Mới đây, tờ SCMP đưa tin về nghĩa cử cao đẹp của một gia đình ở Trung Quốc khi bố mẹ một vị bác sĩ trẻ đã mất trong vụ tai nạn xe máy, quyết định hiến tặng nội tạng của con trai để anh có thể "cứu sống người khác lần cuối".
Câu chuyện trên nhanh chóng được lan truyền và gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc.
Cụ thể, anh Luo Sizheng, 24 tuổi, là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Hongji ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Vào ngày 4.8, Sizheng không may gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng và qua đời không lâu sau đó, khi các nỗ lực cấp cứu không thành công.
Hay tin con trai gặp tai nạn, bà Ma và ông Luo - bố mẹ của bác sĩ Sizheng vội vã đến bệnh viện. Lúc này, bác sĩ trẻ đang trong tình trạng hôn mê sâu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, Luo Sizheng đã không thể qua khỏi.
Trong nỗi đau khôn tả, bà Ma và ông Luo đã đưa ra một quyết định gây xúc động: hiến tặng nội tạng của con trai họ, bao gồm tim, gan, thận và giác mạc, với hy vọng sẽ giúp đỡ nhiều người khác.
Bà Ma chia sẻ rằng quyết định này không chỉ là một hành động nhân nghĩa, mà còn là để tiếp tục sứ mệnh cứu người cao cả của con trai bà.
“Thằng bé (bác sĩ Sizheng) luôn tự hào về nghề nghiệp của mình và cho rằng công việc của nó là phải giúp đỡ người khác. Chúng tôi hy vọng rằng việc hiến tạng này sẽ giúp sứ mệnh của con trai tôi được tiếp tục”, bà Ma nói.
Vào ngày 11.8, gia đình ông bà Luo đã ký thỏa thuận hiến tạng, mang lại hy vọng sống cho năm bệnh nhân khác và gia đình của họ.
Câu chuyện của bố mẹ Luo Sizheng được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, gây nhiều xúc động.
Một người dùng trên nền tảng Douyin viết: “Tôi đau lòng và xúc động. 'Thiên thần áo trắng' đã trở thành thiên thần thực sự.”
Một người khác để lại lời nhắn: “Tạm biệt vị bác sĩ trẻ. Cả bạn và cha mẹ bạn đều là những tấm lòng cao cả.”
Theo SCMP, Trung Quốc hiện đang nỗ lực tăng tỉ lệ hiến tặng nội tạng từ 4,6 lên 8/1.000.000 người trong năm năm tới.