U23 Việt Nam và thứ cảm xúc điên rồ của bóng đá

ĐĂNG HUỲNH |

Như một giấc mơ, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử với tấm vé vào bán kết U23 Châu Á với tất cả sự điên rồ nhất mà bóng đá có thể mang lại.

Trận tứ kết U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đã diễn ra với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khiến người ta buộc phải dâng trào nước mắt. Kết quả 3-3 sau 120 phút và chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu thật khiến những người lỡ mất trận đấu khó có thể tin vào mắt mình.

Hãy khóc cho phút giây hạnh phúc, khóc cho khoảnh khắc chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Hệt như một câu chuyện cổ tích về sự quả cảm và tình yêu có thật. Những ca từ đẹp nhất có thể dùng cho U23 Việt Nam lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai từ “tuyệt vời”.

Đây là trận đấu mà U23 Iraq được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Sau 2 lần giải đấu này được tổ chức, U23 Iraq đã vô địch vào năm 2014 và về vị trí thứ 3 năm 2016. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo và các học trò đã chứng minh cho tất cả thấy chân giá trị của niềm tin.

Vấn đề đáng lo ngại nhất của U23 Việt Nam là thể lực và tưởng như bàn thua trong hiệp phụ sẽ nhấn chìm giấc mơ của thầy trò ông Park thì đó lại là thời khắc các cầu thủ trẻ vùng lên kiên cường.

Công Phượng mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam. Ảnh: H.P
Công Phượng mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam. Ảnh: H.P

Bây giờ, xin được gọi khoảnh khắc ấy là lịch sử. Bởi đó thực sự là kỳ tích của bóng đá Việt Nam sau một thập kỷ kể từ ngày lên ngôi vàng Đông Nam Á.

Có thể, sau trận đấu này, chúng ta sẽ dùng chân ở bán kết, có thể sau giải đấu này, thành tích của bóng đá Việt Nam chỉ được nhắc đến như một hiện tượng. Thế nhưng, khoảnh khắc này chính là sự ngọt ngào mà chúng sẽ còn lưu giữ mãi. Có thể đó sẽ là bước đệm mở ra cơ hội để bóng đá Việt Nam có thể thay đổi đến từ nguồn cảm hứng U23.

Sau trận hòa với U23 Syria giúp U23 Việt Nam giành tấm vé tứ kết, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã nói rằng, "ông Park và các cầu thủ chính là những chiến binh quả cảm". Bởi trong họ hội tụ đủ những phẩm chất tinh hoa của những người lính. Hôm nay, họ đã khiến cả Châu Á phải ngả mũ thán phục.

Không còn bàn cãi gì hết, họ chính là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á, nơi vẫn chưa được xếp chung mâm với các cường quốc ở châu lục.

Chắc chắn, những khán giả có mặt tại Trung Quốc cũng như hàng triệu khán giả ở Việt Nam chứng kiến phút giây ấy đều khó có ca từ nào diễn tả hết niềm vui tột cùng. Đã lâu lắm rồi, người dân Việt Nam mới được sống trong những ngày hội bóng đá thực sự.

Hãy tin, hãy yêu giá trị này. Bởi đó không chỉ là bóng đá, mà đó còn là một niềm tự hào dân tộc. Và chưa bao giờ, người ta lại thấy hình ảnh quốc kỳ thiêng liêng đến thế trên sân cỏ xứ người.

Xin được tri ân ông Park  và các cầu thủ trẻ, vì những gì các bạn mang lại cho NHM cả nước! 

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thành Lương: “Cảm ơn U23 Việt Nam đã cho chúng ta được khóc”

G.A |

“Tôi đã khóc, khóc suốt thời gian diễn ra hiệp phụ. Tôi và khán giả xem trận đấu hạnh phúc quá, xin được cảm ơn U23 Việt Nam”, không nói thành lời sau trận đấu, cựu thủ quân ĐT Việt Nam, Phạm Thanh Lương chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Trọng tài mắc lỗi nhận định, thổi phạt đền không thuyết phục"

ĐÌNH THẢO |

Cựu còi Vàng Việt Nam, ông Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài chính người Australia, Chris Beath đã mắc lỗi nhận định dẫn đến phạt nặng U23 Việt Nam một quả phạt đền. 

Hạ Iraq theo kịch bản kinh điển, U23 Việt Nam cho nổ "bom tấn"

ĐÌNH THẢO |

Hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 5-4 trước U23 Iraq trên chấm 11m để giành tấm vé vào chơi trận bán kết tại VCK U23 Châu Á 2018.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thành Lương: “Cảm ơn U23 Việt Nam đã cho chúng ta được khóc”

G.A |

“Tôi đã khóc, khóc suốt thời gian diễn ra hiệp phụ. Tôi và khán giả xem trận đấu hạnh phúc quá, xin được cảm ơn U23 Việt Nam”, không nói thành lời sau trận đấu, cựu thủ quân ĐT Việt Nam, Phạm Thanh Lương chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Trọng tài mắc lỗi nhận định, thổi phạt đền không thuyết phục"

ĐÌNH THẢO |

Cựu còi Vàng Việt Nam, ông Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài chính người Australia, Chris Beath đã mắc lỗi nhận định dẫn đến phạt nặng U23 Việt Nam một quả phạt đền. 

Hạ Iraq theo kịch bản kinh điển, U23 Việt Nam cho nổ "bom tấn"

ĐÌNH THẢO |

Hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 5-4 trước U23 Iraq trên chấm 11m để giành tấm vé vào chơi trận bán kết tại VCK U23 Châu Á 2018.