Chỉ chưa đầy một ngày kể từ khi Elon Musk bắt đầu tiếp quản Twitter, nhưng việc ông chuyển sang lãnh đạo công ty có vẻ như đã ảnh hưởng đến nền tảng này.
Sau tin tức rằng thỏa thuận đã hoàn tất và ông đã bắt đầu loại bỏ một số cán bộ điều hành của công ty, một số nhóm đã chọn tự thử nghiệm các quy tắc kiểm duyệt của Twitter, theo Engadget.
Tờ Washington Post báo cáo rằng, “những lời chế giễu phân biệt chủng tộc đã được đăng tải tràn lan trong đêm”, ngay sau khi Elon Musk tiếp quản mạng xã hội.
Viện Nghiên cứu lây nhiễm Mạng (NCRI), một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu thông tin sai lệch trên các nền tảng xã hội, cho biết vào sáng 28.10 rằng:
“Bằng chứng cho thấy, những kẻ xấu đang cố gắng kiểm tra các giới hạn trên @Twitter. Một số bài đăng trên 4Chan khuyến khích người dùng khuếch đại những lời nói xấu và xúc phạm”, nhóm này cho biết.
Người phát ngôn của Twitter đã không trả lời yêu cầu bình luận. Như cả The Post và NCRI đều chỉ ra, phần lớn điều này bắt đầu từ các nền tảng như 4Chan và TheDonald, nơi người dùng đang khuyến khích nhau gieo rắc sự căm ghét trên Twitter.
Hiện tại, vẫn chưa rõ mức độ phổ biến của những nỗ lực này. Cũng giống như các chiến dịch quấy rối trước đây, một nhóm nhỏ những kẻ phá rối có thể gây tác động lớn, đặc biệt là vào thời điểm biến động đối với công ty.
Elon Musk, người theo Bloomberg đã tạm thời đảm nhận nhiệm vụ CEO tại công ty, cho biết hôm 28.10 rằng, ông sẽ không khôi phục bất kỳ tài khoản bị cấm nào hoặc thực hiện các thay đổi "lớn" đối với chính sách nội dung của công ty cho đến khi ông có thể thành lập một "hội đồng kiểm duyệt nội dung với các quan điểm đa dạng”.
Vị tỉ phú cũng trả lời một tài khoản Twitter có tên Catturd, người đã phàn nàn về những thay đổi tiêu cực của Twitter, rằng ông sẽ “đào sâu hơn nữa” các vấn đề này. Elon Musk trước đây đã cho hay, ông muốn loại bỏ các lệnh cấm vĩnh viễn trên nền tảng.
Đáng chú ý, sự gia tăng của những lời chê bai, miệt thị phân biệt chủng tộc diễn ra một ngày sau khi Elon Musk kêu gọi các nhà quảng cáo của Twitter, nói rằng ông không muốn biến nền tảng này thành một “địa ngục miễn phí cho tất cả mọi thứ, nơi có thể nói bất cứ điều gì mà không có hậu quả”.