Tối 18.8, tập 10 "Anh trai say hi" lên sóng và mang đến 4 phần trình diễn trong đêm thi tứ kết.
Trong đó, đội của Anh Tú Atus mang đến tiết mục đầy cảm xúc với ca khúc "Bao lời con chưa nói". Đây là sáng tác của ca sĩ Dương Domic.
Màn trình diễn còn có sự góp mặt của NSND Kim Xuân với những câu ru hò ngọt ngào, sâu lắng. Sân khấu càng trở nên ý nghĩa khi phát sóng đúng dịp Vu Lan báo hiếu (rằm tháng Bảy âm lịch, tức ngày 18.8 dương lịch).
Ngay khi cất giọng, các thành viên đã rưng rưng vì xúc động. Đến khi chia sẻ về mẹ, Anh Tú Atus, Song Luân, Dương Domic, Anh Tú và Quang Trung đều nghẹn ngào, rơi nước mắt.
MC Trấn Thành cũng bật khóc khi nghe NSND Kim Xuân gọi Dương Domic bằng tên thật Đăng Dương. Anh nói dù nghệ sĩ có nghệ danh là gì, chỉ có mẹ là người luôn gọi con bằng tên thật.
Anh Tú Atus nhiều lần khóc khi nghĩ về mẹ. "Em chỉ hi vọng mẹ em sẽ đi khám, không giữ bệnh trong người. Mẹ em rất nhiều bệnh", nam ca sĩ chia sẻ.
Nói về mẹ, Dương Domic bộc bạch: "Bản thân em không phải người dễ dàng nói ra lời yêu thương với gia đình, đặc biệt là mẹ. Em không thoải mái khi nói điều đó, và suy nghĩ về nó rất nhiều. Em không biết dùng bao nhiêu từ, làm bao nhiêu điều để cảm ơn mẹ".
Song Luân bày tỏ anh cảm thấy may mắn vì được hát ca khúc này, để được thể hiện tình cảm dành cho mẹ. Khi kể những kỉ niệm về món ăn, bữa cơm cùng mẹ, Quang Trung và Anh Tú cũng nghẹn giọng.
Trong quá trình viết lời, Dương Domic gạch sửa nhiều lần từ bản nghe thử số 1. Atus đánh giá sáng tác của Dương Domic xuất sắc và khiến cả khán phòng vỡ òa.
Khi tập 10 công chiếu, nhiều khán giả bình luận họ khóc từ đầu đến cuối tiết mục vì lời hát sâu sắc, phần dàn dựng đặc sắc của ca khúc "Bao lời con chưa nói".
Sau đó, Anh Tú Atus thành công vượt qua đội của Erik và giành chiến thắng trong lượt 1 đối đầu.
Ở đêm thi 4, 20 ca sĩ chia làm 4 đội, từ đó bốc thăm 2 bảng đấu. Sau lượt 1, đội thắng của 2 bảng sẽ tranh hạng nhất, nhì, 2 đội thua tranh ba/tư và 6 người có điểm cá nhân thấp nhất sẽ bị loại.