Lên Đà Lạt, bất kì một ngày xuân

KHƯƠNG QUỲNH |

Đà Lạt trong ý niệm của du khách có những dáng dấp riêng. Người thì ấn tượng bởi 1 thành phố của ngàn hoa, người thì yêu cái khí hậu se se lạnh rất nghệ sĩ của Đà Lạt. Có người lại yêu những con dốc quanh co được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn, hoặc mê mẩn những ngôi nhà cổ với lối kiến trúc Pháp… Hiếm có một nơi nào lại hội tụ được những cái đẹp cuốn hút như phố núi này. Nhất là khi Đà Lạt bước vào mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm.

“Bảo tàng hoa” Đà Lạt

Cuối năm, khi những cơn mưa đã thưa dần, Đà Lạt trở nên nhiều sắc màu vì cỏ cây, hoa lá ở mọi ngõ ngách bắt đầu đâm chồi, nở nụ. Đến người Đà Lạt cũng ít ai dám tự tin nói rằng, họ thuộc hết tên của hàng ngàn loài hoa ở Đà Lạt vào mùa xuân. Bởi xứ này, đâu chỉ có những loài hoa sang trọng được chăm chút trong vườn, trong chậu mà còn không biết bao nhiêu loài hoa khoe sắc ven đường, giữa phố.

Như cây hoa phượng tím già ở chợ Đà Lạt âm thầm trổ bông tím ngắt cả 1 góc trời, chỉ mùa xuân mới khoe sắc. Hàng hoa ban trắng nhã nhặn chạy dọc con đường Trần Phú, Quang Trung. Những nhành hoa mai anh đào in màu hồng tươi tắn trên nền bức tường cổ kính của những ngôi biệt thự cổ ở đường Hùng Vương. Có lúc, du khách muốn “rụng tim” vì hứng trọn 1 cơn mưa cánh hoa anh đào, khi 1 cơn gió đi qua.

Cuối năm, tất bật nhất có lẽ chỉ có những gia đình làm nông ở ngoại ô thành phố. Đây là những ngày họ phải thu hoạch hoa để xuất đi khắp nơi. Với nghề truyền thống hơn 100 năm nay, mỗi năm Đà Lạt sản xuất khoảng 2,5 tỉ cành hoa thương phẩm các loại, phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Bước vào làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, du khách sẽ choáng ngợp bởi nơi này như 1 “bảo tàng hoa” với đủ loại khoe sắc, khó mà liệt kê hết: Hồng, ly, phong an, địa lan, tiểu hồng môn, dơn lúa, vạn thọ, cúc, mào gà, đồng tiền...

Dọc QL20 dẫn lên TP.Đà Lạt, đi qua địa phận huyện Đức Trọng cũng tràn ngập sắc hoa. Các điểm thu mua hoa ngay sát đường trở nên hút mắt với những bó to hoa lay ơn, thạch thảo, hoàng anh, salem… Khách du lịch nếu không vội có thể dừng lại, mua 1 bó hoa to chỉ với vài chục ngàn đồng.

Nhiều con đường trong nội ô TP. Đà Lạt cũng ngập tràn sắc hoa bày bán trưng tết. Những gia đình chuộng mua địa lan thì ghé đường Trần Quốc Toản. Ai ưng trưng hoa đào thì ghé đường Hùng Vương. Hiếm có tỉnh phía Nam nào, hoa đào Nhật Tân - một loài hoa đặc trưng xứ Bắc lại khoe sắc rạng rỡ như ở Đà Lạt. Nghe nói, hoa đào được di thực đến Lâm Đồng bởi một số người dân ở huyện Lâm Hà - nơi có rất nhiều người Hà Nội nhập cư.

Đón tết như người Đà Lạt

Những ngày cuối năm, ở đâu tăng ca, nhộn nhịp sắm tết không biết, riêng ở Đà Lạt vẫn giữ được vẻ thư nhàn vốn có. Hiếm lúc nào người ta thấy người Đà Lạt trong bộ dạng hối hả. Mùa này, khi nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống 7-8 độ C, người Đà Lạt trở nên “mập mạp” hơn với những chiếc áo ấm và khăn choàng dày xụ. Dường như người ta cũng không thể vội vã trong những bộ dạng như thế. Nhất là vào buổi sáng hoặc xế chiều, khi sương buông dày đặc, bám lên tóc, lên mi người đi đường, làm cho họ có cảm giác nằng nặng, không muốn bước nhanh.

