Sự việc đoạn clip ghi lại vào khoảng 16h30 ngày 25/12 trước nhà số 24, ngõ 80 Chùa Láng, đoạn gần Bệnh viện Phụ sản HN. Thật khéo, trong đoạn clip, rất rõ cả chiếc biển cấm xe ô tô.
Cái sự vỗ tay hôm ấy, không phải vì người "thực thi công đạo" là một tài xế taxi - vốn được xem là thua thiệt, là thấp cổ bé họng nhất nhì ngoài phố, mà có lẽ là bắt nguồn từ sự ác cảm, từ thái độ bất bình trước vi phạm của "cái biển xanh" nọ.
Xe biển xanh đi chùa, xe biển xanh vượt đèn đỏ, xe biển xanh ngược chiều, xe biển xanh vượt định mức, và cả xe biển xanh được... biếu!
Xe biển xanh, dẫu người lái thuần tuý là một "bác tài", ở giác độ nào đó giống như quyền lực nhà nước. Và như một quan chức Quốc hội có lần nói thẳng, nó là đặc quyền đặc lợi, là cái danh - không hề hão, không dễ để từ bỏ.
Câu chuyện "làm sạch đường" ở TPHCM mấy nay đang nóng rực trên mạng xã hội, nhất là sau chi tiết "Xe chở lãnh đạo quận 9 bị lãnh đạo Quận 1 xử lý vì đỗ sai quy định"!
Có sự năn nỉ. Có lời thanh minh. Và có cả những cú, dân gian vẫn hay nhại, "điện thoại cho người thân". Cái đáng để cổ suý, cái đang tạo cảm hứng cho dân chúng, cái đang khẳng định tính vô tư "quân pháp bất vị thân" là rút cục, vi phạm rút cục vẫn bị xử lý nghiêm.
Phải rồi, sự kiên quyết để tạo lập công bằng bao giờ cũng tạo cảm hứng, và không quá lời, còn tạo lập cả niềm tin nữa!
Bài tường thuật sự vụ trên tờ TTO có đưa một chi tiết: Vị lãnh đạo Quận 9 sau đó "xuất hiện" và đề nghị được đoàn kiểm tra “bỏ qua cho lần đầu”. Một chi tiết nhỏ xíu, nhưng lại là tâm điểm chú ý của dư luận với những câu hỏi không dễ trả lời: Nếu ở Quận 9 thì chiếc xe đó có bị xử lý không? Sẽ được xử lý như thế nào? Người lái chiếc xe ấy sẽ chấm dứt việc đậu đỗ trái luật nếu vi phạm hôm nay được "bỏ qua" sau một cú điện thoại, sau một lời đề nghị?
Chi tiết nhỏ xíu nhưng hàm chứa trong đó một phần nguyên nhân. Liệu có xe biển xanh nào dám vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm hay đi chùa nếu những người ngồi ghế sau cho đó là vi phạm để dứt khoát lắc đầu!
Câu chuyện xử lý xe biển xanh với "niềm cảm hứng Quận 1" sẽ chỉ trở thành kỷ cương nếu trong việc xử lý, cơ quan chức năng thực sự công tâm, kiên quyết chứ không chỉ làm theo kiểu ra quân để chủ yếu là... quay phim chụp ảnh, nếu những người lãnh đạo biết "soi gương".
Bởi xử lý xe biển xanh vi phạm, hoàn toàn không chỉ là xử lý một vi phạm mà còn là việc cho người dân thấy sự công bằng.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật thì cái xe cũng vậy. Chẳng có cái lý nào mà "xe dân" thì kiên quyết còn "xe quan" thì coi như không biết, không thấy!