khăn nên cặp đôi anh Huỳnh Minh Phụng (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Linh Phượng (41 tuổi) đã thấu hiểu, đồng cảm cho nhau. Cuối cùng, anh chị đã quyết định tiến đến hôn nhân.
Lễ đường xúc động
Với mong muốn đem đến một lễ cưới chính thức cho 5 cặp đôi trên, một nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) đã đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể với mong muốn khuyến khích sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng với những người khuyết tật.
Lần đầu tiên, 5 cặp đôi được khoác lên mình áo cưới, sánh bước cùng nhau tiến vào lễ đường với sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Tại buổi lễ, 5 cặp đôi cùng nhau tưới cây thay vì rót rượu như các hôn lễ khác.
"Đã lấy nhau khá lâu rồi nên khi nhận được lời mời tổ chức đám cưới mình cứ chần chừ mãi. Nhưng nghĩ đến ngày được mặc chiếc váy cưới đầu tiên của cuộc đời, được bạn bè gia đình cùng đến chung vui thì thực sự mình rất hạnh phúc và cảm động" - cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Dung xúc động cho biết.
Sau 20 năm, lần đầu tiên thấy vợ khoác lên chiếc áo cưới cùng sánh đôi với mình, anh Lâm Hữu Cảnh vô cùng bồi hồi. "Đã về chung nhà được 20 năm nhưng chưa cho vợ được lễ cưới nào, hôm nay lần đầu được mặc vest và nhìn thấy vợ diện váy cưới, tôi thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện" - anh Cảnh nói.
Ông Võ Văn Anh - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật TPHCM - cho biết: “Buổi hôn lễ diễn ra vào kỷ niệm 31 năm Ngày quốc tế người khuyết tật càng ý nghĩa hơn. Hi vọng sau sự kiện này, cộng động người khuyết tật sẽ ngày càng được quan tâm, nhận được nhiều sự chia sẻ từ mọi người”.
Hôn lễ Vườn Trăm Năm đã giúp tôn vinh và lan tỏa giá trị tích cực của tình yêu, đồng thời khuyến khích sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng với những người khuyết tật.