Người Đà Lạt đón tết nhẹ nhàng, bình tĩnh. Đà Lạt không có cảnh người ùn ùn đổ xô đi mua bia bọt, nước ngọt, bánh kẹo như những nơi khác. Người Đà Lạt kỹ tính và sạch đến mức thường tự làm mứt tết hoặc các loại rau, củ sấy thủ công. Và ở xứ lạnh, họ ưng có một chút rượu ngon, trà ngon, càphê rang mộc trong ngày tết.

Làm cho Đà Lạt vào những ngày tết trở nên đông đúc và náo nhiệt chính là khách du lịch. Nhiều gia đình đến Đà Lạt với mong muốn đón một cái tết cổ truyền bên nhau. Họ thuê hẳn 1 căn nhà của người Đà Lạt để trải nghiệm 1 cái tết đúng kiểu Đà Lạt. Nhưng do khách du lịch đổ về quá đông, thành phố này những ngày Tết thường quá tải dịch vụ. Do vậy, những người khéo léo thì không chọn đến Đà Lạt vào những ngày tết. Họ đến Đà Lạt vào 1 ngày bất kì của mùa xuân, 1 ngày không quá đông đúc, để hưởng trọn 1 không khí thanh bình và thư nhàn vốn có. Đó mới là không khí của Đà Lạt.

KHƯƠNG QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Mê mẩn "vườn hoa Tết Đà Lạt" giữa thành phố Tuy Hòa

Văn Định |

Được mệnh danh là "xứ sở ngàn hoa Đà Lạt" giữa lòng thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), vườn hoa của ông 5 Đồng (khu phố Phước Hậu 3, phường 9) đang thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh nhân dịp Tết đến xuân về.

Đà Lạt “đốn tim” du khách trong mùa hoa mai anh đào

Khương Quỳnh |

Những ngày này, du khách đến Đà Lạt không khỏi xốn xang bởi vẻ đẹp của thành phố núi này. Sắc hồng của mai anh đào len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Từ những cung đường cong cong uốn lượn, bên những khe suối nhỏ, giữa thung lũng đầy cây xanh, in trên nền những bức tường cổ kính màu gạch cũ… đâu đâu cũng được điểm tô bởi hoa mai anh đào.

6 con đường được đặt tên các loài hoa đặc trưng Đà Lạt

Khương Quỳnh |

Bên cạnh tên các danh nhân, các sự kiện lịch sử, TP.Đà Lạt đã xuất hiện 6 tuyến đường mang tên 6 loài hoa đặc trưng của TP ngàn hoa như: Cẩm tú cầu, hoa hồng, hoàng anh, tường vi, phượng tím và đỗ quyên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mê mẩn "vườn hoa Tết Đà Lạt" giữa thành phố Tuy Hòa

Văn Định |

Được mệnh danh là "xứ sở ngàn hoa Đà Lạt" giữa lòng thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), vườn hoa của ông 5 Đồng (khu phố Phước Hậu 3, phường 9) đang thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh nhân dịp Tết đến xuân về.

Đà Lạt “đốn tim” du khách trong mùa hoa mai anh đào

Khương Quỳnh |

Những ngày này, du khách đến Đà Lạt không khỏi xốn xang bởi vẻ đẹp của thành phố núi này. Sắc hồng của mai anh đào len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Từ những cung đường cong cong uốn lượn, bên những khe suối nhỏ, giữa thung lũng đầy cây xanh, in trên nền những bức tường cổ kính màu gạch cũ… đâu đâu cũng được điểm tô bởi hoa mai anh đào.

6 con đường được đặt tên các loài hoa đặc trưng Đà Lạt

Khương Quỳnh |

Bên cạnh tên các danh nhân, các sự kiện lịch sử, TP.Đà Lạt đã xuất hiện 6 tuyến đường mang tên 6 loài hoa đặc trưng của TP ngàn hoa như: Cẩm tú cầu, hoa hồng, hoàng anh, tường vi, phượng tím và đỗ quyên.